1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ha ha, tình yêu chỉ là lời nói......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hat_mua_roi, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    sao hom nay,thay moi nguoi noi gi cung dung,ma heart of nothing noi dung lam ,cung giong y toi,vote cho ban 5 sao nhe'',ban co tra lai hay khogn thi con tuy,neu tra lai tui cung thich lam :P ! HMR oi,hom nay,em an com chua?vui len nhe'' !
    anh yeu em for the world of tomorrow
  2. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cang doc bai cua heart _for_nothing cang thay,sao lai co nguoi co suy nghi trung hop voi toi the ?phai chi moi nguoi con gai hoac con trai sau khi chia tay cung nghi nhu the thi tot qua .thong thuong khi con trai da noi trao doi thang than va gop y,nhung con gai van khgon sua doi thi ket qua chia tay la dieu tat yeu ,vi no it nhat cung lam cho mot nguoi khong dau kho !phai chi moi nguoi deu biet the !hey ,ngu ngoc den the la cung !
    anh yeu em for the world of tomorrow
  3. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng như cậu : cũng nhăn nhở " Tao bị đá rồi mày ạ " , cũng như một con chuột chạy dưới mưa , cũng " em sẽ đợi anh "
    ......................................................
    túm lại là tớ giống cậu , cả cái thằng đấy cũng nói nó là một thằng "******** " , và cuối cùng tớ thấy nó ******** thật (he , mới bít hôm qua )
    Cứ tâm niệm , rồi sẽ qua thôi , tự nhiên thấy thanh than hẳn , cô bé ạ ! Em còn trẻ , lại xinh đẹp và có nhiều người theo đuổi , tội gì phải tự hành hạ mình như thế , không đáng đâu , chị nói thế cho khách quan nhưng đừng nghĩ chị không hiểu ....mong em bước tiếp vững vàng , chị em mình còn đám bạn bè cực tốt , còn gia đình quan tâm cơ mà .
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Tomorrow comes today
    I want to spent my lifetime loving you
  4. hat_mua_roi

    hat_mua_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những gì đã biết, nhớ lại những cảm giác khốn nạn đã từng trải qua, ngoẻn miệng cười 1 cái, nhìn ra ngoài trời nắng chang chang, ôi, tí nữa phải đến lớp ư, kinh khủng, tiêu làn da châu Á mất.
    Cám ơn mọi người lắng nghe và chia sẻ cùng em, cuối cùng thì đã 1/3 tháng kể từ cái ngày nghĩ mọi thứ trên đời đen xì, 10 ngày, em đã hết cái cảm giác buồn đến tuyệt vọng rồi, lúc này thấy sao mình đã từng thê lương đến mức ấy được cơ chứ, sao như tìm kiếm lòng thương hại ý, rõ vớ vẩn, không như thế và sẽ không bao giờ thế nữa.
    Em không quên, không thể nào quên và cũng không muốn quên, cũng có giây phút nhói 1 cái trong lòng, lại bồi hồi, lại bứt dứt, có lúc nhìn chị ấy cho tay vào túi anh ấy, thật vui vẻ cũng trạnh lòng, nhưng không buồn và chán nữa, ngoảnh mặt chỗ khác, nguýt dài 1 cái, cớ đợi đấy, lại cãi nhau cho mà xem, xí, ích kỷ nhỉ, nhưng có sao,,,
    Em tận hưởng cuộc sống tự do, cũng vui lắm chứ, thoải mái mà hớn hở mà nhăn nhở cười cùng bất cứ ai, thoái mái đi chơi cùng bạn bè, rất thoải mái, nghênh ngang giữa đất trời. Thấu hiểu tâm trạng của kẻ làm thơ thất tình, hê, mà bây giờ mới thấy thơ hay tệ, ngày xửa ngày xưa chả hiểu thơ là gì, sao nó sến sẩm lãng nhách thế. Và còn 1 điều còn thú vị hơn tất cả điều thú vị là thêm kinh nghiệm để chìa cái vai toàn xương ra cho người bạn thất tình nó thổn thức. Hơi hơi cùng cảnh cũng dễ hiểu nhau mà, trái tim gắn trái tim, trời, tuyệt quá,,,
    Giá trời mà mưa 1 cái nữa thì còn tuyệt hơn nhiều... nắng quá...

Chia sẻ trang này