1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ha ha ha ......Truyện cười ......hi hi hi

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_spy, 20/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo dặn mỗi học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh họa cho buổi học sắp tới mang chủ đề: "Cuộc sống hiện đại". Hôm sau, cô giáo đề nghị từng em giới thiệu vật dụng mà mình mang theo.
    HTH mang đến máy Sony Walkman.
    Mechat mang theo cái mở đồ hộp chạy điện và biểu diễn với một hộp thịt.
    - Còn Lac, em mang gì đến vậy? - cô giáo hỏi.
    - Em mang máy trợ tim của ông nội ạ!
    - Thôi chết, thế ông có mắng em không?
    - Không ạ, ông chỉ "ặc... ặc" hai tiếng thôi mà.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    bó tay gia hy thật rùi, vậy để búp bê làm 1 truyện tặng lại gia hy nha
    - CÔ GIÁO : gia hy, sao em ko chịu cắt "hair" của em đi hả, nhìn bù xù quá làm tôi cứ liên tưởng là tôi đang làm việc với 1 cái ổ quạ vậy
    - GIA HY : hic hic ... em ko dám cắt đâu , người yêu của em mà nhìn thấy nó ko còn như xưa thì nó sẽ .... thiến em mất !!!
    truyện này là do ảnh hưởng của Lắc đó nha
    [​IMG]
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Có 3 người Pháp, Anh và Châu Phi ngắm bức tranh Adam và Eva dạo chơi trong vườn địa đàng.
    Người Pháp nói- họ đẹp và lãng mạn vì thế họ chính là người Pháp.
    Người Anh phản đối - Họ không mặc đồ mà vẫn mang dáng vẻ sang trọng thì họ chính là người Anh.
    người Châu phi trầm mặc nói - họ không có quần áo, chỉ có trái táo duy nhất mà cũng cho đ1o là thiên đường thì chính xác họ là người Châu Phị

