1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ha ha, tình yêu chỉ là lời nói......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hat_mua_roi, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuhoangcaplong

    nuhoangcaplong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    mười 18 tuổi tôi cũng đã từng đau khổ khi phải chia tay mối tìnhđầu, tôi cũng đã có lúc như bạn, tôi không có nhiều kinh nghiệm trong việc giúp người khác giảm nhẹ nỗi buồn, tôi chỉ muốn nói với bạn điều này:
    hãy khó cho đã đời đi em nhé!
    bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
    lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
    phía mưa mù sẽ thấy ánh bình minh
  2. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    lan dau tien doc mot topic ma toi cam thay noi da ga !
    anh yeu em for the world of tomorrow
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ớ, ở đây cũng có gà hả, ở đây toàn người thôi,,,
    Đời là cái đinh
    Tình là cái kem... kem không mút chụt chụt thì nó cũng tự tan mất, mất rồi thì tiếc, chả làm được gì, không vớt vát nổi đâu mà, à, còn cái que kem, đáng lẽ thì vứt đi cơ. Nhưng đây là que kem Wall, chẹp, giữ lại và chờ, biết đâu đấy lại chẳng được nhận phần thưởng ý nhỉ.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nhầm (!)
    Còn cả khỉ nữa chớ :P
    Welcome 2 the ZOO .............

    |^.^|​
    (^_^)
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Bài hát cho tôi, hạt mưa rơi....
    ƯỚC GÌ...
    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng.
    Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát.
    Ước gì Anh ở đây giờ này, ước gì Anh cùng em chuyện trò.
    Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình.
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa Anh.
    Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên.
    Ước gì Anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười.
    Và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề.
    Em xa Anh đã bao ngày rồi nghe như tháng năm ngừng trôi.
    Đi xa, Em nhớ Anh thật nhiều này người!
    Người yêu Anh hỡi!
    Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn.
    Để giờ đây vắng tênh đời Em vắng Anh rồi.
    Ước gì cho thời gian trời lại, ước gì em gặp anh 1 lần.
    Em sẽ nói Em luôn nhớ Anh và Em chỉ có Anh thôi...

    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    TÌNH EM CÒN MÃI
    Nhìn sao trời chiếu sáng lòng Em lại nhớ đến dáng người.
    Ngày nào ta bên nhau bao yêu thương vấn vương.
    Mình tay trong tay cho trăng, sao chứng nhân ta.
    Tình em còn mãi đây, vườn xưa đầy dấu yêu nhớ nhiều.
    Ngày xưa cho nhau bao nhiêu yêu thương tình nồng ấm bên vai Anh.
    ] Thời gian dần xoá hết, vườn yêu vừa mất dấu chân của người.
    Vì sao ta xa nhau khi em đang yêu thương.
    Giờ đây Anh quên Em đến bên ai.
    Tình Anh giờ rất vui (Biết anh có tiếc chi), còn Em là những đêm khóc thầm.
    Tình yêu sao mang bao chông gai bao chua cay không đẹp như mơ.
    Người đi còn mãi bóng dáng ấy, ánh mắt ấy, tiếng nói ấy trôi dần xa theo chân mây khắp phương trời.
    Lệ tuôn rơi sao không thôi, thời gian bao đêm trôi, mình Em ôm đơn côi tình xa xôi.
    Dù cho tình đó đã mất hết, vẫn nhớ mãi phút ấm áp chỉ mình Em riêng nới đây nhớ thương người.
    Tình đôi ta nay chia xa, thầm mong Anh bên ai kia đừng như Em
    Tình đôi ta nay chia xa, thầm mong Anh yên vui và quên Em
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  7. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chào Heo_con_..., thật ra thì ở đây không chỉ có gà, khỉ mà còn có Heo nữa nhỉ?
    Cám ơn Heo_con đã mang lại cái không khí tươi vui cho một giai đoạn âu sầu - ủ rũ mà HMR vô tình mang lại. Mới hay, khi chia tay một cuộc tình.... Chuyện cười/khóc cũng đáng khinh thôi mà! (hà hà)
    Chúc HMR khép lại topic này với nụ cười rạng rỡ, với Trái tim - sẽ - yêu - anh - như - em - chẳng - từng - yêu! (mở ngoặc, anh này là một anh nào đó, chứ không phải kẻ này)
    ca_dao
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Có một người đã đè nén thương đau để biến mình thành người khác .. không biết rằng cứ mỗi lúc mình gắng gượng là một lúc mình gục ngã .. Đúng không nhỉ ?? chắc có một phần đúng và có cả phần sai . Làm sao có thể biết được những gì mình đang làm .. tina biết trong lúc như vậy HMR cũng chẳng biết mình đã làm gì .. Trong đầu nghĩ về 1 phía , nhưng tay và chính mình lại làm ngược lại .. Đâu ai có thể trách được .. HMR đừng buồn nữa , và cũng đừng phải trốn tránh nữa ..( hiểu không HMR ) .. tình cảm ấy ... và con người ấy ...chúng ta giữ lại niềm tin cho dù gặp bất cứ trở ngại nào .. hãy tin rằng mình sẽ nhận lại được điều đó .. .. điều mà tưởng chừng như nó đã mất thật rồi .. tina sẽ nói chuyện với HMR sau nhé .. nói bây giờ không tiện hì hì
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨

