1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạ Hàn Quốc, VN giành HCĐ U23 châu Á 2026: THÊM MỘT TẤM HUY CHƯƠNG LỊCH SỬ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 02/10/2025.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.214
    Đã được thích:
    2.052
    Thủ môn được ăn tập ở ATM thì trình cao là phải. Cái nôi của toàn thủ môn khủng: David De Gea, Thibaut Courtois, Jan Oblak...
    atlas07 thích bài này.
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.652
    Đã được thích:
    3.441
    Không phải là Tàu kiều, mà thuộc dự án gửi cầu thủ trẻ đi du học bác ạ.
    PPCCnhnglhn thích bài này.
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.652
    Đã được thích:
    3.441
    Nói chung, theo em, trận BK gặp U23 Trung Quốc ta đá nhàn.

    1. Thể lực: Trung Quốc vừa phải đá một trận căng thẳng lúc 2h30 chiều. Thể lực chắc chắn không thể hồi phục 100% được.

    2. Chiến thuật: Kiểu Vương bát đản (Con rùa), để đối phương tự đá, tự mắc sai lầm. Nếu đối không sai lầm ta kéo tới pen. Lần đầu vượt qua vòng bảng đã vào thẳng BK là vượt quá chỉ tiêu.

    3. Con người: Trung Quốc không có những nhân tố để chuyển trạng thái nhanh như UAE. Các trận trước nhìn họ phản công đa phần theo kiểu lực bất tòng tâm. Ý tưởng tốt, nhưng thể hiện quá tồi.

    Với ba yếu tố trên thì chỉ trừ trường hợp Việt Nam tự mắc sai lầm, tự thua thôi, chứ không thể nào thua trong 120p được.

    Vấn đề bây giờ là Việt Nam làm thể nào để khoan cắt khối bê tông siêu bền này?

    Rất may, Việt Nam mình có một thứ vũ khí và một lối đá mà bốn đội trước không có:
    1. Tấn công theo khối, dâng đều, triển khai mọi thứ xong xuôi, anh em vào đủ vị trí rồi mới công phá.

    2. Trung vệ mình đá như tiền vệ được nên sẽ tạo được sự quá tải cho đội bạn.

    Mấy điều này, BHL Trung Quốc biết, nhưng để hóa giải là bất khả thi. Vì họ càng đá hẹp, càng lùi sâu càng tạo cơ hội cho Việt Nam lấn tới. Nhưng nếu họ đẩy đội hình cao, sẵn sàng húc ủi đọ thể lực thì họ càng chóng thua, vì cầu thủ của họ vụng hơn. Chỉ cần một vài lần húc ủi bất thành là dễ đặt Li Hao vào tình huống nguy hiểm.
    nhnglhn thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.327
    Đã được thích:
    19.404
    Tính ra Đình Bắc đã có 2 siêu phẩm khó tin nhỉ: 1 bàn góc siêu hẹp và 1 bàn đánh đầu ngược, ghê thật :D
    atlas07 thích bài này.
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    5.972
    Thật ra ở giải Panda cup cả 2 lần Tàu gặp mình nó đều tốc váy công, còn mình thủ cũng khá vất vả.

    Vấn đề là giải đấy nó đá sân nhà, và phong độ hiện tại của 2 bên khá chênh lệch. Và lần gần nhất nó tốc váy lên công thì mình ăn 1 bàn công Minh Phúc sau khi đầu khá bảnh phạm lỗi.

    Nên có lẽ là nó liệu cơm gắp mắm thì sẽ đá thủ thôi. Vì đội mình hiện rất vào phom, còn nó cũng vào phom thủ. Chứ nếu Tàu mà bung lụa đá với mình thì nó cũng đủ sức ép tùy thời điểm chứ không đùa đâu, panda cup nó cũng ép mình lòi săm ra chứ có phải không. Nhưng bối cảnh hiện tại nghỉ ít hơn mình 1 ngày, mà trận nó đá còn lúc giờ nắng như thế thì yếu tố sức bền thể lực là ko đùa được, nếu Tàu biết thân biết phận thì pnpc xe bus, chứ dâng lên chắc sang hiệp 2 há mồm hết.
    thansau_72atlas07 thích bài này.
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.652
    Đã được thích:
    3.441
    TQ em thấy khỏe mà, nên phương án họ bung lụa phủ đầu là có thể xảy ra. Tuy nhiên, với tính cách cẩn thận như bác Sáu thì mình không bất ngờ gì. Vì họ không bung lụa mình cũng đã cẩn thận.

