1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ha ha ha ......Truyện cười ......hi hi hi

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_spy, 20/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0

    Một băng cướp nọ bao gô?m Giahy, Lac, Heo_angel va? Hoangtienhai đang thực hiện bẻ khóa cư?a vào cướp một ngân hàng. Quái thật , mở các két sắt ra chẳng thấy tiền mà chỉ thấy toàn những lọ sữa chua . Mệt , đói và tức lộn cả ruột , trùm băng cướp GIAHY ra lệnh " Chúng mày phải quyết ăn bằng hết sữa chua cho bõ ghét nhé ! " .
    Sáng hôm sau tờ báo địa phương chạy dòng tiêu đê? lớn " Đêm qua ngân hàng tinh trùng vừa bị đột nhập ...

    Nothing's Impossible !!!


    Không tan trong miệng, chỉ chảy nước trên tay.....
  2. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    BarmixerMechat tranh luận vấn đề: "Trong hôn nhân ai là người sướng hơn ? "
    Mechat: "Bà đã bao giờ bị ngứa lỗ tai chưa ?
    Barmixer: "Thỉnh thoảng , nhưng có liên quan gì tới vấn đề ?"
    "Thế bà làm gì cho hết ngứa ?" Mechat hỏi lại
    "Tôi ngoáy bằng tăm bông" .Bar bình thản trả lời
    "Đó đó, vậy cái tăm bông sướng hay lỗ tai bà sướng !!!"
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Bupbe bước lên xe bus với 5 đứa con nhỏ,bupbe và 4 đứa nhỏ nhất tìm được chổ ngồi còn đứa lớn nhất cứ loay hoay mãi mà ko tìm được chổ.Bupbe bảo với đứa con của cô ta:
    --Còn à! con thấy cuối xe có 1 bác mập ko?con nói bác ngồi khép chân lại thì con đủ 1 chổ ngồi rồi!
    Thằng bé vâng lời xuống cuối xe và lễ phép nói.....:
    -Thưa bác bác có thể khép chân lại cho cháu có 1 chổ ngồi ko ạ!?
    Ông bác trả lời:
    --Cháu à cháu về nói với mẹ cháu là nều mấy năm trước mẹ cháu cũng chịu khép chân lại thì bây giờ ko những cháu có 1 chổ ngồi mà còn dư ra 4 chổ ngồi cho người khác rồi....
    Thằng bé......?!
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Anh pickou đang ngũ trên bộ ván ngựa trước hiên nhà.Anh nằm dang 2 giò bị gió thổi tốc quần xà lỏn lên.Một bé gái hàng xóm qua chơi thấy cái đó là lạ nên đánh thức anh pickou dậy và hỏi:
    --Chú ơi chú cái này là cái gì dzị chú?
    Bực mình vì bị phá giấc ngũ anh Pickou trả lời qua loa:
    --con chim chào mào của tao đó
    --Con chim chào mào sao chú nhốt trong đó dzị chú?tội nghiệp nó quá à,chó cháu chơi dzới nó cho dzui nhe chú!
    Đang ngái ngũ,anh pickou giọng nhừa nhựa:
    --Con nhỏ này nhiều chiện quá đi muốn chơi thi chơi đi đừng phá giấc ngũ của tao nữa nha mậy.
    Thế là anh ngũ tiếp li bi,đến khi thức dậy anh thấy mình nằm trong nhà thương và "nó" bị băng bó trắng bóc,anh hoảng hốt nhìn quanh chỉ thấy có cô bé hồi nãy bên cạnh.Anh pickou liền hỏi:
    --CHiện gì xảy ra dzậy mầy.?
    --Ko phải tại cháu đau nha tại con chim chào mào của chú nó ko ngoan.Cháu chỉ chơi với nó mà nó lại phun nước miếng vộ mặc cháu.Tức quá cháu mới nhổ lông của nó.Nó còn phùng mang trợn má gườm cháu nữa.Cháu sợ nó phun lần nữa nên cháu lấy kéo cắt đầu của nó và lấy búa đập nát tổ trứng của nó luôn.
    Anh Pickou nghe xong té xỉu luôn.......hihihi
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  5. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh Pickou cầm 2 cái túi có vẽ khả nghi, viên cảnh sát liền chận lại và đòi kiểm tra, Pickou liền mở một cái túi, viên cảnh sát nhìn vào và nói: Ông làm gì mà có một túi tiền xu thế ? Pickou nói:Nhà tôi gần sân vận động, sát một quán beer ,sát vách có một cái cây to, cổ động viên sau một trận đấu lại kéo nhau ra quán bia nhật nhẹt rồi cứ đái bậy .Tôi nấp ở gần đó , cầm một cái kéo to và đòi phạt mỗi thằng 25 cents.
    Viên cảnh sát cười rộ khoái chí, sánh kiến hay đấy ! Thế còn cái túi kia đựng gì ?
    Thì có phải thằng nào cũng chịu nộp phạt đâu !!!
    P.s: đó là truyền thuyết vì sao có cái nick ...Pick cu
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    tranhaonam phone cho ông chủ của anh và nói:
    --Xin ông cho tôi nghĩ hôm nay vì tôi bệnh nặng quá.Tôi thấy nhức đầu,chóng mặt chân tay bãi hoãi hết.
    Ông chủ trả lời:
    --Tôi thực sự cần anh sáng nay,mỗi lần tôi bị bệng giống anh thì tôi đi tìm vợ tôi để.........Sau đó thì tôi hoàn toàn thấy khoẻ khoắn.Anh hãy nghe lời tôi làm thử xem sao.
    2 tiếng đồng hồ sau tranhaonam gọi lai cho ông chủ và nói:
    --Ồ cách của ông thật hiệu nghiệm.Tôi sẽ vào Cty bây giờ.À mà này,căn nhà của ông thật là đẹp,nhất là phòng ngũ của ông cũng thật là hết xẩy.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Một ông già khoảng 50 tuổi bước vào tiệm thuốc tây.Thấy ông lúng túng trước quầy thuốc cô dược sĩ liền đến hỏi:
    --Thưa ông cần gì ạh.
    --tôi muốn mua 1 hộp condom nhưng ko biết cở nào cho vừa.
    Cô dược sĩ kéo ông vào bên trong quầy tính tiền,boả ông kéo dây kéo quần xuống.CÔ ta liền đưa tay nắm cái đó của ông vuốt 2 cái.Biết khách hàng cần lạoi nào cô ta kêu to:
    --Người giúp việc mang 1 hộp condom cở lớn đến quầy tính tiền.
    Ông khách trả tiền rồi bước ra.10 phút sau anh pickou đến,anh cũng vậy ko biết mình cở nào để mua condom.Cô dược sĩ cũng làm như vậy kêu anh kéo dây kéo quần xuống và vuốt 2 cái và hô to:
    --Người giúp việc mang 1 hộp condom loại nhỏ đến quầy tính tiền.
    ANh pickou tra tiền rồi ra đi.Một lát sau Lac đến quầy,lại cũng giống 2 người trước ko biết mình cở nào.Người nữ dươc sĩ cũng kêu anh làm như vậy kéo dây kéo quần xuống,và vuốt 2 cái rồi bổng cô ta kêu to:
    --Lao công,làm ơn đến quầy tính tiền lau sàn nhà liền lẹ lên.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nắng đẹp trời, tại 1 trang trại , có 1 chú gà trống oai vệ Gia Hy muốn nối dòng nối dõi nên rủ rê chị gà mái Looking đi chơi , cả 2 đang dạo chơi bên bờ hồ thì chú gà trống bất ngờ ... đạp mái chị gà mái . Con gà con Spy đi ngang qua thấy cảnh tượng thế bèn kêu lên :
    - K...hiếp ! K...hiếp ! K...hiếp !
    Chú chó Lắc trong nhà nghe con gà kêu "hiếp" liền chạy ra hỏi :
    - Đâu ! Đâu ! Đâu !
    Chị vịt bầu Rose đang bơi lội gần đấy thấy thế lắc đầu kêu :
    - Nhục ! Nhục ! Nhục !
    Gà trống Gia Hy đạp mái xong, hùng dũng bay lên mái nhà, kêu lớn :
    - ò ó o o o ....Đời có thế mà thôi !
    Gà mái vừa dắt con về vừa lẩm bẩm :
    - cục ta cục tác! vừa đau vừa rát !
    [​IMG]
  9. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0

