1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang - trọn 4 ngày - từ T7 30/08 - T3 02/09

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Ha_Bim, 31/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazyacc

    crazyacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cột cờ Lũng Cú ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    chị Bim với anh Mẹ mìn ...
  2. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian dài chờ đợi - lên kế hoạch - chuẩn bị - bắt đầu cuộc hành trình, cho đến tận ngày hôm nay chúng ta có thể khẳng định chuyến đi đã thành công tốt đẹp.
    Bên cạnh những cái mất mát bé tí tẹo teo, thì những cái được của chúng ta lớn quá trời, híhí.
    Tổng kết lại xem nào,
    Bắt đầu từ: những người bạn mới.
    Tớ thấy cái lớn nhất chúng ta được là sự quen biết, giao lưu, đoàn kết lẫn nhau. Nghe thì có vẻ lý thuyết quá, nhưng hơn 30 con người, hơn 30 tính cách, hơn 30 số phận đã gặp nhau, cùng chảy chung một dòng máu yêu quê hương, yêu đất nước, yêu những con đường dẫn ta đến với niềm vui, niềm hứng khởi của cuộc sống. Không dễ dàng gì khi tất cả đều cùng hoà hợp, cùng vui vẻ, cùng chung sức đồng lòng. Vậy nên, với tớ, tớ thấy đây là cái được lớn nhất.
    Tiếp nữa, dĩ nhiên phải kể đến mục đích của topic này rồi. Chính là cảnh đẹp hút hồn của thiên nhiên Việt, của con người Việt. Đi để biết đất nước mình đẹp đến thế; để biết dân tộc mình thân thiện đến thế, để hiểu rằng "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng"
    Một số kỷ lục đoàn mình "giành giật mãi mới được":
    - Đoàn có số lượng đi HG đông nhất dịp 2/9 nài.
    - Đoàn có số lượng thương bệnh binh nhiều nhất (cố mãi mới được nhất cái vụ nài đấy, hớ hớ)
    - Đoàn có nhiều mems tên Cường nhất (4 mems)
    - Đoàn "được" cớm ăn thịt nhiều nhất.
    - Đoàn ăn "đậu phộng đường" nhiều nhất.
    - Đoàn có 1 ôm đi với nhiều xế nhất (6 xế thì phải,hixx)
    -...
    Cho thêm vài cái nhất vào nữa cho hoành tráng (mặc dù tớ nghĩ cái nài là mình tự nhận) như:
    - Đoàn có nhiều "thèng" được phong là hot_boy nhất.
    - Đoàn có các cặp đôi xế - ôm trẻ nhất (sang tận 9x kơ mà).
    Nếu có thêm cái nhất nào nữa, tớ xin bầu chọn cho đoàn có các "cặp đôi đẹp & ăn í nhất"
    Ví dụ luôn:
    1. Đức - Thuỳ Dương (Đôi này mới gặp nhưng rất ăn ý & sì tin nhất đoàn).
    2. Anh Huy - Hoài Anh (Đôi hotboy)
    3. Vợ chồng anh Phương - chị Oanh là chắc chắn rùi nè. (Cặp đôi duy nhất là vợ - chồng)
    4. Bách - Hạnh (Dù lần này không giật giải sì tin nhưng là cặp đôi tình cảm nhất).
    5. Cường - Tú (Cặp đôi nhỏ (nghĩa đen à nha, khà khà) nhất đoàn)
    6. Cường - Trang (Xế chiều ôm nhất đoàn, vì vụ chụp ảnh mà cặp đôi nài luôn bị mắng)
    7. Sơn - Liên (Cặp đôi duy nhất xế - ôm bằng tuổi)
    8. Dũng - Quyên (Cặp đôi có xế "sợ" ôm nhất & cặp đôi thương bệnh bình của đoàn nữa, he he)
    9. Lâm - Trang (Cặp đôi đũa lệch nhất, hớ hớ)
    10. Mẹ mìn - Hải (Cặp đôi chốt đoàn ăn ý nhất)
    Còn mấy cặp đôi nữa, rất đẹp & ăn ý nhưng tạm thời buồn ngủ quá, chưa nghĩ ra, hờ hờ, khi nào tỉnh nhớ tiếp.
    Phải công nhận là một trong những thành công lớn nữa của đoàn là: phân chia xế - ôm hợp lý. Rất đẹp đôi. Tớ thấy vui lắm. Cả nhà phải cảm ơn Lâm đại gia về vụ nài í nhá. ( Nói đến đây nại thấy mình tủi thân ghê ghớm, tiếc quả xế pro của mền quá, không thì cả nhà cứ chờ nhá, tụi tớ giật hết giải các cặp đôi cho mà xem, khà khà khà).
    Còn nhiều điêù muốn nói quá. Nhưng ý với lời lộn xộn, cứ nhảy lung tung cả lên. Chưa biết phải nói gì trước viết gì sau bi giờ. Buồn ngủ quá. Khi nào có time tớ lại mổ xẻ típ.
    Cả nhà vào góp vui vụ nài nhá,