  9. heart_for_nothing

    heart_for_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  10. heart_for_nothing

    heart_for_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hi everyone, đây là lần đầu tiên tôi vào box này để nói chuyện với mọi người, tôi chưa bao giờ có ý định là như thế này cả nhưng tôi hy vọng mọi người có thể dành chút thời gian để đọc mail của tôi. Tôi đã đọc qua những dòng cảm xúc của hat_mưa_rơi, tôi nghĩ rằng khi 2 người yêu nhau rồi lại phải chia xa thì thật là đáng tiếc nhưng nhiều khi tôi lại cho đấy là một sự may mắn. Mới nghe chắc là nhiều ngừơi ngạc nhiên lắm, bởi vì sao mất người yêu mà lại coi là may mắn, nhưng tôi chắc rằng sau khi đọc những gì tôi giải thích thì chắc cũng có nhiều người đồng ý với tôi. Những lý do tôi đưa ra để bảo vệ ý kiến của mình đó là :
    + Nếu 2 người chia tay nhau bởi vì họ cảm thấy mình có những điểm không phù hợp với nhau ( những điểm mà khi mới "thích" nhau hay mới "yêu" nhau họ chưa nhận ra hoặc giả sử là đã nhận ra nhưng họ lý tưởng hoá nó, coi những tính xấu của người yêu là những điểm tốt. Ví dụ khi gặp một cô gái " đanh đa" thì họ lại coi đó là một cô gái có "cá tính ", dám "bật " lại bọn con trai khác, nhưng sau một thời gian chàng trai sẽ nhận ra rằng mình luôn luôn phải chịu thua cô gái trong những cuộc cãi nhau tay đôi hay ngay trong cả nhưng cuộc tranh luận vớ vẩn....Và như vậy thì cô gái " cá tính" trong mắt chàng trai sẽ trở thành một "bà già lắm lời ", vân vân và vân vân....Và nếu tệ hơn nữa, khi chàng trai dám thẳng thắn trao đổi, góp ý kiến với bạn gái mà cô gái vẫn không chịu sửa đổi thì kết cục chia tay là rất rất hợp lý vì nó giúp cho ít nhất là một người không phỉa lúc nào cũng sống trong " đau khổ".
    + Lý do thứ 2 mà tôi muốn nêu ra ở đây đó là : Khi bạn chia tay với bạn trai ( hoặc bạn gái ) của mình thì không có nghĩa là bạn không ó người yêu nữa, biết đâu sau khi chia tay người ta rồi, bạn lại có thể có được một người yêu khác hợp với mình hơn, một người mà bạn có thể hoàn toàn tin tưởng và cảm thấy phù hợp. Ở đây tôi không có ý định bảo vệ cho những người chỉ biết lo cho bản thân mình, khi thấy người yêu vì công việc hay vì những lý do chính đáng khác không thể dành nhiều thời gian cho mình thì dựa ngay vào lý do đó để đi với người khác vì cho rằng người yêu mình không quan tâm đến mình như anh chàng kia ( hay chị kia) quan tâm đến mình. Các bạn phải nên nghĩ rằng khi chúng ta buộc phải chia tay với người yêu thì không có nghĩa là mợi thứ đã hết, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, chúng ta phải có trách nhiệm với chính bản thân mình, với gia đình mình, với những người thân của chúng ta. Tôicực kỳ ghét những tên con trai, vừa chia tay với bạn gái xong là lao ra uống rượu, nói năng lung tung, coi cuộc đời như vậy là đã hết...Những thằng con trai như vậy thì thật đáng nên bỏ đi. Khi bị bạn chia tay thì phải xem tại sao cô ấy lại bỏ mình, nếu mình có những điểm xấu thì phải rút ra để từ đó sửa chữa, nhưng nếu mình không có gì sai trái và thấy rằng cô ấy bỏ mình vì những lý do vớ vẩn, vì những suy nghĩ nông cạn của cô ấy thì bạn nên lấy đó làm vui bởi vì mình không phải là người yêu của một người không biết suy nghĩ và đánh giá đúng về người khác.
    Trên đây là một số ý kiến của tôi, hy vọng sẽ nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người. Xin chúc mọi người sẽ tìm được người yêu lý tưởng cho mình, chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.
    We change for good and so does love.

Chia sẻ trang này