1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà hà hà ,ta về ta tắm ao ta ,dù xinh dù xấu gái nhà vẫn hơn .Tán nhau nào các chiến sĩ ,mời các chị

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi tdna, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh ko thấy là anh ấy bị treo nick ah?
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Khá khen cho khách phong trần
    Một lần liều lĩnh mười lần tan xương
    Hồng này hồng bướng hồng ương
    Dịu dàng thì ít yêu thương đừng hòng
    Muốn làm ong **** lòng vòng
    Về tu mười kiếp cho lòng trong veo
    (Lúc ấy thì) Xá gì nói một nhời yêu
    Khi người quân tử đã trèo sang đây...
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  3. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chao ui là đau lòng . Mấy bữa ni tui cứ tưởng bở là tdna chưa có người yêu , nên cứ hy vọng mong manh . Hic hic.....
    Noel năm ni tui vừa biết là bác ấy có người yêu rồi. Hic hic...
    Thôi đành ngậm ngùi hát bài Last Christmast một mình vậy .

    Giờ tui làm bài thơ ni để coi như giã từ mối tình đơn phương ni, Hic hic....

    Tạm biệt nhé
    Tình yêu ơi
    Dẫu chỉ là phút giây bùng cháy
    Nhưng đủ làm bừng sáng cả tuổi xuân
    Chỉ một chút thế thôi _rất nhẹ
    Như vô hình _ngọn gió lướt qua
    Như một thoáng đớn đau _rất khẽ
    Chạm nhẹ vào nhói buốt trái tim
    Thôi cũng đủ
    Tình yêu ơi
    Dừng lại.
    Hic hic...Tnad ơi ,anh có thấu lòng em.. Hic hic.( MÀ không khéo chừ hắn ta đang ngồi đọc thư người yêu và ngồi mơ mộng cũng nên . Tức quá).
    Các bác ơi, an ủi em với ...Hic hic...
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0


    hoan hô RB
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chị an ủi em này: góp thêm một bài thơ nữa:
    Hỡi đêm tối xin người đừng khóc
    Lặng lẽ cùng ta trong phút giây này
    Người hãy giữ muôn vàn tiếng nấc
    Giữ im lìm cho hết đêm nay.
    Có rất rất nhiều tiếng nấc trong đêm. Nhưng em biết không, ngày mai là ngày khác.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  6. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chị No_cry ơi, đúng là an ủi thật .
    Cái bài ni em đã từng đọc rồi mà chị không nhớ à?
    To tdna:
    Dù chúng ta không thành đôi thì em cũng mong cho anh đi lừa được nhiều cô bé nhẹ dạ khác để em có người cùng cảnh ngộ . . Như rứa thì mới có người thực sự thông cảm với mình chứ .
    Hơi tàn nhẫn một chút các bác nhỉ., nhưng mà mong các bác hiểu cho em . Lúc ni em đang tuyệt vọng quá. Hic hic....

Chia sẻ trang này