1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạ Hàn Quốc, VN giành HCĐ U23 châu Á 2026: THÊM MỘT TẤM HUY CHƯƠNG LỊCH SỬ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 02/10/2025.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.880
    Đã được thích:
    7.436
    Tôi có để ý tình huống này ngay lúc xem trực tiếp. Lúc đó có thằng TQ đang đứng ngáng đường, mình có 1 thằng áo đỏ cản lại nhưng nhỏ hơn/lùn hơn. Sau đó gôn TK đi lên định đẩy nhưng đường đi không thuận lợi - chỗ đó quá đông đúc. Một khi nó đánh đầu rồi thì khoảng cách gần như vậy gần như không thể cản phá. Chưa kể gôn cũng bị che tầm nhìn, không biết bóng bay hướng nào tới khi nó qua khỏi đầu thằng kia, lúc đó không kịp nữa.

    Nói lỗi pha đó thì lỗi thằng hậu vệ (hay thằng đóng vai trò hậu vệ) không biết làm thôi.
    atlas07 thích bài này.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.880
    Đã được thích:
    7.436

    Cụ phân tích tâm lý rất chuẩn. Tôi không có gì nói thêm, chỉ giải trình 1 chút.
    Cầu thủ nó lâng lâng trên mây thì rõ rồi. Nhưng không lâng lâng rất khó, khi mà tuổi đời còn trẻ, mạng xã hội thì tràn lan, cả thế giới (báo Tây, báo ta, tới cả AFC) đều bơm thổi. Bọn AFC bơm thổi đến cái mức nói "VN sẽ thắng đậm TQ". Tất cả chỉ là nhìn tương quan kiểu vật lý "A thắng B, B thắng C, nên A sẽ thắng đậm C". Nhưng khi bơm thổi được được chứng thực (thiên hạ bơm VN sẽ thắng UAE, cuối cùng thắng thật), thì cái sự xác nhận đó nó làm bọn cầu thủ ngộ nhận rằng những cái bơm thổi kia là sự thật. Chỗ này là chỗ HLV phải có đôi chân trên mặt đất để ghìm bọn nó lại mà nói rằng "không, chúng ta vẫn là cửa dưới, phải thận trọng". Kh ổ nỗi HLV sau bao nhiêu chiến thắng, sau bao nhiêu lần biến bại thành thắng, cũng bắt đầu tin vào cái "câu chuyện" mà truyền thông đặt ra, tin vào khả năng phi thường của cầu thủ mình (luôn thắng dù trình độ từng người không bằng đối thủ), tin vào khả năng điều bình được tâng bốc của chính mình. Không tin rất khó, vì ai cũng là con người. 2-3 trận thắng thì còn thận trọng được, chứ đá mười mấy trận toàn thắng, kể cả trận gặp đối còn mạnh hơn TQ, thì cẩn thận như Mou có khi cũng nghĩ "có khi quân mình giỏi thật, có khi mình cũng có tài thật". Vào trận cả cầu thủ lẫn HLV đều bất ngờ, thêm mất người nữa, thời gian không đủ để thay đổi cách tiếp cận trận đấu của 11 cầu thủ. Nhìn cách cầu thủ đón bàn thua thứ nhất là thấy. Ngay lập tức bung lên đòi gỡ hoà ngay, trong khi trình độ mình kém hơn hẳn đến mức không lên nổi bóng suốt 40 phút trước đó. Hậu quả là lộ ra khoảng trống chết người dẫn tới bàn thứ hai nhanh chóng. Sau bàn thứ hai mới rút kinh nghiệm nhưng lúc đó đã quá muộn. Và cái vấn đề "không lên nổi bóng" vẫn còn y nguyên, ghi bàn gỡ là điều không tưởng.
    donkisot2711, atlas07darkara thích bài này.
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    5.089
    Đã được thích:
    2.679
    đá lại thì có thể thắng có thể thua, cũng như Tàu đá lại có khi nó lại thua mình, bóng đá ko ai nói trước
    cái quan trọng là thực lực, mình đã thắng 4 thằng kia thì là thực lực chứ ko phải là may mắn, 1 trận thì có thể là may mắn, đằng này 4 trận chắc chắn là thực lực
    còn cầu thủ nó tự tin thì cũng đúng vì năm ngoái nó ăn Tàu 1-0, trước đó tháng 3 hoà Tàu trong thế trận Quốc Việt ghi bàn và Tàu nó chỉ gỡ hoà bằng bàn Pen gây tranh cãi, cả 2 trận đấy mình đều chơi tốt.

