1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà hà hà ,ta về ta tắm ao ta ,dù xinh dù xấu gái nhà vẫn hơn .Tán nhau nào các chiến sĩ ,mời các chị

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi tdna, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    To tdna: Ui cha là trời , chừ tui mới được thưởng thức cái tài thơ văn của bác Minh. Một năm học cùng bác, được nghe khen nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tui đọc thơ bác làm , mà hình như có cả tên tui nữa hay răng a. Tiếc là tui không có cái tài làm thơ như bác.
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, anh RO ko vậy đâu chị ạ, dẽ lắm đó, chị thử đi mà.
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Phỏng mũi quá
    4 tháng chứ mấy mà em bảo 1 năm .Hồi ấy anh hâm mộ em nhất đấy .Mấy tiết học ấy mà ,anh chẳng hiểu gì cả ,ngồi thừ mặt ra trông các bạn giải bài ,ha ha ha ha hihihi hu hu hu
    Đại ca của các đại ca .
  4. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    À, té ra hồi xưa bác Minh cũng như tui. Tui cũng ngồi nhìn mọi người mà phục , mà hồi đó tui thấy bác chăm ghê, với lại hiền lành nữa. Rứa mà không ngờ bác cung nghịch ngầm khiếp hè
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Còn miềng thì nghe các thầy kể lại: trong khi mọi người cắm cúi giải bài thì tdna và Serenad ngồi nhòm nhau. Ánh mắt căm thù hay say đắm thì không biết!!!
    Tội nghiệp mấy bài toán vô duyên.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo chị Ng. là hôm nay em đành phải nói sự thật ạ.
    Em vốn ko phải là học sinh trường NK ,thi cử ăn rùa thế nào được thầy cô thương tình nên cho vô lớp NK đi thi .Em biết trước là mình sẽ thi cử chẳng ra gì rồi nhưng vẫn hăm hở khăn gói về thị xã ,mục đích trước là ngắm các em gái xinh xắn dưới ấy ,sau là có cô nào dễ dễ thương thương thì tán 1 cái .Ấn tượng mạnh mẽ đập vào mặt em là các cô gái lớp 11 chuyên văn .Các em đó xinh và mũm mũm tệ .Em ngu như bò đội nón ,biết thế cứ làm quen đại hội với 1 vài em có hay không ,nhát mà ,ngu là nhát ,nhát là ngu nên ko tòm tem được gì .Thi học kỳ 1 môn toán thì xáo lớp xáo xiếc thế nào em lại ngồi bên 1 cô chuyên anh cực xinh ,thế là cả buổi em trộm nghía cô này ,đâm ra làm bài có được gì đâu ,cuối cùng thiên hạ cười thúi mặt ,thi qg mà làm ktra học kỳ được có 6 điểm !
    Lớp toán ban đầu có 2 cô ,một cô tên gì em ko biết ,sau hình như cô chuyển qua lớp chuyên sinh .Cô đó cũng rất dễ thương .Cô thứ hai là cô Nh. này đây .Cô Nh. học cái gì cũng giỏi lại rất hiền lành thông minh .Mấy bài khó thế em ngẩn tò te mà cô giải ra ngon ơ
    Cô Nh. nhờ .
    Mà anh nghịch lắm đấy ,ở trường anh ấy mà ,chẳng ai là ko biết anh nghịch ngợm ,hay trêu chọc con gái với lại đánh nhau .Trường em anh ko có nhiều bạn lại ko quen ai cả nên đành giả đò làm .............vẻ hiền
    Thời học sinh vui thật .Nếu cho mình trở về thời ấy ,nhất định mình sẽ làm quen và tán tỉnh tất cả các cô gái chuyên văn chuyên ngoại ngữ chuyên toán ..............cho mà xem
    Đại ca của các đại ca .
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cái ni thì H có thể khẳng định là đúng thiệt
    Hồi đó có một hôm mấy anh lớp Toán nhưng học chuyên Hoá, ở tầng 3 chạy xuống tầng 2, nháy nháy nhau. Rồi sau đó thì thấy chỉ còn 2 anh chị Senerad và tdna ngồi lại trong phòng học. CHị ngồi bàn cuối, anh ngồi bàn đầu.Chốt hết cửa. Rứa mà thấy 2 người vẫn ngồi yên và giải bài. Tội nghiệp cho mấy bài Toán thiệt ..
    Life is a comedy
  8. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    <--- ui choa moạ oai con nhỏ mô mà kinh nghiệm đầy mình ri hè. kiểu ni chắc cũng đi tán không ít nên mới am hiểu đến rứa. haha nói em đừng có buồn chứ con trai quảng bình kiêu từ bé rồi, xấu xấu rứa chứ có duyên lắm tán mô là chết nớ thôi vô phương cứu chữa. hàng hiệu mà chảnh một chút để con nâng giá nữa hê hê hê cay chưa tức lòi ruột chưa hà hà
    Kẻ lang thang không quê mồ côi vợ lẻ, nhiều con rơi
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn rùi....hihì, tán 2 Mod từ lâu rùi,ko tin thì hỏi họ đi xem. Cả con trai NT và Thanh Hoá nựa tề, đều miềng chộ QB vẫn ........nhất, đến nỗi con trai mấy vùng khác cũng....... và con gái QB phải chạy đi dài dài.....
    Life is a comedy
  10. traidentran

    traidentran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Gửi em Rosebaby.
    Nghe tiếng lừng danh tiếng Baby
    Nghề chơi thuộc hết chẳng thiếu chi
    Hồng nhỏ hồng to ong thường lượn
    Rủ thêm đàn **** đến đây đi
    Anh đây phong cách đặc phong trần
    Vườn hồng thơm quá níu bàn chân
    Muốn vén cánh hồng tìm hút nhuỵ
    Đồng ý nghe em, chớ lần khân!

Chia sẻ trang này