1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang - trọn 4 ngày - từ T7 30/08 - T3 02/09

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Ha_Bim, 31/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    hôm nay e mới đi rạo 1 lượt trong box, các nhà khác đều có tên có tuổi đàng hoàng..nào là nhà Máu là chiến, lại có nhà Thích thì phịch..Mà nhà mình thì vẫn chưa có j..
    e đề nghj vote tên đê!!!
    e xin đề cử tên đầu tiên nhé: hội GMD Giamađu (già mà đú) có đc ko ah???
    Tiêu chí đầu tiên của hội là: ăn chơi ko sợ mưa rơi, đú đừng hỏi...
    Được bin_hp sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 07/09/2008
  2. lamnd

    lamnd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2001
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    tên của Túân Bin hay phết nhg mà đội cũng nh ng trẻ mà.... em đề cử tên ĐVM (Đú và Máu)
    Được lamnd sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 07/09/2008
  3. crazyacc

    crazyacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hợ ....
    abc ...abc.....abc....aaa
    Quả là xứng danh "chốt đoàn ăn ý nhất " ....một mình một đg thế kia cơ mà ....em xem lại mà thật khó để nín cười ....
  4. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Những kỷ lục này có đáng để tự hào, để "giành giật mãi mới được" không hả em Hà Bim?
  5. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đã để trong dấu ngoặc kép, có đáng để hiểu theo nghĩa đen không thưa chị cutebiz
  6. catcara64

    catcara64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, bạn này ẩn dật sau vụ Mường Lát quá há há. Vừa rồi tớ cũng đi Hà Giang Lũng Cú mà k thấy ấy nhỉ. Vết xước lần trước chắc lành hẳn rùi hả
    Nhà ML đang rủ tuần 3 tháng 9 này lại đi tí tởn, đi hok
  7. crazyacc

    crazyacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    .....Dẹp cái vụ thiếu khôi hài ấy đi em ....
    E xin phép show vài cái sốc lại tinh thần cả nhà ...nghe chừng đang rơi vào nắng đọng ....mà để ý thấy nhà mình còn nh hàng dìm lắm nhá ....mọi ng show đi nào ....
    Chiu....chiu...
    [​IMG]
    1...2 ..em đứng ...em "chông"....
    [​IMG]
    Anh đi an toàn nhá....
    [​IMG]
    để ...e giúp một tay ...ấn ....!!!!
    [​IMG]
    thách đố ...

    tặng xế pờ dzzồ...
    [​IMG]
    ....mình tự ngắm mình ....

    [​IMG]
    ...cho ta lại ngắm mình ...
  8. crazyacc

    crazyacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Xế thiên ..nhiên...
    [​IMG]
    ....tố chất ....
    có nhiều người khuyên bảo em rằng sau chuyến đi này về nên đổi nick thành Đại ka ...sự thật thì em vốn đã là Đại ka suốt 22 năm qua òy...
    [​IMG]
    buồn trông đỉnh núi xa ...xa
    [​IMG]
    che lối ....
    [​IMG]
    thị ...vàng quàng khăn đỏ ....
    [​IMG]
    người đẹp xứ Thanh....(đồng hương với em .hehe)
    [​IMG]
    nhí nhố pờ dzồ ....
    [​IMG]
    người mà ai cũng bít là ai đấy ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ali phê phê....
    hàng chốt ....
    [​IMG]
    thân ái
  9. lamnd

