1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ha ha, tình yêu chỉ là lời nói......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hat_mua_roi, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hat_mua_roi

    hat_mua_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, tình yêu chỉ là lời nói......

    Trước tiên là cười 1 cái cho đời tươi sáng và nhìn trân mưa ào ào ngoài kia không ướt át tí nào.

    Giọt nước tràn li, cuối cùng điều gì đến cũng đã đến, ôi tình yêu, nghe mới ngọt ngào và sướng tai làm sao, nhưng tôi đã đánh mất nó rồi. Chia tay, trời, tình yêu ra đi nhanh như nó đến với tôi và cũng ướt dầm dề như thế, lúc nào cũng có mưa chứng kiến cả. Ngày ấy khi tình yêu đến tôi đã nhìn mưa và cười, mưa tuyệt với, mưa chia sẻ niềm vui với tôi. Hôm nay, vẫn những hạt mưa len lỏi qua chiếc áo mưa thấm cái lạnh vào tôi, mưa an ủi tôi, mưa luôn tuyệt vời. Cái lạnh cơn mưa cuối mùa hè làm tôi tê tái, tôi cười trong tiếng khóc, thật sung sướng được khóc cùng mưa, đơn giản vì không ai thấy tôi khóc, mưa giấu nỗi buồn của tôi. Và cũng lại cái lạnh của mưa lôi tôi ra khỏi nỗi đau. Mà không đúng, tôi thì có đau cái gì đâu, không chẳng qua chỉ là bị sốc thôi. 1 con nhóc 18 tuổi không chịu đựng nổi nó bị bỏ rơi. Không, đây không fải là tình yêu trong tôi mà là cái tự cao tự ái to đùng mà thôi, đúng rồi, chính là như thế đấy, không fải tình yêu đâu, không fải đâu. Mưa đã nhắc tôi điều ấy. Ôi mưa mưa, đừng có mà mưa mãi như thế chứ, Thế là đủ lắm rồi, mưa giống nước mắt quá, không, mưa ơi, nước mắt chẳng giải quyết được gì đâu. Nếu mưa nghĩ nước mắt là tất cả những gì để bám víu lúc này thì mưa ơi, hãy khóc thoả thích đi nhưng sẽ không làm được gì đâu, chỉ thêm đau đớn mà thôi. Mưa ơi, mưa ơi, tôi fải làm gì chứ, tôi sẽ quên, quên tất cả fải không mưa, tôi sẽ lại cười và lại tung tăng là tôi trước đây khi bên tôi chưa có tình yêu phải không mưa. Tôi là con người mạnh mẽ cơ mà. "Tình yêu chỉ là lời nói" mà, phải không mưa. tôi sẽ lại là tôi, không có gì làm tôi gục ngã được, lời nói càng không thể. Tôi sẽ sống, tôi sẽ vui, tôi sẽ không vùi đầu vào ấu trĩ, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì tôi đã mất, tôi sẽ làm được phải không mưa, tôi sẽ không chìm vào nỗi buồn, tôi không chìm vào cô đơn, tôi vươn lên để thắng tất cả, phải không mưa. Mưa ơi, tình yêu ra đi sẽ không trở lại phải không, nếu biết thì không cần chờ đợi phải không. Tôi không có lỗi, anh không có lỗi, tất cả là hoàn cảnh, khốn nạn, chỉ có những kẻ đê tiên mới đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đưa mắt mà nhìn đi, còn vô vàn người khốn khổ hơn tôi, nhưng họ vẫn vươn lên, họ vẫn chiến thắng tất cả. Đúng, lỗi là tại tôi, tôi gây ra lỗi lầm thì tôi sẽ dọn dẹp bãi chiến trường. Tôi sẽ thay hoa lá vào đống hoang tàn đổ nát. Mưa ơi, mưa buồn thế, mưa cười lên đi.
  2. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chào nhỏ, tôi gọi là nhỏ vì ít ra nhỏ cũng nhỏ hơn tôi dăm ba tuổi. Tôi đặt cho tên bài mình chìa một bàn tay vì tôi muốn share cùng nhỏ những cảm xúc mất mát của một mối tình.
