1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

há há...tự chúc mừng mình tý nào...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chiquichita, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng lễ thôi nôi của bà xã. Tiếc quá, ngày thôi nôi của ông xã qua mất rồi, không thì cũng phải tổ chức cho ra trò.
    Đọc bài của bà xã mà ông xã nhớ lại cái hồi mình mới loe nghoe vào hội. Hồi đấy máu lắm, post bài với tốc độ kinh khủng mà bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ. Rồi lấy hết can đảm đi họp hội (vì em vốn nhút nhát mà) và được gặp mọi người, thấy thích và gắn bó đến tận bây giờ.
    ____________________

    Ghost2k1

    [​IMG]
  2. False4True

    False4True Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bà sinh nhật lần thứ 1. Tôi đúng ra là sinh nhật trước bà nhưng lại thành mới đẻ rồi.
    Buồn thật!!
    koong cái nhé!!
    Bước nhanh không chắc, bước chậm thì lâu ...
  3. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    he he
    cảm ơn các bác nhá
    Love doesnt. ask why...
  4. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cái hồi mới vào đấy, quy định chưa chặc chẽ, đầu óc bà con còn hoang sơ lắm. Nên post bài vui nhỉ? Hic, nhớ có lần hiện tượng : Lá đơn đăng kí độc quyền,ăn đ1am cưới muốn mẻ răng, vui nhờ
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  5. rockarolla_666

    rockarolla_666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    You know that I care what happens to you,
    And I know that you care for me,
    So I don't feel alone.
    Or the weight of the stone,
    Now that I've found somewhere safe
    To bury my bone.
    And any fool knows a dog needs a home,
    A shelter from pigs on the wing.​
    Hì, bài này hay quá em à.
    Babe, you deserve the best wishes on earth, not to mention the sun, the moon, the stars, and even the universe...
    Help 3.14 bird-day 2 U
    Hí hí yêu quá đi mất thôi.
    .:And justice for all:.
    o0O0o
    xSp
    o0O0o
  6. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Anh vào đây rồi à??
    Cảm ơn anh nhé...
    Hic, nhưng mà anh vẫn ko bỏ được cái thói châm chọc em...
    ghét anh thât........
    À, nhân đây giới thiệu thêm với 82 chúng ta, người em yêu và yêu em : rockarolla_666 .
    Thật đơn giản, đó là Em Yêu Anh​
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Quáng hết cả lên với chồng con người yêu của bà đấy.Tiện thể tổng kết 1 năm xem đã lừa được bao nhiêu thằng, thu hoạch được bao nhiêu buzi...Bà đáng được gọi là FemaleVi Tiểu Bảo hehe......

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  8. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    hehe! bà chiqui dụ dỗ đượclắm anh nhỉ???
    bà mà vào HỘI ĐỘC THÂN thì có fải còn thành công hơn nữa kô??
    nhân tiện nhắn chú em nào đó muốn thành lập HĐT xuyên ttvn ,liên lạc nhá,hì hì!

    how could U do that to me
    U said we are meant to be
  9. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    hi` hi`
    khi nào iem đùa hay thật các bác cũng chả bít được....
    iem cũng ko giải thích nữa
    tuỳ các bác suy nghĩ
    Chỉ cần iem và anh ý bít là được
    To Mitdac: ông ko chúc mừng cho tui hả?? ông là bạn thân của tui mà thế à...ko hỉu bạn bè gì hết, lại còn ăn nói lăng nhăng
    Thật đơn giản, đó là Em Yêu Anh​
  10. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    ớ tớ chúc mừng nè
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​

Chia sẻ trang này