1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ha ha ha ......Truyện cười ......hi hi hi

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_spy, 20/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    bé Spy hỏi mẹ looking
    - spy: mẹ ơi trong nước mưa có HIV hả mẹ ???
    - looking: ko có đâu con à !!!
    - spy: có mà, có mà... hôm qua trước khi đi công tác con nghe bố Gia Hy nới với chú Mê chát là phải mang theo "áo mưa" vì sợ bị nhiễm HIV .... ặc ặc
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hình như bài nay Hy post rồi thì phải,hehehe.đụng hàng ròi,hehehe
  3. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan tình báo nước nọ cần tuyển một nhân viên xuất sắc để thực hiện điệp vụ cực kỳ khó khăn. Qua nhiều vòng sát hạch, kiểm tra về lý lịch, thể lực, tâm lý và phỏng vấn, cuối cùng, họ chọn được ba người, trong đó có một phụ nữ.
    Trong bài trắc nghiệm cuối cùng, các nhân viên tình báo đưa một trong hai người đàn ông tới một cánh cửa kim loại lớn và đưa cho anh ta khẩu súng ngắn:
    - Chúng tôi cần đoan chắc rằng anh sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh, bất kể trong tình huống nào. Trong phòng này, anh sẽ thấy vợ anh đang ngồi trên ghế. Hãy giết cô ta!
    Người đàn ông đáp:
    - Các ông đùa chắc. Tôi không thể bắn vợ tôi được. Không bao giờ.
    Đám điệp viên cựu trào nhún vai:
    - Vậy thì anh không phải là người thích hợp cho điệp vụ này. Hãy dẫn vợ anh về nhà đi!
    Người đàn ông thứ hai cũng được chỉ dẫn tương tự. Anh ta cầm khẩu súng và đi vào phòng. Không khí tĩnh lặng trong 5 phút rồi anh ta trở ra, nước mắt lưng tròng:
    - Tôi đã cố nhưng tôi không thể giết vợ được!
    Đám điệp viên tỏ ra thất vọng:
    - Anh không có được phẩm chất cần thiết. Hãy đưa vợ về nhà đi.
    Cuối cùng, đến lượt người phụ nữ được trao khẩu súng và nhận lệnh hạ sát chồng. Cô ta cầm khẩu súng, đi vào phòng. Những phát súng nổ vang lên liên tiếp rồi các điệp viên nghe tiếng thét, tiếng đổ vỡ, tiếng đập huỳnh huỵch vào tường.
    Sau vài phút, tất cả trở lại yên tĩnh. Cánh cửa từ từ mở ra và người phụ nữ bước qua khung cửa. Cô ta lấy tay áo quệt mồ hôi trên trán:
    - Khẩu súng này nạp toàn đạn không đầu. Tôi đã phải dùng ghế để đập chết anh ta.
    (VNexpress)
    Lời bình : chời ơi, con gái thời nay đấy các bạn, chớ mà tin họ nhá !!!
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    vậy viết cái khác ...
    Ông bố đang khoe Gia Hy học giỏi với khách thì Gia Hy chạy về.liền hỏi ngay để khoe.
    Hôm nay toán con được mấy điểm
    -Được 2 điểm.
    -Sao lại 2 điểm?
    Vì cô giáo hỏi con 2+2= mấy?Con trả lời là 4.Cô giáo lại hỏi 2x2 bằng mấy?
    -Thế con trả lời bằng mấy.
    -Con nói là "khác đ....gì" nên cô cho con 2 điểm.
    -Thế môn thể dục được mấy điểm?
    -Được 2 điểm.
    -Sao lại 2 điểm?
    -Học đi đều,cô giáo dạy là"Giơ chân phải lên đồng thời giơ chân trái lên"
    -Ông bố buột miệng nói"Thế thì đứng bằng cái con.......a`"
    -Con: " con cũng nói thế nên cô giáo cho con 2 điểm"
    -Thế môn văn được mấy điểm?
    -Được 2 điểm.
    -Sao lại 2 điểm?
    -Cô giáo bắt đặt câu với từ cô giáo.
    -Thế mày đặt câu thế nào?
    -Con đặt là"Cô giáo em là con.....đ".
    -Trời đất.Thế cô giáo nói sao?
    -Cô giáo cho con 2 điểm và bắt lên gặp thầy hiệu trưởng
    -Thế thầy hiệu trưởng bảo sao?
    -Thầy hiệu trưởng cho con 2000Đ và hỏi nhà cô giáo con ở đâu
    hỏng hiểu truyện này lém, ai giải thích dùm cái
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Trong bệnh viện, khi vợ Gia Hy đang đau bụng đẻ quằn quại bên giường bệnh . Gia Hy đứng bên cạnh an ủi
    -Em yêu ơi anh thật có lỗi khi đã gây ra cho em nỗi đau này .Anh thật sự xin lỗi em hẵy hiểu cho anh em nhé....
    Người vợ đang đau cũng cố bật ra được mấy câu
    - Anh yêu à ! Anh đừng tự trách mình như thế, cái lỗi này là do anh Pik cu gây ra mà ......
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Gia Hy thường hay dẫn người yêu ra ghế đá công viên 23-09 ngồi chơi .1 lần Gia Hy hỏi:
    - Em yêu, tại sao cứ nửa buổi hẹn hò là em đổi chỗ bên này qua bên kia vậy?
    Người yêu Gia Hy bẽn lẽn:
    - Tại vì nếu em cứ ngồi mãi một bên như vậy thì "cơ thể" em sẽ phát triển.. không đồng đều mất
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Chàng Gia Hy đẹp trai sau một thời gian miệt mài tập thể hình đã cải thiện được cơ bắp một cách đáng kể. Một hôm Gia Hy đi quán bar chơi, ở đó Gia Hy làm quen và rủ được một em rất xinh về nhà. Sau màn khởi động, Gia Hy bắt đầu cởi áo sơ mi. Để thêm phần ngất ngây cho nàng, Gia Hy khoe "Hai cánh tay anh có sức mạnh của 500 kg thuốc nổ đấy". Đến lượt cái quần dài, Gia Hy khoe "Hai chân anh còn ghê hơn, nó tương đương 1 tấn thuốc nổ cơ đấy". Cô nàng chỉ biết nhìn Gia Hy đắm đuối. Thế nhưng sau khi Gia Hy hoàn thành nốt công việc thì cô nàng chỉ lẳng lặng mặc quần áo rồi đòi về, Gia Hy nhà ta rất ngạc nhiên hỏi:
    - Sao vậy em?
    Cô nàng chỉ tủm tỉm cười và bảo:
    - Người anh đầy thuốc nổ mà cái ngòi lại ngắn thế kia, em không chạy nhanh thì nó nổ cho tan xác à.....
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0