  3. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Với khí thế còn nóng bỏng thế này, quyết định ọp ẹp cả nhả nhỉ.
    Thông báo lịch off hậu Hà Giang:
    6.pm Thứ 4 ngày 10 tháng 09 tại Công viên INDIA GANDHI (CÔNG VIÊN THÀNH CÔNG)
    Mọi người ai có máy ảnh nhớ mang thẻ đi share ảnh nhé. Lâm đại gia sẽ share đĩa DVD cho tất cả mọi người.
    Sau khi share ảnh, tăng 2 tăng 3 chúng ta thống nhất tiếp
    @ Linh GL, Ngọc Kino: Buổi ọp ẹp lần này nhất định không được vắng mặt các bác. Các bác là những thành viên chủ chốt của đoàn trong những ngày đầu mới thành lập (hoành tráng chưa, hêê), là tinh thần của anh em đấy.
    @ ALL: Thay mặt cả đoàn, xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới Trưởng đoàn - Bác Chuối và thủ quỹ xinh đẹp Moclanhoa, Lâm mámì đã chăm lo chu tất cho anh em, bớt chút thời gian vàng ngọc vì việc công việc nước. Xin nhiệt liệt hoan hô, hé hé

    Được Ha_Bim sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 06/09/2008
  4. aupeer

    aupeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hà Giang....Yêu và nhớ
    Quản Bạ......Xoè hai lần tái mặt
    Yên Minh.....Đổ đèo dựng tóc gáy
    Đồng Văn.....Ngô mọc trên đá
    Mã pì nèng....100km/h
  5. davidyang

    davidyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Đầu tiên là xin cảm ơn Hà Bim đã có bài tổng kết rất tình củm dù trong đầu đang mông lung (không hiểu đang nhớ anh nào khuya mát trời mưa )
    Tiếp đến cũng xin cảm ơn những đồng chí đã tổ chức chuyến đi Hà Giang lần này, đặc biệt là anh Chuối, má mì Mộc Lan Hoa, Lâm và cả 3 anh lớn tuổi nhất. Những người đã đóng góp rất lớn vào sự thành công của chuyến đi không chỉ bằng việc lo ăn ngủ cho cả đoàn hơn 30 người, đi đâu cũng đông, cũng hoành tráng mà còn là những bữa ăn ngon, những xế bị xoè đã được chăm sóc tận tình (tớ là một điển hình)
    Cũng không thể không kể đến tất cả những thành viên trong đoàn, những người đã làm nên những giây phút đáng nhớ trong đời, những kỉ niệm đẹp, những khoảng khắc khó quên... Tôi đã từng nhớ Mr. Cường lớn, một người có khuôn mặt của một chàng sinh viên trẻ trung, luôn mang lại những nụ cười hóm hỉnh mà lại rất tận tình. Anh là người luôn chốt đoàn, đi sau cùng và thể hiện rất chuẩn mực của một bậc đàn anh. Hay như cu Đức, người ngủ cùng phòng trong đêm đầu tiên (hình như có làm sứt mẻ cái đệm bạt của người ta vì trăn trở nhiều quá ), là một ôm rất chắc tay, rất kiên trì, nhưng cũng là một cây hài hóm hỉnh, sẽ nhiều người phải nhớ vì tính cách hoà nhã và cái cách anh mê những chàng trai hot boy Cũng không thể quên được buổi giao lưu hát hò, nơi mình có thể mở lòng, làm một bài "nhiệt" cùng với Mộc Lan Hoa, một bài với ôm xinh đẹp mà cả đội rất nhiệt tình ủng hộ. Rồi là anh Đạt, anh Phương, cặp đôi Tuấn Khánh, em Chew, Thu, hay cặp Sơn - Liên, cặp Cường - Tú,... Mỗi người đều để lại những khoảng khắc đẹp rất khó quên.
    Hà Giang lần này mình đi khí hậu đẹp. Mỗi ngày đi là một ngày mới, lại mở căng đôi mắt, mở rộng con tim để cảm nhận những vẻ đẹp diệu kỳ của Tổ Quốc, nơi những ngọn đèo vun vút, cảm nhận sự hùng vĩ. Nơi ngọn cờ Lũng Cú, cảm nhận sự to lớn; Thị trấn Đồng Văn, cảm nhận cái lạnh và cuộc sống vùng cao...
    Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn vì chuyến đi thành công tốt đẹp và nếu có dịp, rất mong cả đoàn nhà mình lại được cùng ngồi với nhau, cùng trên một lộ trình mới, một chặng đường mới khám phá những vẻ đẹp của đất Việt thân yêu.
    Hà Giang - Hà Nội ngày 6 tháng 9 năm 2008
    PS: Xin giành lời cảm ơn riêng tới ôm của tôi, một lời cảm ơn đặc biệt vì ai cũng hiểu là cô gái có chất giọng giống nghệ sĩ hài Vân Dung luôn là tiêu điểm của những nụ cười giòn giã và rất là ku te (giống như em vẫn nói ). Thanks so much!
  6. ngongoz

    ngongoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài anh Cường và chị Bim xúc động quá.Mình cũng đã trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ cùng mọi người, chia sẻ nỗi đau ( mấy xế bị xòe ), và những nụ cười bất tận. Cả những kỉ niệm đẹp với cô bạn trange vui tính , điệu đà ( bà này mang hẳn một cái thắt lưng lấp lánh toàn hạt ngọc ra hỏi tớ xem có nên đeo đi phượt không haha) , dễ mến, đến mức hôm sau tớ vẫn còn giữ thói quen gửi sms cho nó ). Cả xế cold boy của tớ nữa.Một tên xế bị các nàng đặt ra bao nhiêu là câu hỏi nghi vấn. Tớ thấy xế lạnh lùng ( để che dấu sự ngượng ngùng khi bị tớ trêu ) , nhưng là người khá chu đáo và là một tên xế chắc tay. Iu wúy cả anh Cường kute nữa ( Mình mà chọn người yêu thể nào cũng chọn một đứa giống ông nay), rùi bé Thu ngô ngố dễ thương nữa, bác trưởng đoàn, Hà Bim...Toàn những gương mặt đáng nhớ.
    Mong đến ngày mai để gặp mọi người quá .
  7. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    @chị hà bim : cảm ơn chị nhiều,cuối cùng em cũng đã dành đc giải thưởng wan trọng nhất của chuyến đi hihihihihi, vượt qua đc đôi em Bách - Hạnh là 1 sự cố gắng ko ngừng nghỉ của em và bé ôm đấy ( đôi nhà họ gặp nhau rồi, lại còn trẻ tuổi nữa chứ )
    @davidyang : anh ơi em là xế đấy nha, xế rất chắc tay, con uây an pha của em, ko ngờ nó đi về đc đến nhà ma o 1 vết sứt sẹo hay 1 vết thủng săm xi lốp ,chứng tỏ chủ và xế đã như là 1 rồi !
    @ chu xinh : nhắn dùm anh với Dương là anh quyết định vẫn trao cho bé giấy chứng nhận là " ôm pro " vì đã cùng anh vượt qua đôi Hạnh - Bách dành giải sì tin nhất chuyến đi
  8. lmp1511

    lmp1511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [
    Được lmp1511 sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 06/09/2008
  9. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Chả lẽ tổng kết rồi thì em ngừng việc xâu hàng T.T Vớ vỉn, hí hí.
    Nối tiếp mạch cảm hứng hoa lá hẹ của cả nhà là 1 lời cảnh tỉnh
    [​IMG]
    Đôi nhà em về đến Thủ đô rồi vẫn phải lọ mọ gắp gắp kẹp kẹp cho nhau đấy ợ, đôi em phải là đôi cảm thông nhau nhất chứ ( nét đẹp thương binh)
    Xế lởm nhà em
    [​IMG]
    Nhà mình có điều kiện, đi đường mình còn đeo kính được, ngủ sá gì
    [​IMG]
    Đây là cháu ba đời của bà ba nhà Vương Chí Sình, hiện chị là người ghi vào sổ tên các đoàn khách đến thăm vua Mèo
    [​IMG]
    Còn đây tương truyền là 3 gia nô quét sân nhà vua
    [​IMG]
    Bé bé bằng bông
    [​IMG]
    "Cháu mong lớn lên sẽ xinh như cô Chiuuuu"
    [​IMG]
    ( thác trên đường rẽ vào Hoàng Su Phì )
    Hết lai xô. Ai có nhu cầu xem lai xô của em tiếp ko
    ( á là lá mình được anh David Yang nêu tên trong bài, sướng quá )
  10. lmp1511

    lmp1511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được lmp1511 sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 06/09/2008

Chia sẻ trang này