1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạ Hoà - Một chiều quê!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi baccgmt, 15/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    To Zungbatdau: Hình như pác đang đi quá đà!!!!!!!!!!!!!!!
  2. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Sorry! Chỉ là đùa vui thôi. Có j không phải bạn cứ nói. Mình sai đâu sẽ sửa đấy!
  3. Leanhquang

    Leanhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Nói cho lịch sự và có văn hoá một tý thì như thế này:
    Ông này mang lên đây giới thiệu một cái bài văn chả có cái gì là giật gân,chả có cái gì là độc đáo,chả có cái gì là trí tuệ...nói chung là lãng nhách,vô vị.Vậy mà tự mình đi khen lấy khen để!!!???
    Nếu có em học sinh thực sự muốn viết ra những thứ như thế này thì đầu óc em đó cũng không bình thường.Nếu không được chỉnh đốn lại về tư tưởng giáo dục,về văn hoá thì lớn lên cũng không thành người có ích được!8 năm ngồi trên ghế nhà trường rồi đấy!
    Còn nói một cách thô thiển một chút,(nhưng thật!!!) thì "ông nội" viết ra cái bài văn kia đúng là không có não,ngu độn còn "ông tổ" mà mang cái đó đi scan rồi đăng lên đây và hả hê khoái chí vì nó còn... hơn!!!
    Xin lỗi thân chủ bài viết và mọi người trong box này,nhưng tính tôi hay nói thẳng,động phải cái gì chướng tai gai mắt thì không nhịn được.Anh chị em thông cảm!
  4. nttarch

    nttarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    sặc
    em thấy bài văn hay chứ.
    ngày xưa cũng từng yêu 1 em thích hoa Xuyến Chi ( *** Lợn )
  5. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    À, hóa ra là cái bài văn. Ok mình bỏ đi ngay thôi, keke. Tính đem ra đùa cho vui, ai dè mình hơi quá đà
    Chờ tí nhé, gỡ xuống ngay
  6. nttarch

    nttarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    khoong cần đâu .
    bác cứ để đó thỉnh thoảng em nhớ người yêu cũ em lại vô đọc
  7. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là không phù hợp, đùa không đúng lúc đúng chỗ, post lên rồi mọi người hiểu lầm, mất hoà khí anh em. Sorry cả nhà vì quá ngày nên kg sửa được bài đó nữa, nhưng tôi post bài nhờ Mods sửa giùm rồi.
    Chúc vui vẻ, keke
  8. iuiuiuiuiu

    iuiuiuiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    riêng mình thấy bình thường, báo chí nói nhiều mà ... Ngày xưa mình làm văn, ko đến nỗi như thế này nhưng tả con nhợn nhà mình mắt to tròn như 2 hột nhãn, da trắng hồng, ... lần duy nhất trong đời nhận con 3 môn tập làm văn khi vừa tròn 7 tuổi
    Mỗi người có mỗi cách nhìn khác nhau...
    Mỗi lần đụng chạm cho mình hiểu nhau hơn vì đã rút đc kinh nghiệm ...
    Mình cũng sẽ cẩn thận hơn trong việc dùng từ khi vào box này
  9. Leanhquang

    Leanhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói vậy chưa đúng rồi!
    Cái sự ngây ngô mà bạn nhắc đến trong bài văn của bạn thì bình thường,ngày xưa học trò cấp 1 mấy ai không mắc.Đấy là cái ngây thơ trẻ con,và ai cũng biết là cách dạy văn miêu tả của chúng ta nó còn khuôn mẫu và sống xượng lắm.Vì thế không trách học trò được.
    Nhưng trường hợp bài văn kia lại khác.Bạn đã đọc hết những gì
    được viết trong bài văn chưa?:
    "Người ta gọi bằng nhiều cái tên khác nhưng em thì em thích gọi là hoa *** lợn...cho nó máu"(Viết bài văn gửi cho thầy cô giáo mà viết được những thứ như vậy,đó là bình thường sao?
    Và nghe lại cái cách cậu trò này dùng từ ngữ : Có một "THẰNG NÔNG DÂN" chạy ra nhổ phăng bài hoa *** lợn,,,,thế là hết cái để ném nhau!...Bạn mang đi hỏi 100 người xem họ phản ứng như thế nào mà coi đó là bình thường?
    Nhưng tóm lại là thôi,ko nói chuyện này nữa,vì nó chả ra thế nào cả!May là người post bài cũng hiểu rồi!
  10. Leanhquang

    Leanhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói vậy chưa đúng rồi!
    Cái sự ngây ngô mà bạn nhắc đến trong bài văn của bạn thì bình thường,ngày xưa học trò cấp 1 mấy ai không mắc.Đấy là cái ngây thơ trẻ con,và ai cũng biết là cách dạy văn miêu tả của chúng ta nó còn khuôn mẫu và sống xượng lắm.Vì thế không trách học trò được.
    Nhưng trường hợp bài văn kia lại khác.Bạn đã đọc hết những gì
    được viết trong bài văn chưa?:
    "Người ta gọi bằng nhiều cái tên khác nhưng em thì em thích gọi là hoa *** lợn...cho nó máu"(Viết bài văn gửi cho thầy cô giáo mà viết được những thứ như vậy,đó là bình thường sao?
    Và nghe lại cái cách cậu trò này dùng từ ngữ : Có một "THẰNG NÔNG DÂN" chạy ra nhổ phăng đám hoa *** lợn,,,,thế là hết cái để ném nhau!...Bạn mang đi hỏi 100 người xem họ phản ứng như thế nào mà coi đó là bình thường?
    Nhưng tóm lại là thôi,ko nói chuyện này nữa,vì nó chả ra thế nào cả!May là người post bài cũng hiểu rồi!

Chia sẻ trang này