1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạ Hoà - Một chiều quê!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi baccgmt, 15/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hạ Hoà - Một chiều quê!

    " ....Hò ơi......
    " Hạ Hoà ai đến mà thăm...
    Miền quê thương nhớ ngàn năm hữu tình...
    Dòng sông ngập nắng lung linh...
    Tiếng hò trong vắt hoà mình cùng sông..."

    Tiếng hát của người lái đò trong vắt át hẳn tiếng máy nổ của con đò cũ kỹ trên sông như gieo vào lòng người du khách, Quả thật, đến với Huyện Hạ Hoà chắc chắn không ai không ngây ngất bởi phong cảnh đẹp trời phú mà thiên nhiên ban tặng và đam mê với những điều kỳ bí của mảnh đất linh thiêng quê mẹ Âu Cơ này.
    Các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá Hạ Hoà nhé!
    [​IMG]
  2. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện bên BẾN ĐÒ CHUẾ LƯU (Chuyện có thật 95%)
    Với ước muốn được nhìn thấy cái bình cổ huyền bí trong ngôi đình làng thuộc xã Văn Lang,huyện Hạ Hòa, tôi khăn gói lên tầu về ga ẤM THƯỢNG. Buổi tối tôi cùng một cô bé mới quen (nhà ở HẠ HÒA,tạm gọi là X) ra bến đò CHUẾ LƯU ngắm dòng sông HỒNG.....Sau 2 tiếng đồng hồ bay bổng với đất trời, tôi bỗng thấy X gãi chân soàn soạt...Rồi X nhảy cẫng lên, kêu là có con gì đốt, tôi vội bật đèn TISKA lên soi thì hóa ra đàn kiến đỏ...Bực mình với lũ kiến đã làm mất hứng, tôi và X soi đèn tìm tổ để cho chúng một bài học. Đang soi thì có một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi đến gần với mục đích sang bên kia sông. Tôi nói lẩm nhẩm đủ để người đàn ông nọ nghe thấy:
    "Bực mình thật,thế là mất chiếc nhẫn vàng mới đau chứ!Rõ ràng nó chỉ rơi ở ngay đây..."
    Người đàn ông chợt dừng ngay lại,không xuống đò nữa mà ngồi ngay lại bờ sông cách chỗ chúng tôi đang soi khoảng 10 mét giả vờ bơ lác, ngắm sông...
    Tôi tiếp tục:
    "Lúc em đưa cho anh,anh không đeo vào tay mà lại cho vào túi áo, ai ngờ túi thủng lâu rồi mà anh không để ý"
    X như hiểu ý nói đế vào:
    "Anh chẳng có cẩn thận chút nào, 2 chỉ vàng chứ có ít gì..."
    Thấy có vẻ Cá cắn câu, tôi kéo tay X về và không quên bỏ lại câu nói như rót vào màng nhĩ của người đàn ông đang giả vờ bơ lác đó:
    " Thôi về đi, tối thế này khó tìm lắm, sáng mai ra tìm. Nếu mất thì thôi, đáng bao nhiêu, có triệu rưỡi bạc"
    Giả vờ đi, tôi và X quay lại nấp vào bụi tre để xem thành quả, y như rằng gã đó chạy hùng hục đi đâu đó, 3 phút sau hắn quay lại với cái đèn acqui to bổ chảng cùng 2 đứa trẻ trên tay 2 cái đèn pin có ánh sáng yếu ớt, lờ mờ đến tội. Ban đầu 3 người tội nghiệp kia soi vội vã, liên láo, sau đó người đàn ông chia trách nhiệm từng nơi cho từng người soi tỉ mẩn hơn...
    Soi không thấy họ như càng cay cú, người đàn ông liên tục nhắc nhở 2 đứa trẻ (Chắc là con của gã) soi cẩn thận từng Cm...Khoảng gần 1 tiếng, X thở dài:
    "Em thấy thương họ quá,trông họ thật tội nghiệp...ta làm thế nào để họ dừng lại đi".
    Thấy đúng ý của mình, tôi đã có phương án từ trước nên kéo X ra ngoài, giả vờ từ xa đi lại , soi đèn đi đến. Nhìn thấy chúng tôi thì 3 người tội nghiệp kia ngồi ngay ngắn bên bờ sông bơ lác ngắm sông, ngắm nước, ngắm cái gì đó mà chỉ có họ mới hiểu....
    Hai chúng tôi giả vờ soi, một lúc X reo lên (rất đúng kế hoạch):
    "A đây rồi!....!!!
    Chúng tôi ra về với bộ dạng náo nức...Chưa đi được xa, chợt lòng tôi như đau quặn lại khi nghe thấy âm thanh khô khốc vang lên..."Bốp...Bốp..".Tiếng gã đàn ông đay nghiến:
    "Đ.******,tao đã bảo là mày soi kỹ chỗ đó cơ mà...".
    Trong giấc ngủ chợt lại vang lên âm thanh khô khốc mà gã đàn ông dành cho đứa trẻ..làm tôi lại choàng mình tỉnh dậy. Ngoài mi cửa...những giọt mưa tí tách rơi...kính cửa sổ như nhòa lại...tôi chợt thấy môi mình mặn mặn...!!
    Được baccgmt sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 15/12/2007
  3. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    CHỗ này là bến đò Chuế Lưu trên bến cây gạo đúng không ???? Đẹp thật , mà hình nhw kon bạn mình cũng có vài cái chụp vào buổi chiều nũa cơ, có cả con đò nữa..........!
    P/s : Ếch ơi, vào cho vài cái lên đi cho hoành tráng.
  4. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    CHỗ này là bến đò Chuế Lưu trên bến cây gạo đúng không ???? Đẹp thật , mà hình nhw kon bạn mình cũng có vài cái chụp vào buổi chiều nũa cơ, có cả con đò nữa..........!
    P/s : Ếch ơi, vào cho vài cái lên đi cho hoành tráng.
    [/quote]
    Hì! Hoá ra lại là người quen.Hì! Có khi: "kon bạn mình cũng có vài cái chụp vào buổi chiều nũa cơ, có cả con đò nữa..........!" lại thuộc bản quyền của mình cũng nên. Hì!
  5. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Gớm ! Hạ Hoà của các bạn xa vãi . Hôm lâu lâu lên CT qua đò Ấm Thượng nó giã 15k
  6. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    CHỗ này là bến đò Chuế Lưu trên bến cây gạo đúng không ???? Đẹp thật , mà hình nhw kon bạn mình cũng có vài cái chụp vào buổi chiều nũa cơ, có cả con đò nữa..........!
    P/s : Ếch ơi, vào cho vài cái lên đi cho hoành tráng.
    [/quote]
    Hì! Hoá ra lại là người quen.Hì! Có khi: "kon bạn mình cũng có vài cái chụp vào buổi chiều nũa cơ, có cả con đò nữa..........!" lại thuộc bản quyền của mình cũng nên. Hì!
    [/quote]
    --------------------------------------
    Hị!!!
    Đúng là tớ có vài cái ảnh chụp hoàng hôn, zưng mà không phải chụp ở bên dòng sông Hồng đoạn chảy qua quê HH nhà mình. Mấy cái bạn nhìn thấy đó có lẽ tớ chụp ở đầm Ao Châu hoặc đoạn sông Hồng chảy qua đất Hà Nam, Hưng Yên nhân 1 chuyến đi chơi.
    Mà mấy cái này cũng không phải thuộc "bản quyền" của ai đó đâu. He!!!!!!
    Hum nào có thời gian, tớ post sau bạn ạ.
    ------------------------------
  7. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Trưởng lão đề nghị Huyền Ria khẩn trương quét lên cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của Hạ Hoà để cái bạn robin2010 còn phải tiếc vì mất 15k khi đi đò Chuế Lưu không nhé!
  8. SAokim999