    Chìa cho nhỏ một bàn tay và xin nắm lấy. Tôi biết tay tôi không ấm như tay ai kia. Tôi biết tay tôi không đủ làm nhỏ ấm áp suốt những những cơn mưa còn lại. Chỉ vì, nhỏ, lúc này đây, tôi đoán là cần lắm những sẻ chia. Tôi muốn cùng nhỏ lắng nghe trong tiếng mưa kia có những nỗi niềm hạnh phúc khác. Tôi muốn nhỏ đừng dùng những từ" tê tái, đau đớn, gục ngã" cho cái tuổi mười tám của mình. Ngoài kia, sau cơn mưa là mây trắng, là trời xanh, là nụ cười của bao người nghĩ về nhỏ, lo lắng và thương yêu cho nhỏ.
    Những lời nói suông, haha, không đủ làm nhỏ vui, nhưng cơ hồ góp cho nhỏ chút sẻ chia nào đó. Tuổi 18 hân hoan môi cười và cơn mưa ngoài kia nhỏ như con thỏ.
    ca_dao
  3. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    tình là như thế dẫu biết vẫn iu
    cuộc đời là thế vẫn dối gian nhiều
    cuộc tình xưa bỗng còn là
    fút chia tay
    nước mắt rơi
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em
    nhìn trong mắt em , ngàn vì sao đang lấp lánh
  4. hat_mua_roi

    hat_mua_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm. nhỏ biết rồi, đúng là không bao giờ nên để cho cái tuổi 18 của mình phải thốt lên những lời như thế. Nhưng 18 tuổi, người ta cũng không còn trẻ con nữa, không phải người lớn, không phải trẻ con, lúc nào cũng nghĩ mình làm đúng tất cả, phản đối người lớn, nhìn bọn trẻ con với anh mắt rất vênh váo. Và rồi thì khi mất đi 1 thứ quý giá vừa muốn mình là đứa trẻ con dành giật lai cái của mình, vừa muốn làm người lớn ra đi để thanh thản cho cả 2 người. 2 quan điểm trong cùng 1 tính cách cấu xé nhau, khốn khổ. Nhưng nhỏ biết, người ta chỉ lớn lên thôi, không ai có thể quay ngược thời gian để trở về với tuổi thơ được, sẽ không thể nhõng nhẽo, không thể khóc ào ăn vạ cho tới lúc người ta phải trả lại... Tình yêu ngọt ngào nhưng không phải cục kẹo, tình yêu. Có lẽ nhỏ không đủ can đảm để nói cái mà mình đã có là tình yêu. Với nhỏ, tình yêu là 1 cái gì cao quý và thiêng liêng ghê lắm, vẫn biết tình yêu là pha lê, đẹp lung linh nhưng dễ vỡ nhưng nhỏ đã tin mình giữ được nó, đã tin thế, và tất cả thật vô nghĩa. Nhỏ không muốn dùng từ có lẽ hay nếu vì như thế thì vô tận lắm. Nhưng bấy giờ chỉ có thể nói có lẽ, nếu như mà thôi. Phải, nếu như nhỏ dám đối mặt với tất cả ngay từ đâu, nếu như nhỏ đã là người bạn trước khi là 1 người yêu, nếu như nhỏ có thể bỏ qua sự ích kỷ, nếu như nhỏ có thể hi sinh... thật sự như 1 người lớn thì mọi chuyện có thể khác đi không? ma` không đúng, thật ra nhỏ đã định nói rằng nhỏ tha thứ tất cả những gì anh đã làm, đã định thế bởi nhỏ đã không có cơ hội nói những điều đó. Nhỏ đã nghĩ như thế là giải quyết được tất cả, nhỏ chỉ nghĩ theo mình mà không biết anh nghĩ gì. Anh ko cần nhỏ phải tha thứ, anh không cần sự tha thứ của nhỏ. Nhỏ nghĩ anh có lỗi, nhưng anh lại nói rằng nhỏ không quan tâm đến anh, anh cần có nhỏ bên cạnh anh, còn nhỏ thì mải chạy theo con đường học hành chưa thành của mình. Không, không bao giờ hoàn cảnh là có lỗi cả. Chỉ do người đổ lỗi cho nó thôi, bản thân mỗi người không cố gắng mà thôi. Nhỏ cám ơn anh nhiều lăm, nhỏ vẫn còn thấy niềm vui ở những người bạn, thật tuyệt duyệu khi bên ta có những người bạn tốt. Cám ơn anh, nhỏ không nói những điều tiêu cực nữa, trời tạnh mưa rồi, mưa mãi là nắng lên thôi mà. Nhỏ sẽ vững vàng được mà.
