1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

há há...tự chúc mừng mình tý nào...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chiquichita, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    há há...tự chúc mừng mình tý nào...

    Hôm nay 17/1/2003, Chiqui chính thức tròn 1 tuổi với TTVN. Chính xác là vào chiều ngày 17/1/2002 Chiqui sau khi nghe lời dụ dỗ của ông anh bên 8, Chiqui đã đăng ký một user để cùng tham gia diễn đàn club 81với ông ý. Thế nào mà sau mấy ngày ngó nghiêng, Chiqui lại chạy sang bên hội Cún 82.

    Ngày đầu tiên vào box đọc bài đã thấy một cái topic kêu gọi đi họp hội nhưng chả có ma nào hưởng ứng mấy. Mình nghĩ rằng mình sẽ đi họp hội lần đó, kiên quyết là như thế. hì hì, vậy mà đến ngày đi họp thì lại nhớ sang hôm sau....cuối cùng là lỡ. Mình và Pricess bị bác S.Leonhart kêu giời lên....nghĩ lại cái mess từ xa xưa ý mà bùn cười quá. Rồi mình cũng post một cái topic cho bằng bạn bằng bè, thế là được bác Cạp hân hạnh mời ra hồ Gươm...hé hé, nhà bác ý gần hồ Gươm mà. Và nhân vật của 82 đầu tiên mình gặp là 3ty vào ngày 22/1/2002. Hôm ý là SN ông anh đã kéo mình vào TTVN, được giới thiệu đây là đồng chí Batigol hay post bài bên box 82 . Hic, nhưng mà ngày ý mình đã bít bác nào với bác nào đâu, thế mà vẫn cười toe toét liên thiên rằng bít rùi bít rùi, hì....
    Nhân vật đầu tiên chat với mình là S.Leonhart, ngày ý đã bít chat chít với cả add nick là gì đâu...ngây thơ vật ạ....thế là từ đấy trở đi Chiqui đã sa vào con đường nghiện ngập chat chit hao xiền tốn time....
    Nhớ bác hụi trưởng KHÔNG NHÀ còn đòi nhận mình làm vợ,ôi, ngày đó mình đã bít lừa lọc ai đâu,chân ướt chân ráo ngó nghiêng vào box 82 đã bị hội trưởng "ra tay" rồi.
    Hôm đi chơi vườn đào 28 Tết có thêm chú Ringo, chả bít mình nghe tên chú ý kỉu gì mà hôm ý toàn gọi là SAO VÀNG, hé hé...sau này mới nghe ra rõ ràng được....
    Và 82 bắt đầu hồi sinh từ lần đi họp hội hôm mùng 5 Tết. Lần đầu tiên có 12 nhân vật, trùi ui, mừng ghê gớm...đúng là từ ngày có Chiqui vào box đã khác
    Rồi chả nhớ nữa, bao nhiêu chuyện vui buồn của mình đã diễn ra cùng với cái box này....bao nhiêu người bạn mới....niềm vui và nỗi buồn luôn song song....
    Dù sao thì cũng cảm ơn tất cả mọi người, từ những ngày đầu tiên Chiqui vào cái box này đã "chào đón" tớ.


    Còn hôm nay sao 1 năm vào box, Chiqui đã vươn lên trở thành " mẹ mìn" nổi danh vang tiếng. Thành tích lừa đảo nhiều ko đếm xuể. Nhưng bù lại Chiqui có một chồng - CauBeButChi, một ông xã - Ghost2k1, một lover - BS82, và một thằng con - Silvermoon và một cô em - Conhuighe. Với Chiqui đó là cả một gia đình hạnh phúc dù chồng hơi lăng nhăng, ông xã hơi quái quái vì lão ý là Ma, dù lover suốt ngày đòi tuyển thêm bạn gái mới, dù thằng con hay cãi U nó, và em gái thì chuyên gia lừa đảo và kâu bài.....
    Mong rằng 82 sẽ vượt qua mọi thử thách như chúng ta đã từng vượt qua....và hội Cún mãi mãi là một tập thể đoàn kết yêu thương nhau....