    SAokim999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn hạ hoà . mình bên bos LC-YB sang, Phú thọ -yb liền 1 dải anh em thắm tình Dk hí hí
    Mình nhà ở YB nhưng quê ở hiền lương hạ hoà nè...
    Về quê chỉ thích nhất là đi đò, ăn cọ, ăn củ ấu và đi bắn trym hí hí
    rất vui làm quen với các bạn....gái phú thọ :))
  9. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------
    Ka ka!!!!! Hoá ra bác này cũng quê ở Hiền Lương. Em có đứa bạn nối khố cũng quê Hiền Lương như bác, chính là cái đứa Hạnh_Dung đấy ạ.
    Hến đâu, vào mà nhận nhọt đồng hương đi kìa.
    Tụi em hầu như tết nào cũng đi lễ ở đền Mẫu Âu Cơ. Được cái nhà bà ngoại của đứa bạn em lại ở ngay cổng đền nên rất tiện. Đã không đi thì thôi, chứ năm nào mà đi cả bọn (nhất là mấy đứa con gái) lại chen chúc nhau cố gắng rút cho bằng được một quẻ rùi về nhờ bà của đứa bạn kia giảng giải dùm. Để coi gia trạch, tình duyên, công danh...trong năm mới hên sui thế nào. Nhất là mục tình duyên. Hí!!!!
    Chả hỉu sao, hầu như năm nào cả bọn cũng chăm chỉ đi lễ thế mà đến giờ vẫn chưa đứa nào "đứng số".
    --------------------------
  10. ibs2006

    ibs2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không về thăm quê ! hồi còn học phổ thông mỗi chiều thứ 7 lại đi qua bến đò này . có những chiều mùa đông rét mướt, nước cạn con đò bị mắc kẹt giữa sông, bọn mình lại nhảy xuống phụ bác lái đẩy. mới đó thôi mà cũng gần 5 năm rồi. cầu hạ hoà xây rồi ,không biết sau này có còn những chuyến đò! nhớ lắm hạ hoà ơi !

Chia sẻ trang này