    lamnd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2001
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    alo,
    Hôm nay em xin tổng kết lại danh sách đội hình đoàn ta qua ảnh....
    Ảnh này em lượm lặt chủ yếu trong máy e và ảnh topic cả nhà pót lên nên xấu đẹp mng đừng chửi bới, chủ yếu là nhận dạng mặt nhau.
    1. Đầu tiên đương nhiên là trưởng đoàn a Cường Chuối,
    [​IMG]
    Không có anh làm sao cả đoàn đến được Hà Giang, và cũng không có anh làm sao đoàn mình có thể lạc đến Cây đa tân trào được... hehe vỗ tay anh Cường chuối cho sự nghiệp cao cả. Anh Chuối luôn là trưởng đòan để lại ấn tượng cực kì đặc biệt với ace trong đòan. Anh trách nhiệm, tận tụy, và sẵn sàng hi sinh cho đồng đội. Ấy thế mà đồng đội anh lại chả hiểu cho anh.... "Anh cứ hò nhưng k ai dô, anh cứ hô nhg k ai bắn"... Tuy là thế nhưng trong thâm tâm ai cũng yêu mến anh Cường chuối .... và gửi 1 lời cám ơn đến anh hehe
    2. Chị Phương- ke kap thanh bat da - ôm anh Cường chuối.
    [​IMG]
    Đây là 1 trong 2 thành viên d cho đến hôm xuất phát mới biết mặt, nick chị là kẻ cắp thành bát đa mà tòan thấy dẫn đầu, tuy nhiên cũng rất đảm và đang chăm sóc tận tình chu đáo cho xế của mình bằng việc dành hẳn miếng bánh mì kẹp thịt cho Mr. Chuối khi cả đoàn ăn trưa ở ngã 3 Phó Bảng, em Lâm nhìn thòm thèm mãi mà đụng phải ánh mắt ngầu đục của chị mà cũng đành tặc lưỡi cho qua.... Gấu thế thôi nhg mà vẫn pose đẹp
    3-4 Đôi a.Tuấn Khánh:
    Đôi này luôn cầm đèn chạy trước xe anh Chuối, đi sớm về sớm hehehe... hôm lạc đường về Yên Minh, đã đc nhận nhiệm vụ dẫn đòan 5 xe cuối mà anh Tuấn phóng ác quá các em cố mãi k đủôi kịp hiehie... Đặc biệt, anh Tuấn còn 1 vụ chăn tiền tá lả 2468 đêm ở Đồng Văn khiến ae ngậm đắng nuốt cay chờ ngày trả đũa..... Đu bà cà chi...
    [​IMG]
    5. Cường LV aka Lã Văn Cường aka Cường em
    [​IMG]
    Tuy anh chưa có nick trên ttvnol du lịch nhưng trong chuyến đi lần này, k ai có thể quên nổi anh với vẻ mặt thư sinh sở hữu 1 con xe star khá nhớt, lên đèo mà cứ ngỡ tụt đèo thế nhưng cùng với ôm chiến của mình, anh cũng đã chiến thắng xuất xắc cung đg Hà Giang. Ng đời có câu "biết mình biết ta- trăm trận trăm thắng", mặc dù cạnh anh là ôm prof cực cơ động vì dáng ng nhỏ nhắn thế nhg để ăn chắc vì biết điểm yếu ở con xe nhớt của mình, anh luôn xung phong đi đầu đoàn để tụt dần về sau... Anh đầu đoàn như thế mà cũng có quả lạc đường cùng đôi Tuấn Khánh sang tận Mậu Duệ , tí nữa thì liều vào Du Già may mà cả đòan liên lạc đc và bắt anh về ngã 3 Phó bảng đòan tụ. Về đến nơi, a vinh dự đc tặng thưởng 1 lát bánh mì kẹp batê cuối cùng hehehe
    6. Ôm cơ động của CườngLV - Tú chip CrazyAcc
    Xưng cho chị cái biệt danh ôm cơ động chẳng k sai, với dáng ng nhỏ bé của bản thân, cộng với bàn tay sắp xếp thật tài tình của Lâm má mì, chị rơi vào đúng con xe nhớt nhất đòan nhưng xế lại dịu hiền cute nhất đòan.... Mà vô tình hay hữu ý, xế Cường và ôm Tú lại là bạn đồng niên cùng trg mà khác lớp với nhau hehe cả đòan vỗ tay hoan hô động viên bạn Lâm nào
    [​IMG]
    7. Anh Cường DavidYang
    Đáng lẽ phải có ảnh riêng của anh nhưng cái ảnh ở trên kia chụp cùng ôm Tú dáng thật chuẩn quá nên xin mạnphép ghép đôi hehehe. Có thể nói, đôi Cường DavidYang - TrangE đúng là ng tung kẻ hứng.... xế thì khóai chụp ảnh, ôm thì thích tạo dáng ... cặp bài trùng ăn ý đến thế là cùng. Luôn đi đầu đòan nhưng thích táp vô lề đg chụp ảnh mà cuối cùng lúc nào cũng bị chốt đòan phê phán hục hặc hehe.. Phải nói thêm, đây là đôi đầu tiên mở màn cho chiến dịch "hôn đường" của đòan tốn mất 1 cái quần rách của ôm và 1 đống da thịt của xế ngay trên đg đến Tuyên Quang...
