1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà hà hà ,ta về ta tắm ao ta ,dù xinh dù xấu gái nhà vẫn hơn .Tán nhau nào các chiến sĩ ,mời các chị

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi tdna, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hà hà hà ,ta về ta tắm ao ta ,dù xinh dù xấu gái nhà vẫn hơn .Tán nhau nào các chiến sĩ ,mời các chị em nhào vô lãnh sẹo l

    Kính thưa quý vị cô nương
    Em đây tuổi trẻ dễ thương nhất nhà
    Hiện nay tạm trú rất xa
    Thân trai vất vưởng thật là bơ vơ
    Xuân qua xuân lại bơ phờ
    Một mình em vẫn lờ đờ đơn côi
    À quên ,nhăng nhít một hồi
    Là em xin nói kẻo lôi thôi phiền
    Hiện giờ em kiếm bạn hiền
    Mà là bạn gái cùng miền thì hay
    Thân trai đơn chiếc ngày ngày
    Chị em đoái chút gã này mừng vui
    Từ lâu em nhớ thương rùi
    Cái cô con gái có .....mùi thơm thơm
    Xưa cùng chung một ổ rơm
    Học hành sớm tối căm hờn kỳ thi
    Thôi thì em chẳng li bì
    Khai nhanh tên cổ rồi thì tính sau
    Se-ri-nây-đớ sắc màu
    Tiếng Anh có nghĩa " nhạc sau ban chiều "
    Dạo qua dạo lại ít nhiều
    Mà làm say đắm gã liều lãng du
    Thôi thì ngắm lá vàng thu
    Đợi nàng vô đọc để bù đơn côi
    Hát ca ca hát trên đồi
    I-mêo anh có, nàng chăng biết là
    haminh2101@yahoo.com à nha
    [​IMG][​IMG]





    Đại ca của các đại ca .
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có ai muốn lãnh sẹo ko nhi?
  3. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    A ha vui quá, sự trở lại của hai nhân vật. Bài thơ hay đó tdna ơi, hiện tại có tdna, hoathuytien, robedan ai muốn nhảy vào tán nhau ---> lãnh sẹo láng cho đời thêm xinh nữa nào?
    Quy định khi tán nhau: Không hạn chế số người tán với một người, biển nhiều cá mới vui, đánh đồn có giặc mới thích đánh . Không ghen tuông nhé.
    To em Hoathuytien: Cái title của em trước đây là chi hè, chi mà "Đóa hoa thơm ngát mùi hương..." đó, hihi nếu có thể em đổi lại title như xưa trong hấp dẫn đàn ôông đàn ang trên TTVN hơn đó , cho các anh mọc sừng hết đi em ơi, anh nào mọc sừng dài rồi thì cưa sừng làm ngé
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  4. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình...không nói nên lời!
    The grass was greener
    The light was brighter
    With friends surrounded
    The nights of wonder
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi tdna
    Ta đây nghi chú chính là Peter...? (ngoáy mũi)
    Từ xưa cho tới bi giờ
    Chú luôn khao khát đợi chờ tình yêu
    Khổ thân, mang tiếng Việt Kìu
    Thế mà đơn chiếc hẩm hiu thế này
    Làm thơ rao bán suốt ngày
    Thế mà ế vẫn đọa đày thân trai
    Hỡi ôi năm tháng rộng dài
    Bao giờ mới được nắm tay nàng Kiều?
     
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chao ui, mất bao nhiêu công sức của mình để kéo cái ông Mod cũ ni về lại Box, rứa mà chừ ông lại nói thẳng mục đích ri đây
    Hì hì, sau ni mà có thành thì nhớ công bà mối nghe ông anh. Hồi trước mình nhớ là cho ông email của Senerad rùi mà, sao ko trực tiếp làm quen với người ta đi
    Hihì, Samuraivn mô rùi, tui vô đây đăng ký làm con dâu TH rùi đó, có ai 74 thì bảo họ nhảy vô đây mà tán nhau nghe. Mời bác cốc bia làm môí nì
    Life is a comedy
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    đẩy bài một tẹo
    Life is a comedy
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa Tào Tháo cô nương
    Kẻ hèn xin được đường đường nói ngay
    Tê-đê lãng tử xứ này
    Chính là kí-rả-ly-fi ngày nào
    Đành rằng đời tựa cào cào
    Nhưng mà anh vẫn lao đao chuồn chuồn
    Không yêu thỉnh thoảng phát buồn
    Mò về chốn cũ tán luôn gái làng
    Kính thưa đồng chí Thanh Hằng
    Công ơn đồng chí anh rằng nhớ lâu
    Nhưng mà rất tiếc cái đầu
    của anh thi thoảng tựa bầu rỗng toang
    Cho nên đã nói đàng hoàng
    Nhưng anh không nhớ mêo nàng se-ri
    Bây chừ gặp gỡ chổ ni
    Mau mau thư mật (PM ) kẽo thì chậm chân
    Hoặc là chẳng quản ngại ngần
    Yahoo anh đó em mần vài câu

    Đại ca của các đại ca .
  9. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Iem được ko vậy anh??
    <---mặt em nè!!
    do you love me???
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1

    Thì ra kì - rả - " lai - fai "
    Ngao du sơn thủy đã về đến đây ?
    Ngỡ là đến chín tầng mây
    Ơ sao lại có ở đây lúc này
    Lang thang lúc đó lúc đây
    Hay em nào .. đá về đây thế này
    Thôi rồi một kiếp phong ba
    Khả năng ế vợ phen này càng nguy​
    ---------------------------------------------
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 29/11/2003

Chia sẻ trang này