  5. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    khiếp
    viết chi mà viết lắm thế
    vết vừa vừa thui em ơi
    ngại đọc quá
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em
    nhìn trong mắt em , ngàn vì sao đang lấp lánh
  6. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ đã cười, vậy anh chào nhỏ. Chúc những ngày tươi sáng hơn!
    ca_dao
  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Có lời nói nào đủ để anh tin.
    Tình yêu đến rồi đi, nhiều khi như một cơn bão, để lại trong lòng người ta vết thương ko thể hàn gắn nhưng cũng như những con mưa mùa xuân, nảy nở trong lòng người hoa và nụ. Tình yêu không sai, người yêu cũng chẳng sai. Hoàn cảnh cũng vậy mà thôi, sao có thể nói rằng ai sai ai đúng. Nếu nói vậy có lẽ không ai nên yêu cả thì sẽ chẳng ai làm tổn thương ai, chẳng ai phải ân hận, chẳng có gì phải tiếc nuối. Nhưng có ai có thể sống thiếu tình yêu không ? nếu vậy đó là người bất hạnh, người chưa được yêu và chưa từng yêu ai, chưa bao giờ được hiểu thế nào là tình yêu thì cả cuộc đời họ cũng chưa sống trọn vẹn.
    Có thể ta yêu rồi ta phải đau nhưng ta còn có cả một cuộc đời để yêu thương mà, đâu phải nuối tiếc những gì đã qua, hãy giữ những gì đẹp nhất của quá khứ và nghĩ về tương lai, ta xứng đáng được hưởng tình yêu cũng như ta có quyền yêu nhiều hơn trước mà.
    Chúc hat_mua_roi sẽ tìm được tình yêu của mình, cuộc đời còn dài lắm vì thế hãy sống trước hết là vì bản thân mình, thời gian sẽ xoa dịu nỗi buồn hiện tại của em và những năm tháng sắp tới sẽ còn rất nhiều hoa hồng và nước mắt, chúc em đủ mạnh mẽ để vượt qua và thành công.
    To violetnoses : đừng câu bài thế chứ anh, không đọc được thì thôi, câu bài gì mà câu kinh quá hà.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  8. hat_mua_roi

    hat_mua_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhiều lắm. Em không biết bao lâu thì vết thương sẽ lành, nhưng vết thương nào cũng để lại sẹo mà. Em không biết nữa. Cách đây 2 ngày em đã nói là không thể đi chơi trung thu được vì em còn phải học, nhưng đến hôm nay thì em đã trốn đi, hoá ra nếu cố gắng thì em vẫn có thể đi được cơ đấy, đáng lẽ em đã phải có mặt khi anh cần em. Ôi, khi anh cần 1 người bạn để tâm sự và nói chuyện anh đã có người bạn nhỏ bé đáng yêu ở lớp học, khi anh cần 1 người để vuốt ve âu yếm anh có thể tìm được vô số, vai trò của em không có, em đã tham lam khi muốn mình là cả 2 và em không làm tốt được điều gì, và tất cả những gì bây giờ với em là xứng đáng. Có phải thế không? Em quên anh bằng cách đi cùng bạn bè em,chúng nó là những người bạn tuyệt với, chúng nó an ủi em bằng cách giới thiệu cho em những người con trai khác. Ôi, bạn của tôi, nếu là cách đây 1 năm, trung thu năm ngoái thì đã rất khác, em sẽ cười, sẽ nói, sẽ quậy phá tưng bừng. Còn hôm nay, em chỉ cần 1 người thôi, 1 người thôi, có lẽ chúng nó hiểu nhưng cố tình làm em quên đi, mà cũng có lẽ chúng nó không hiểu. Chúng nó luôn không tin vào tình yêu của em, không tin vào người em yêu, chúng nó đã đúng, chỉ có là