    còn VN thua chủ yếu do tâm lý quá đè nặng "phải thắng" nên cả đội đá dưới sức, bóng đá VN bao đời nay khả năng chịu đựng tâm lý kém, nếu cứ để im như một trận đấu bình thường, đá lại thì mình lại sẽ ăn Tàu ngon lành
    atlas07 thích bài này.
  4. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1.220
    Thành Trung liên tục ghi bàn trong 2 trận giao hữu của Ninh Bình, tôi hi vọng vào chú này, chú này hơn Thái Sơn 1 bậc nếu thể hiện đúng khả năng như khi ở Hung
    atlas07nhnglhn thích bài này.
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.880
    Đã được thích:
    7.436
    Nói chuyện tương lai cho nó tươi tỉnh một chút.
    Trận tranh hạng 3 này thật ra cũng có rất nhiều mục tiêu để đá. Thứ nhất là để không ra về trắng tay. Thứ hai là để kéo lại niềm tin của fans. Thứ ba là để khẳng định trình độ bản thân, và khẳng định rằng trận thua muối mặt kia chỉ là tai nạn. Thứ tư là để giúp thầy lấy lại chút sao số với làng bóng đá Hàn :)
    Ở chiều ngược lại thì Hàn Quốc chẳng có mục tiêu gì đáng kể. Trận tới này với Hàn giống như lose-lose, thắng thì chẳng ai khen ("VN yếu quá, đã thua TQ tận 0-3"), còn thua thì lãnh đủ. Cho nên nếu Hàn có căng ra đá thì cũng chỉ để khỏi phải ăn chửi vì thua VN. Vì động lực của Hàn yếu như vậy nên cửa cho VN thắng (sát nút hoặc pen) không phải là không có. Chỉ không biết cầu thủ mình có vượt qua được cú sốc tâm lý này không thôi.

    Dự đoán:
    Nếu VN còn nguyên cặp trung vệ cũ thì tôi nghĩ sẽ hòa, VN thắng pen. Nhưng giờ cập trung vệ không còn, Hàn cũng chẳng ham đá, tôi nghĩ Hàn sẽ thắng vừa đủ, 2-0 hoặc 2-1 rồi về ngủ sớm hôm sau còn ra sân bay :)
    atlas07darkara thích bài này.
  6. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.658
    Đã được thích:
    1.137
    Tôi thì trận này không quá quan trọng kết quả, cố gắng hết sức là được. Mà đừng cố quá sức không Đình Bắc, Lê Phát què nốt thì giải này thành thảm hoạ.
    sexmovie, nhnglhnatlas07 thích bài này.
  7. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.843
    Đã được thích:
    2.218
    Thường ở những giải trẻ thì VN với Hàn cách nhau cũng ko quá xa, chỉ có 1 lần nó thắng mình 6 - 0. Với tui trận đó ko khác gì trận hôm kia và với nhiều cầu thủ JMG như Đông Triều nó đánh dấu quá trình đi xuống.

    Điều đáng nói là những khi bóng đá VN cạn kiệt nhân tài, người hâm mộ quay lưng, đá AFF/SG loại từ vòng bảng, thì cũng ko thua thảm những đội hàng đầu tới như vậy. Những tỉ số khủng khiếp đó xuất hiện ngay khi mình tự tin nhất, mình nghĩ là với lứa này mình đã lên 1 class mới. Nguyên tắc cơ bản, cứ khi nào ai cũng nghĩ VN sẽ thắng, thì VN sẽ thua và thua ra trò, vẫn đúng.

    Thật ra có những người tin là bóng đá châu Á ko bao giờ sạch, khi có lượng lớn con bạc (nguời nước nào đấy cũng ko rõ ^_^) đổ tiền vào 1 bên thì kết quả đó là điều phải biết trước. Tui thì chỉ muốn tin là chỉ có vấn đề tâm lý.