    Và viết đến đây mới nhớ lại trận trước UAE đã đá điềm đạm nhất có thể rồi mà cuối cùng vẫn có một vài vị trí bị kiệt sức. Trung Quốc nhìn gương đấy nên chắc không dám bung lụa đâu. Uzbekistan trận trước bung lụa cuối cùng leo biên xong chân nam đá chân chiêu, tạt bóng mà bóng bay thẳng tắp ra trước mặt. :D
  7. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.229
    Đã được thích:
    4.879
    Bắt pen thằng Kiên nó sẽ bắt tốt. Giải u21 HAGL vô địch bằng 3 trận thắng pen liên tiếp, nó trận nào cũng bắt được mấy quả. Còn TQ đá VN giải Panda rồi mấy giải giao hữu rồi, nó mình sàn sàn nhau. Nó đá cẩn thận thì mình cũng khó ăn chứ không phải ăn gỏi nó được.
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    5.972
    Tóm lại là vào tới đây thì đối nào cũng như nhau, nhạc nào cũng nhảy thôi. Trình độ lối đá nó chỉ là tương đối, ăn nhau vẫn ở tinh thần hết. Thằng nào tinh thần vững hơn, chiến hơn, khi sức lực bị vắt tới hạn, thì thắng.

    Ngay từ vòng loại trực tiếp là các so sánh về trình độ đã ở tầm tương đối rồi, xem như Nhật đá mửa mật mới ăn được Jordan, thằng Uzbek hạt giống số 1 số 2 thì xuống bùn vật nhau với lợn. Vào đến bán kết thì chả còn chênh lệch gì nữa rồi.

    Mình fan xem thì cảm tính thế thôi chứ BHL cầu thủ nó biết cả, nhất là 2 đội Vịt Tàu cũng giao lưu giao hợp mấy năm trở lại đây từ tuyển cho tới các tuyến trẻ rồi, lứa này còn gặp nhau 2 lần gần nhất, thì cuối cùng trận đấu vẫn là so kè tâm lý bản lĩnh thôi, bài vở có lẽ không lạ gì nữa.

    VN trước có duyên với Tây Á vì kiểu kỉ luật khôn khéo của mình ăn được lối đá tự phát vô tổ chức hoang dã của nó, nhưng gặp Đông Á thì hơi khó vì bọn nó to khoẻ nhanh hơn, trong khi cũng kỉ luật, tâm lý cũng vững như mình. Trong đám mấy thằng Đông Á thì đúng chỉ có Tàu là vừa miếng nhất vì trình nó kém so với mấy thằng kia, nhưng so ra vật nhau với mình thì cũng đồng cân đồng lạng chứ cũng không hẳn bên nào vượt trội hẳn so với bên nào. Thế nên là cứ chiến thôi, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì.
    nhnglhn, ngochai181, atlas073 người khác thích bài này.
  9. hungdb

    hungdb Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2013
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    262
    Tứ kết UAE là đối nhẹ nhàng nhất rồi. Bán kết Trung Quốc cũng là đối nhẹ tiếp trong ba đội.

    Đợt này đường đi thuận lợi, đá trời mát, sân đẹp, nghỉ hơn một ngày, không tận dụng dc thì cũng k kêu than gì được.

    Lộ trình này là của thằng Sáu đĩ mà nó bị loại, nên mình được hưởng :)
    nhnglhn, thansau_72atlas07 thích bài này.
  10. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    5.121
    Đã được thích:
    2.702
    Kiên chỉ bắt được đợt đó thôi, xuất thần thôi, với lại giải trẻ đá nó cũng ko hiểm, còn lâu rồi Kiên có bắt Pen được phát nào đâu, các trận Vleague HAGL bị dính Pen suốt mà hơn năm qua Kiên chả đẩy được quả nào, nên đừng hy vọng ở khả năng này. Tất nhiên trường hợp xấu nhất kéo nhau đến Pen mình cũng ko ngại. Nhưng tốt nhất là giải quyết nó trong 90 phút, mấy thằng cao to chậm vụng sẽ rất sợ kiểu đi bóng lắt léo đột phá cá nhân
    atlas07 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này