em là sai, nhưng dù tất cả những gì em có là giả dối, thì em vẫn yêu cái lừa dối ấy. Em không biết, em không muôn biết điều gì nữa. Đông người quá, em đã lạc mất những người bạn của em, không, em đã cố tình bỏ đi, em sợ nhìn ánh mắt thương hại, em sợ nhìn sự hạnh phúc của chúng nó bên cạnh người yêu, em sợ lời khuyên. Cái mà em muốn duy nhất bây giờ có lẽ là bị sỉ vả , mắng chửi, giá có kẻ nào cầm dao đâm em thì chắc em cũng không cảm giác gì đâu, em sẽ cám ơn, phải, em sẽ nhận được những gì em muốn khi trở về nhà, những con người tuyệt vời dã cho em cuộc sống sẽ làm điều đó. Em không biết, em có thể vui cơ mà, anh chắc cũng đang rất vui bên cạnh cô bé nhỏ nhắn xinh xắn mới, em có thể vui với những người bạn mới nhưng em không thể. Chính anh đã dạy em đừng bao giờ tự hành hạ mình, nhưng em không thể. Trời ơi, làm sao em có thể thoát ra chứ, chỉ còn thời gian, thời gian ơi, trôi mau đi. Em sẽ không chịu nổi mất. Em sẽ không khóc, nước mắt chẳng giải quyết được gì, khóc 1 mình càng phí nước mắt. Có lẽ em sẽ cố gắng làm việc thất nhiều,1 người bạn đã khuyên em như thế, em không thể trắng tay được. Phải rồi, anh không là tất cả, không bao giờ là tất cả được. Phải rồi, chỉ là 1 cơn gió thoảng qua mang cái lạnh đến làm người ta đau ốm bệnh tật thôi. Ốm mãi thì cũng phải khỏi thôi mà.
  9. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    hic
    nghe lời bác ca rao
    túi nay em ngùi em đọc cái tâm
    sự của bác hat mưa rơi vậy
    bác lói nàm em sấu hhộ wá
    hit
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em
    nhìn trong mắt em , ngàn vì sao đang lấp lánh
  10. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chào một ngày tốt lành và dịu dàng đến mọi người, đặc biệt là hat_mua_roi; violetnoses và cả sea_nymph nữa.
    Tuổi 18 rất dễ thương của em, sao hôm nay nhuốm màu sắc ảm đạm và thê lương quá. (tôi có dùng từ thậm xưng quá không)... Nhìn mọi chuyện tươi hồn lên tí xíu đi cô bé. Đừng phải cố tìm quên cái điều đúng ra nên nhớ. Chuyện gì quên sẽ quên, đừng cố tâm làm gì. Có khi càng cố quên lại càng thêm nhớ (và phải chăng, đó sẽ là một sự hành hạ kinh khủng vô cùng mà ta dành cho chính bản thân ta). Hôm nay cố quên, rồi ngày mai sẽ nhớ. Và biết đâu lúc đó lại phải cảm ơn cái nhớ cho ta những dịp trở về với những nồng nàn, ngọt ngào và hồn nhiên 18-yêu-thương.
    Nếu cần khóc cũng hãy khóc ngon lành. Ngại ngần gì không tìm một bờ vai của một người bạn thân mà khóc... Hoặc ôm gối và vùi đầu vào đó mà khóc. Sau cơn mưa là một bầu trời xanh, sau nước mắt cũng sẽ là những nụ cười rạng rỡ. Khóc cho em cái cảm giác "buông xả" những cảm xúc chẳng nhất thiết phải giữ lại trong lòng. Khóc cho em cả đôi mắt sáng như ngọt, (nước mắt để rửa mắt đó thôi, nếu dám nghĩ thế)
    Bạn sea-nymph đã chúc em một lời chúc chân tình mà chính xác. Đường phía trước sẽ nhiều niềm vui và lắm nỗi buồn. Nỗi buồn thường làm người ta dằn vặt. Nên hãy cố nhớ niềm vui. Đừng quên điều gì cả. Ai đã từng cho ai cuộc sống yêu thương đầy ngọt ngào?
    ca_dao

Chia sẻ trang này