    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  2. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    chuyện này từ cái hồi nào nao rồi mà

    còn thiếu ông anh paingod hiền lành thật thà dễ thương nữa chứ
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  3. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cái lão 81 chết tiệt đó, làm bi h mình bị đì ko ngóc đầu lên nổi
    [​IMG]
  4. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Silver ơi , cố ngóc đầu lên nhá ... vươn cổ dài vào .. không thì chết đấy ... mẹ mìn nhà mày bây giờ cao tay lắm rồi ,, anh em đành chịu bó tay thôi ...
    [​IMG]
    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp .
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết .​
  5. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    " lover suốt ngày đòi tuyển thêm bạn gái mới,"
    Ơ sao lại nói xấu anh vậy hả love !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vậy anh còn mặt mũi nào về thăm bà con trong box 82
    THÀ ĐỔ MỒ HÔI TRÊN THAO TRƯỜNG CÒN HƠN ĐỔ MÁU TRÊN CHIẾN TRƯỜNG
  6. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng, chúc mừng...
    Chiqui gọi tôi là anh nhé, tôi sắp 2 tuổi rồi..
    TV@
  7. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    bác đang năm mơ đấy à , không thấy chồng , love của nàng ta còn đang xếp hàng dài ra chờ gọi bằng anh kìa kìa !!!!!!!!
    THÀ ĐỔ MỒ HÔI TRÊN THAO TRƯỜNG CÒN HƠN ĐỔ MÁU TRÊN CHIẾN TRƯỜNG
  8. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    hà hà, hôm qua CHIQUI tròn một tuổi rồi đấy(vẫn còn ẵm ngửa nhỉ?)đùa chút thôi,chứ mặc dù muộn nhưng MOON này vẫn vào,trước là để chúc mừng:HAPPY BIRTHDAY TO CHIQUI![rose/]tiếc là kô đến nhà dự tiệc được,híc!
    sau,muốn nhờ đất nhà chi qui một tẹo,tự nhiên thấy sinh nhật nick mà mình lại thấy muốn kể lể quá.....
    nói thật chứ em chả giống chi qui,vào hội cún mới biết chát chít rồi hao xiền tốn của,chứ em thì đã là "đệ tử" của hết FPTCHAT rồi đến YAHOO M từ mấy tháng trước rồi(ấy,nhưng đừng thấy em là dân chát mà nghĩ xấu,em thật thà lắm các bác ạ,đến bây h mà đã lứa được ai đâu????)qua chát,em mới thấy thế giới ảo trên mạng quả là phức tạp,người thật thà,nhiệt tâm thì ít mà kẻ lừa dối, tàn nhẫn thì nhiều.Mà họ cũng có nhiều thủ thuật lắm nhá!trong khi mình mang tiếng cũng chát chít đấy mà có bít gì đâu!sau rồi em mới chán chát,và đang lúc chả biết làm gì thì cái SNOWBABY nó mới bảo em bạn nó có cái hội nào trên mạng hay lắm,gọi là hội 82,còn rủ nhau đi ăn thịt chó nữa(hình như hồi ấy hội nhà ta vẫn vắng vẻ lắm) em cũng chả hình dung ra sao nhưng 28 tết vẫn vào đăng kí,rồi đến 29 tết vẫn còn mò ra hàng nét quen xem đã được vào chưa,còn gặp rắc rối w cái mail xin vào không hợp lệ làm bác HOMELESS fải vất vả,hì!
    nhưng hoá ra vào rồi em mới thấy hội mình chơi với nhau vui fết,lại còn vô tư và nhiệt tình,mặc dù cũng không có nhiều điều kiện để tham gia và hoạt động,nhưng em vẫn thấy vui và có nhiều kỉ niệm,quen được thêm nhiều bạn bè.... kể ra mình cũng vào ttvn được khá lâu rồi đấy chứ,hì,cũng chả mấy chốc mà cái nick của mình được tròn một tuổi,dễ nhớ lắm,còn cách VALENTINE có4 ngày....


    vilolet is red,and rose is blue..
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Con mụ này, mang tiếng mời mọi người đi ăn tiệc chúc mừng bé chiqui tròn một tuổi mà lại ko free thì còn giề là ý nghĩa nữa, này, nhà bà mùa này có cây cỏ rì ăn được ko?
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Em này chỉ nghĩ đến ăn là giỏi.
    Hôm nào đi ăn thịt cho anh để dành cho cái chân nha.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.

Chia sẻ trang này