1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang - trọn 4 ngày - từ T7 30/08 - T3 02/09

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Ha_Bim, 31/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Đi Fan trời mưa tầm tã, băng rừng đạp suốt, ngủ dưới cái lạnh của Fan ko cần chăn. Mới tí mưa mà ngại ah.
    Never Mind.Chiến
  2. lamnd

    lamnd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2001
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    hey ya
    Thế là còn khoảng 6 tiếng nữa đoàn nhà ta xuất phát.
    Chúc cho đòan đi an toàn mạnh khỏe, tươi trẻ hạnh phúc nào
    Chúc cho các bạn cùng đoàn mà k join đc đợt này ở nhà vui vẻ chờ ảnh ọt show hàng hiehie
    Jump up hehhe
  3. kindstealer

    kindstealer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà Fan07 và cả đội HG chuyến này lên đường may mắn, thượng lộ bình an!
    Nhà mình ai có lòng tốt lên cột cờ Lũng Cú nhặt cho e cục đá về làm kỷ niệm. Càng to càng tốt ợ
    E ở nhà chờ tin tốt lành của mọi người.
    p/s: thực ra là chờ cả quà nữa hehe..
  4. xuanvu2

    xuanvu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người lên đường may mắn, có 1 chuyến đi thành công tốt đẹp
  5. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Huhu, e la ng` đến sau, đkí sau cùng muh fút chót em bị ốm nên buộc fải bỏ rơi xế, bỏ rơi HG lại fía sau cả 1 niềm khao khát! Nhà mình đi về show ảnh sớm nhé! chẹp chẹp...
    @all: Chúc mọi ng` đi vui và thành công!
    @anh chuối: Sozzi anh rất nhìu, về em chuộc lỗi nhé! hix hix...
    @chị Liên (k bit có đi cùng đoàn k, nhưng cứ @ fát ^^ ): K đi cùng đc với chị, tiếc lém! có j vui về kể cho em với !!!
  6. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    Chắc giờ này mọi người mới ăn xong nhỉ !
    Cho pa ma đang kêu gào em tại sao mày lại thế, em vẫn ôm lấy cái máy tính để thanh kiu cả nhà mình 1 fát vì đã tổ chức đc 1 chuyến đi hoành tá tràng. Không biết fải diễn tả thế nào nữa
    xin cảm ơn tất cả mọi người 1 lần nữa !!!
  7. lamnd

    lamnd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2001
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Dạ,
    em vào điểm danh và thay mặt đoàn xin thông báo bọn em đã vềddến HN an toàn, chuyến đi đẹp và thành công mặc dù chưa chinh phục đc cung Du Già, nhưng 32 con ng với 16 chiếc xe đã tạo nên 1 kỉ niệm Hà Giang 4 ngày rất phê (và mệt nữa :P)
    Chưa bao giờ e ngồi 1000km trong 4 ngày chỉ để đi xe máy, chắc mông ê ẩm hết cả tuần mất
    Chưa kịp pót ảnh show hàng vì e chụp cũng ít nhg cứ vào đây chúc sức khỏe các bác, cám ơn các bạn ở nhà cổ vũ heihiehie
    Được lamnd sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 02/09/2008
  8. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh nào,
  9. amhere

    amhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tèn tén ten đã ăn đã tắm và đã vào để điểm danh
    Chúc cả nhà ngủ ngon ^.^
  10. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp, mặc dù chưa chinh phục được cung đường khủng Mậu Duệ-Du Già nhưng với 32 con người trong đó hầu hết là chưa bao h từng phượt thì việc giữ được an toàn đã là 1 thành công lớn của cả đoàn. Một chặng đường dài đã trải qua. Hà Giang mến thương. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua cung đường mới, khám phá những vùng đất lạ, cảm nhận vẻ đẹp của đất nước con người Việt nam ta. Mỗi người có 1 cảm nhận riêng, mình hi vọng mọi người đều giữ được lửa đam mê khám phá trong lòng. Trên đường đi vì đảm bảo an toàn cho cả nhà nên Chuối đã khó tính với mọi người, mong mọi người thông cảm. Rất cảm ơn mọi người đã tham gia. Đặc biệt cảm ơn, Bé Xíu, em Lâm lờ đờ, Hà Bim và cũng rất cảm ơn 3 bác Đạt mẹ mìn-liếm lốp, Cường, Phương, nếu không có 3 bác thì em ko biết xoay xở thế nào, chắc phải vừa dẫn đoàn vừa chốt đoàn mất.hehe. Chúc mọi người thành công hơn nữa trong cuộc sống.Hẹn gặp lại tất cả trên những chuyến đi sắp tới.
    Thay mặt cả đoàn Chuối xin gửi lời cảm ơn tới bác Hưng Râu-SoliderX, bác Tuấn Anh-lieutanant, Chú em Vân-Ekichi đã giúp đỡ và quan tâm tới đoàn rất nhiều.

Chia sẻ trang này