    Một vị giáo sư đang hướng dẫn các sinh viên ngành y thực tập bài học đầu tiên về giải phẫu tử thi. Ông ta quyết định chỉ dẫn cho họ một số điều cơ bản trước khi bắt đầu công việc.
    - Các anh cần phải có khả năng làm được hai việc sau đây trước khi trở thành nhà giải phẫu. Điều đầu tiên mà các anh cần là không được có cảm giác sợ hãi.
    Để chứng minh lời mình đang nói, ông chọc ngón tay vào hậu môn của tử thi và đưa lên miệng liếm. Rồi ông ta yêu cầu các sinh viên của mình phải làm giống như vậy trước mặt nhau. Sau một vài phút bị sốc và im lặng, các sinh viên cũng phải lần lượt làm theo.
    - Điều thứ hai mà các anh cần phải có là khả năng quan sát và phán đoán một cách chính xác: Tôi đã lấy ngón tay giữa chọc vào hậu môn của tử thi, nhưng tôi lại liếm ngón tay ...trỏ của tôi!
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    có 3 nhà thám hiểm gồm: Pikcu, Giahy và Zopo, trong lần thám hiểm rừng rậm Phi Châu họ bị 1 bộ tộc ăn thịt người bắt, 3 nhà thám hiểm quỳ lạy khóc lóc van xin vị tù trưởng tha mạng , thấy bắt họ ăn thịt liền thì ko "sướng" nên vị tù trưởng mới nghĩ ra 1 trò chơi, tù trưởng ra lệnh thả 3 nhà thám hiểm ra và bảo họ phải vào rừng tìm cho được 9 trái của 1 loại trái cây về nhét vào ... lỗ đít , nếu nhét được hết vào mà ko sao thì tù trưởng sẽ thả người đó ra !!!
    ...................................
    hôm sau ở dưới địa ngục diêm vương tò mò hỏi nhà thám hiểm zopo :
    - hôm qua mi mang về trái gì ?
    - dạ, hôm qua con tìm được 9 trái táo, đang nhét đến trái thứ 3 thì hết chịu nỗi nên bị giết ...
    diêm vương quay qua nhà thám hiểm Giahy :
    - còn mi???
    - con tìm được 9 trái nho, đang nhét vào đến trái thứ 8 thì thấy pikcu mang về 9 trái sầu riêng , con lăng ra cười rùi ko biết gì nữa ...
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Có lần anh Pickou ngồi nhậu cua rang muối với Lắc dưới mái hiên nhà bupbe .....
    anh Pickou(Đột nhiên hỏi...): không biết đàn bà con gái khoái cái gì nhất hả Chú Thòng ?????
    Lắc : Còn phải hỏi nữa ..... Giờ này mà bác vẫn còn chưa biết nữa hã ..... Đàn bà con gái khoái nhất là xe đó
    anh Pickou : xe gì ?????
    Lắc : " Xe đầu vú """ .... đó ...

Chia sẻ trang này