    Nếu hôm nọ mình gặp Uzbekistan thì chắc chắn cũng thua thôi vì thể lực xuống là thật, nhưng tui nghĩ (giả định) chắc chỉ cùng lắm là 1 - 2 hoặc 1 - 3, ko tới mức vỡ thành từng mảnh, mất phương hướng thế này. Và khả năng cao là vẫn "thua trên thế ngẩng cao đầu".

    HLV Kim năm ngoái còn e dè khiêm tốn, nhưng gần đây sau những thành tích lẫy lừng thì bắt đầu tự tin hơn, cũng lâng lâng như tất cả mọi người. Trận UAE chú ấy còn tỉnh táo, H1 thấy ko ổn rút Viktor ra liền. Còn trận này Tàu nó ban cho ớt Tứ Xuyên tê tái cả h1 mà chú ấy vẫn tự tin ko làm gì cả. H2 mới chịu thay mà còn ko thay đồng bộ, thay mỗi Đình Bắc. Nó chưa chạm bóng thì thua bà nó 2 bàn rồi. Lúc đấy thì kể cả phong độ như trận gặp Jordan thì có giời mà gỡ.

    Điểm tích cực là nhờ trận thua này chúng nó về nuớc ko có nhiều cờ quạt inh ỏi, chúng nó ko ngồi trên đống vàng rồi lại mất động lực. Điểm lo ngại là nhiều đứa bị sang chấn tâm lý như lứa JMG. Nếu thằng Hiểu Minh mà bị như thằng Trọng, thì cái giá quá đắt cho 1 giải U23 còn ko có tiền thưởng.
    atlas07 thích bài này.
  8. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.216
    Đã được thích:
    4.866
    HIểu Minh không có thì vẫn có thằng trung vệ khác thay thế được. Giờ trung vệ cao to nhiều.
    HIểu Minh hồi HAT cầm u20 có được đá 1 trận, sau đó HAT thấy nó đá lập cập không dùng nữa. Đòi trung vệ chơi chân và cao to thì khó. Chứ trung vệ cao to thủ tốt thì tôi nghĩ không thiếu, sẽ còn nhiều thằng tốt hơn.
    --- Gộp bài viết: 22/01/2026, Bài cũ từ: 22/01/2026 ---
    Ý của tôi là cứ thử hết cái đám cao to trên 1m85 đã, rồi thì cũng kiếm được thằng như HIểu Minh thôi. Chứ bản thân Hiểu Minh nó cũng cần được trao cơ hội để thể hiện, chứ bản thân nó không phải là thằng được chọn từ bé tới lớn.
    atlas07 thích bài này.
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.342
    Đã được thích:
    2.408
    Thôi đi ông nhảm nhí nó vừa. Cái đội này vừa giành 15 chiến thắng liên tiếp. Mới thua 1 trận ông đổ cho nó bán độ. Miẹ trên sân chúng nó đá đến mức què cẳng, bò lê bò lết. Kết thúc trận thì quỳ xuống xin lỗi. Rồi ông đổ cho chúng nó bán độ. Thử tự hỏi lương tâm xem như thế công bằng với chúng nó ko. Đã không được câu nào động viên thì thôi.

    Trận thua này ko phải thua do trình độ, mà là thể lực, tâm lý, tinh thần. Hết
    lao_taatlas07 thích bài này.
  10. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.843
    Đã được thích:
    2.218
    À tôi có bảo nó bán đâu. Tôi chỉ nói là tôi đọc trên mạng có người nói thế, và cũng ko phải chỉ về trận này mà cả chục năm nay rồi. Các cụ làm gì cả 2 3 chục năm cứ có ai nói gì nhột nhột thì gân cổ lên chửi thế nhỉ. Các cụ như thế hỏi sao cầu thủ chúng nó cái đầu ko lạnh cho được :)
    --- Gộp bài viết: 22/01/2026, Bài cũ từ: 22/01/2026 ---
    Tui ko ngại chuyện ko có thằng thay. Mình tiếc thằng Trọng vì mình thích nó thôi, chứ trung vệ là cái mà VL sản sinh ra nhiều nhất.

    Tôi thích thằng Minh, cách chơi của nó và cái thần thái của nó nữa. Nó mà bị chột mất thì tôi buồn cho nó thôi.
    thansau_72 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này