    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên, bố dẫn zopo đi săn . Vào đến rừng, ông bố dặn dò zopo: "Con hãy chờ ở đây, và thật im lặng nhé . Bố sẽ quay lại ngay".
    Sau vài phút, ông bố nghe tiếng thét thất thanh của zopo . Ông ta vội vàng phóng về hướng cũ và hỏi zopo:
    - Có chuyện gì vậy ? Bố đã chẳng dặn con là phảithật yên lặng sao ?
    zopo sụt sịt:
    - Con đã nín thở khi 1 con rắn bò ngang qua đầu con . Con cũng cắn răng im lặng khi 1 con gấu thở phì phò vào gáy của con . Nhưng con chỉ thật sự hoảng hốt khi hai con sóc nhỏ trèo lên đùi con và hỏi nhau: "Chúng mình nên ăn hai trái này ở đây hay là hái về nhà nhỉ ?"
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Khi Bupbe làm lễ kỉ niệm 25 năm ngày cưới . Sau khi hồi tưởng lại những kỉ niệm cùng nhau, chồng bupbe hỏi:
    - Hãy nói thật xem, liệu đã có bao giờ em phản bội anh chưa ?
    - Vì anh đã hỏi nên em cũng xin thưa thật . Chuyện đó đã xảy ra 3 lần rồi .
    - Chúng như thế nào ?
    - Lần đầu tiên khi chúng ta mới cưới nhau được ít lâu . Anh bị đau tim cần phẫu thuật gấp mà chúng ta lại ko có tiền . Vì thế em đã ...... để ông bác sĩ mổ miễn phí cho anh .
    - Em thật cao cả . Thế còn lần thứ 2 ?
    - Anh có nhớ chút nữa anh đã ko được đề bạc làm trưởng phòng kinh doanh ko ? Em đã phải tổ chức gặp gỡ riêng với ông tổng giám đốc đấy .
    - Anh thật là xấu hổ, lẽ ra đó phải là việc của anh . Còn lần thứ 3, chắc chắn thêm 1 lần nữa anh ko thể đền đáp công lao của em phải ko ?
    - Anh đừng nói thế . Chúng ta là vợ chồng mà . Em phải hết sức giúp đỡ anh chứ . Ba năm trước, em thấy anh mong muốn trở thành chủ tịch CLB chơi golf mà lại thiếu tới 51 phiếu ?....
    hahahahahahahahahahahaha
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là một chuyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi đọc,nên các bạn nữ nào bị yếu tim đừng đọc nha,đọc mà xỉu là Hy ko chịu trách nhiệm.Truyện kể khi zopo được 5 tuổi
    Zopo 5 tuổi nằm riêng phòng với bố mẹ,nữa đêm nghe tiếng đùng đục bên phòng bố mẹ .Tò mò, zopo hé cửa nhìn vào,nó thấy mẹ nó leo lên bụng bố,giã gạo líu lo . Sáng hôm sau, zopo hỏi mẹ, bà chới với ,và nhanh trí trả lời .
    Tại bụng bố bự quá, không chịu tập thể thao,tối đến mẹ phải leo lên Ðè cho bụng bố xẹp bớt .
    Zopo suy nghĩ một lát rồi trả lời: Mẹ làm như vậy cũng vô ích, ban đêm mẹ đè bụng bố xẹp . Nhưng khi mẹ đi làm ,thì dì bupbe hàng xóm lại qua Thổi cho bố phình lên......
    Hahahaha.Công nhận zopo nhỏ mà ranh ghê.hahahah
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    2-1 nha gia hy, đừng vội mừng búp bê ko chịu thua đâu
    --------------------
    khi gia hy đã 90 tuổi
    - cháu của gia hy : ông ơi, sao tóc ông bạc hết thế kia
    - gia hy: tóc ông bạc vì ông đã già
    - cháu của gia hy: ông ơi sao da ông nhăn nheo thế kia
    - gia hy: da ông nhăn vì ông đã già
    - cháu của gia hy: ông ơi sao chân ông run thế kia ,ah cháu biết rồi, chắc tại ông đã già
    - gia hy: ko ....chân ông run vì hôm qua ông bận "giã gạo" dùm bà
    lấy lại nguyên văn từ của gia hy dùng thui đó nhen
    [​IMG]
  8. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Giahy trong lúc rãnh rỗi ko bít làm gì ...lấy bút mực viết lung tung lên tay Spy@ ...Spy@ la í oái "chòi ơi , sao chơi dơ vậy Hy , hic hic, "xóa cho spy đi , bắt đền á " ....
    Giahy nhìn Lắc hỏi "Ê Lắc , cho tui mượn ...cây bút xóa !"
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  9. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Một cây xăng nọ đặt nơi hẻo lánh, lo sợ phá sản Giahy nghĩ ra một cách bèn đặt tấm bảng " Đổ xăng ở đây sẽ được phục vụ xxx miễn phí"
    Ngay lúc đó Bibica lái xe đến đổ đầy bình xăng rồi đòi khoảng xxx kia
    Giahy yêu cầu bibica chọn một trong 10 chữ số nếu chọn đúng sẽ được free xxx
    Bibica chọn số 8, Giahy liền nói: "anh chọn gần đúng , con số ở đây là 7, xin lỗi chúc may mắn lần sau"
    Một thời gian sau Bibica trở lại nhưng đi cùng Zopo, cũng như lần trước anh lại chọn sai số . Hai người lái xe đi, Zopo nói rằng : Tớ nghĩ đây la trò bịp và thằng cha đó chẳng bao giờ cho khách của hắn đoán đúng và thưởng xxx miễn phí đâu . Bibica liền gân cổ cải : Không phải trò bịp đâu .Vợ tớ đoán đúng 2 lần rồi đó
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Giahy: êh Lắc, tên mê chat than phiền mình viết truyện bậy bạ kìa
    Lắc: chẹp chẹp... truyện cười hay thế mà hắn lại nói là bậy bạ à
    Giahy: ko phải, hắn than phiền sao truyện ko bậy hơn ....
    [​IMG]

Chia sẻ trang này