    8. Trange
    Có thể nói ôm Trange này level đã cực prof vì tính cách vui vẻ, chịu chơi mà bất khuất... Luôn là tâm điểm của những tấm ảnh với cách pose cực chuyên nghiệp. Một điều bật mí nho nhỏ, chị đã từng tốt nghiệp khóa nhảy dù của bộ đội bộ quân nào đấy , nên tuy là mở màn chiến dịch "hôn đường" mà đi tong 1 chiếc quần rách nhưng vốn gan dạ chị chả sợ bố con thằng nào,vẫn trung kiên ôm chặt xế Cường David hoành hành khắp dải dất Hà Giang...
    [​IMG]
    9. Liên Ngocngoz
    Ngay cạnh Trange bức ảnh trên là Ms.Liên ngocngoz, về độ chịu chơi pose ảnh chị chả có kém gì ng bạn nối khố Trange. Đôi này lúc nào cũng phải dính như hình với bóng, lúc trc khi đi còn thỏ thẻ vào tai Lâm má mì là xếp cho nhau cùng 1 đội, ấy vậy mà trên đg thì ôm nào lại mê tít xế đấy, cuối cùng có đi cùng nhau đâu. Chị Liên Ngocngoz lần này trong đòan ta đc phong chức am bu lừn xì (ambulance) vì chị chịu trách nhiệm mang vác đồ cứu thương cho cả đoàn, ấy thế mà khi các xe bị hôn đường, anh em dùng hết đồ cứu thương cá nhân phục vụ bệnh nhân rồi xe ambulance mới đến cứu viện hehe
    10. Phạm Sơn Cold boy
    Vâng đây chính là anh Phạm Sơn Coldboy xế của liên ngocngoz, đc mệnh danh cold boy vì anh rất kiệm lời.... chủ yếu bằng hành động.. Anh nói ít, làm nhiều, ăn lắm...hiehie âu cũng là lối sống các teen bây giờ bắt chước cho nó giống Hàn xẻng. Tuy anh cold thế thôi nhg Liên ngocngoz report lại anh thật tuyệt vời với những cử chỉ ấm áp không nói nên lời của mình.... BRavo anh.
    [​IMG]
    11. Linh.
    Cùng bức ảnh với anh Sơn cold boy là Linh.Anh này cũng cực kiệm lời , Lâm tôi để í thấy chưa bh đc chứng kiến anh í nói chuyện, hay tại tôi k biết chọn thời gian địa điểm. Nhưng dù sao anh và bạn anh - Ngọc Anh cũng rất máu me khi phi ngang từ Lào cai sang gia nhập cùng đòan.... Để lại ấn tương sâu sắc vì đây là những tay lái rất chắc chắn, đã hỗ trợ các chị em ôm bơ vơ k nơi nương tựa chinh phục xong cung đg Hà Giang....
    12. Ngọc Anh
    [​IMG]
    Đây anh Ngọc anh , khét tiếng Lào cai vì phi ngang sang Hà Giang chiến đấu. Anh sở hữu con exciter đỏ khỏe như voi, leo đèo như hổ báo vồ mồi, mồm anh lại luôn bắn liên thanh va âm to như đại bác... Ấy vậy chính anh đã để lại ấn tượng vô cùng xâu xắc đối với thủ quỹ Moclanhoa của đoàn nhà ta. Anh còn có 1 vụ scandal cực kì nổi tiếng với anh Đức đòan mình, 2 anh này đúng là "trong lòng thì đã ngòai mặt thì e", gặp nhau là cấu nhau chí chóe nhưng tối về lại nhắn tin tâm tình.... ôi....
    13. Thủ quỹ Mộclanhoa
    [​IMG]
    Moclanhoa hay còn gọi là Song Vân aka Bé xíu.... thủ quỹ đoàn ta lần này, tiếng tăm nổi như cồn chắc khỏi phải giới thiệu. Việc ăn uống ngủ nghỉ đương nhiên là mình chị đảm đương phân chia trả tiền... Cả đòan cám ơn chị lắm lắm... nhưng thề là nếu k có thủ quỹ, đòan ta đâu có dám dừng xe giữa đg, ăn chơi phè phỡn ở mấy quán ven ven.... may sao có chị đứng sau, cầm quỹ mà quyết tóan hết mấy vụ đấy hehhê. Kinh nghiêm sau chuyến này "có thủ quỹ là có tất cả, không có thủ quỹ không có gì" Làn sau đi cứ bám đuôi xe thủ quỹ thôi. Nhưng cái số cầm tiền bao giờ cũng long đong, phận chị trong chuyến này 4 ngày thôi mà chị ngồi sau 6 xế.... ơi k biết là đáng thương, đáng mừng, đáng giận hay đáng trách hehehe
    (ôi em mệt quá, em nghỉ tí rồi pót tiếp)