    Ba gã vô công rồi nghề chở nhau đi chơi bằng máy bay. Qua một thành phố, mỗi gã quẳng xuống một món đồ để giải khuây. Gã thứ nhất ném quyển sách, gã thứ hai ném viên gạch và gã thứ ba ném trái bom. Sau đó, cả bọn hạ cánh xem xét mức độ tàn phá.
    Thoạt tiên, chúng thấy một em bé đang ngồi bên quyển sách khóc thút thít. Đi được một đoạn, chúng bắt gặp một em bé khác ôm cục gạch khóc váng lên.
    Thêm một quãng đường nữa, cả bọn ngạc nhiên khi thấy một cậu bé ôm bụng cười lăn lộn. Gã ném bom bèn hỏi:
    - Này nhóc! Có chuyện gì vui mà mày cười ghê thế hả?
    Cậu bé nén cười đáp:
    - Nói ra chắc các chú không tin đâu. Cháu vừa "xì hơi" một cái, thế là cái nhà bên cạnh nổ tan tành
    (st)

    Nothing's Impossible !!!


    Không tan trong miệng, chỉ chảy nước trên tay.....
  10. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Một hôm đẹp trơ?i tại rư?ng thông Đa? Lạt , Lac@ va? rose@ tâm ti?nh bên 1 gốc cây thông :
    Lac: Em yêu, anh không thê? sống nếu anh thiếu em
    Rose: Em cufng vậy, em cufng chă?ng thiết sống nếu không có anh
    LAc: Ôi, em ơi , em la?m anh yêu em qua đi mất....
    Rose : (Đang tính nói ).....
    Bôfng dưng có tiếng la lớn vang ra tư? 1 gốc cây gâ?n đấy (sau na?y xác minh lý lịch mới biết la? Giahy ) :
    Tô? cha 2 đứa tụi bây, tao ma? không "đại tiện" được qua? na?y thi? bọn bay cufng không thê? sống yên với tao đâu nhé

    Nothing's Impossible !!!


    Không tan trong miệng, chỉ chảy nước trên tay.....

Chia sẻ trang này