1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà hà hà ,ta về ta tắm ao ta ,dù xinh dù xấu gái nhà vẫn hơn .Tán nhau nào các chiến sĩ ,mời các chị

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi tdna, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0

    Giật mình như phải bỏng nước sôi
    Có gã đa tình nhắc tên tôi?
    Nếu phải người quen thì lên tiếng
    Bằng không cho một trận chết thôi!
    Phong trần chỉ đến mà không đậu
    Dừng bước vài hôm lại bay đi
    Còn ta chẳng dại mà... hương nhụy
    Đi mà tìm cúc hoặc lan đi!
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vỗ tay hoan hô Rosebaby đây. Mời hai bác vô topic "đánh nhau một mất một còn đi"........
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Kêu bác là sao đây ?
    Anh chỉ thích kêu là anh thôi .
    Cô nào thấy thơ anh hay thì iêu anh đi
    Nào ,tiếp tục
    Em có nghĩ đến anh ?
    Trong ngày buồn xa vắng
    Từng giọt mưa thầm lặng
    Phai dấu chân ai rồi .
    Em có nhớ đến anh ?
    Cuối chiều vàng phai nhạt
    Còn đâu đây tiếng hát
    Kỷ niệm xưa chợt về
    Từng đêm trong cơn mê
    Thấy mắt em nhòa lệ
    Giọt nước mắt ngày xưa
    Qua từng câu chuyện kể
    Anh có nhớ đến em ?
    Em ơi anh chẳng biết
    Nhưng con tim cuồng nhiệt
    Có bao giờ băn khoăn ?
    Đại ca của các đại ca .
  4. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    Kêu bác là sao đây ?
    Anh chỉ thích kêu là anh thôi .
    Cô nào thấy thơ anh hay thì iêu anh đi
    Nào ,tiếp tục
    Em có nghĩ đến anh ?
    Trong ngày buồn xa vắng
    Từng giọt mưa thầm lặng
    Phai dấu chân ai rồi .
    Em có nhớ đến anh ?
    Cuối chiều vàng phai nhạt
    Còn đâu đây tiếng hát
    Kỷ niệm xưa chợt về
    Từng đêm trong cơn mê
    Thấy mắt em nhòa lệ
    Giọt nước mắt ngày xưa
    Qua từng câu chuyện kể
    Anh có nhớ đến em ?
    Em ơi anh chẳng biết
    Nhưng con tim cuồng nhiệt
    Có bao giờ băn khoăn ?[/blue]
    Răng bài thơ này thấy nghiêm túc quá ri không biết nữa. E cô mô đọc xong cũng run rẩy.
    Mình phải lấy cái chi giữ tim lại thôi, nếu không nó chạy qua Hungari mất
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Đại ca của các đại ca .
  6. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Nói chung theo kinh nghiệm chủ quan của bản thân mình thì em thấy dân Lệ Thuỷ là khôn lắm .Rứa cho nên phải cẩn thận với lời nói của tnda mới được . Hì hì....
  7. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Ngày đến rồi lại
    Trời mưa rồi lại nắng
    Cớ sao anh lại vắng
    Một đi chẳng quay về
  8. traidentran

    traidentran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hi RoseBaby!
    Khách phong trần nhẹ bàn chân
    Hay đi phiêu lãng trời gần trời xa
    Bản tính yêu thích nhiều hoa
    Nhưng tâm chỉ kết nhất là Rosebabe
    Vén hoa hút nhuỵ hồng này
    Cúc lan đem vứt chỉ say với nàng
    Em ơi Xuân sắp dần sang
    Vườn hồng hé cánh tình tang chúng mình...
  9. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ta về ta tắm ao ta
    Ao ta hết nước ta đi ao người
    ***
    Ta về ta tắm ao ta
    Ao ta hết nước ta ra ngồi cồn
    I liebe dich!
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    tdna đâu rồi, không tán nữa sao ? Cuộc chiến đang gay cấn mà
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.

Chia sẻ trang này