    14 15. Dũng Zyo - Chew
    [​IMG]
    Vâng trên đây là chân dung anh Dũng Zyo, thương binh hạng 4/4 của đoàn với 2 lần dính chấu. Đời anh chắc chỉ đen đến thế là cùng. Anh vốn xuất thân từ xứ xở Lào cai sương mù, trong cuộc đời của mình, anh từng "trèo đèo, lội suối, băng đồng bằng". Ấy vậy mà đôi tay chắc khỏe đấy đã để lại máu và thịt trên đg đèo Hà Giang... Anh vốn là ng thầm lặng, nhưng từ sau lần hôn đường đấy, tiếng tăm anh bỗng nổi như cồn, đi đâu bà con làng xóm cũng tận tình chăm sóc băng bó.... Tôi trộm nghĩ hay anh cố tình làm thế để thu hút sự quan tâm chia sẻ của các ôm xinh nhà ta, chứ tay anh chuẩn thế sao có thể xòe dễ dàng đc???;))
    Nói xong Dũng đương nhiên là phải đến Chew.
    [​IMG]
    Là cô gái vùng dân tộc Tây Nguyên , chị Chew đã từng "bắt hổ, lùa báo, cưỡi voi". Chị là ôm của DungZyo và đg nhiên cùng 1 con thuyền bao giờ chả đổ máu như nhau.... Chị gửi lại đất HG một vài giọt máu nhưng với tính cách của mình, chị vẫn hồn nhiên và vô tư. Đặt lòng tin tưởng tuyệt đối ở xế của mình, chị cùng Dũng vẫn bước tiếp trên con đg lát nhựa cực đẹp ở địa đầu phía Bắc tổ quốc. Ah chỉ trừ lúc đầu hôn đg chị có hơi chột tí mà nhảy ngay sang xế Anhwee, chị thổ lộ.... "tôi cảm thấy an tâm hơn tí chút khi ngồi sau xe các anh già"
    (cứ chốt tạm 15 ng đã nhé, mai em post tiếp vậy, h mệt rồi viết với nghĩ lại đi đôi với nhau thì chết heihie)
    Được lamnd sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 08/09/2008
    Được lamnd sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 09/09/2008
  10. ke_cap_thanh_batda

    ke_cap_thanh_batda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Màn giới thiệu của Lamnd ấn tượng quá ta - vừa đọc vừa ôm bụng cười. Vô tình hay hữu ý mà nhiều đôi ôm-xế hợp nhau thế không biết, quả này dân tình cứ gọi là chờ mà ăn bánh kẹo Lâm nhỉ ?
    Hóng tiếp phần 2...
    @All : t6 này off share ảnh đi cả nhà ơi

Chia sẻ trang này