1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạ Hoà - Một chiều quê!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi baccgmt, 15/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Vui nhưng mà mệt em ạ. Cái đoạn @ là để anh phân trần với bạn ai-do ý mà
    Thàng này là tháng có sinh nhật anh. Công việc thuận lợi và có nhiều niềm vui, đại ý thế À mà có cả lên lương nữa
    Thời gian tới anh sẽ cố gắng thu xếp thời gian về Hạ Hoạ tạ mộ các cụ. Không biết có đi được không nữa, vì thế không dám nói trước chuyện này ở nhà.
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hi, chẳng bao giờ được không cái gì mà anh, vui nhưng mệt là cũng tốt rùi, em cảm thấy như thế mới thấm được niềm vui, nhất đâu là lên lương í ạ [​IMG]
    Còn việc về tạ mộ các cụ là việc rất có ý nghĩa nhưng không thể vội vàng được, hy vọng anh thu xếp được thời gian [​IMG] Hạ Hòa là quê C em thui, em ứ biết rõ nơi đó lắm
    Mà anh ơi, cho em xin tí G, nhìn thèm thế [​IMG][​IMG]
  3. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi, lâu lắm rồi mới quay về Box. Thấy có người cùng quê, lại bồi hồi Hạ Hòa anh cũng k biết rõ lắm, chỉ mấy xã quanh quanh thôi, như Minh Côi, Văn Lang, ... và bên Ấm Thượng thôi
    PS: Hôm trước bao nhiêu G mà k biết có người cần. Hôm nào nhiều G anh ới nhé. Add YM của anh đi: i_love_internet
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Ok men
  5. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng sưu tầm bài thơ ưa thích cũng là điều k ai nên chê bai
    Anh đợi một lần ... Em sẽ nói yêu Anh
    Như cánh én chờ mùa xuân nắng ấm
    Như hạ xanh mong phượng hồng rực thắm
    Thu vơi buồn và đông bớt phong phanh...
    Anh đã đợi một lời nói từ Em ...
    Chỉ ba tiếng mà biến thành hạnh phúc
    Từ "yêu" kia đang quẫy mình ấm ức
    Gắng nén lòng đợi lúc được thốt ra ...
    Anh đợi chờ trong ánh mắt kiêu sa
    Mơ tha thiết khi nhìn Em say đắm
    Khoảnh khắc ngắn của chuỗi dài câm lặng
    Đợi một lần Em sẽ nói yêu Anh ...
    Cứ nhẹ nhàng ... cứ mơn trớn dịu êm
    Say ngây ngất ru mối tình trong trắng
    Đừng hỏi Anh vì sao im lặng...
    Phải Em cũng chờ .. .Anh sẽ nói: yêu Em ...???
    (st)
  6. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn Hạ Hòa nhé!
    chắc là anh nhắn cho em nhưng giờ em mới quay lại Hạ Hòa & mới đọc tin nì
    p.s: bài thơ của bạn ^ hay nhưng lại hok phù hợp với mình lúc này bài í mà đem đi cưa hay tỏ tình thì có mấy cô ko rung rinh
  7. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc được cái này, giờ mới biết, hoá ra quê mình cũng đi vào thơ ca từ lâu lắm rùi.
    Anh về Ấm Thượng...
    (Xuân Diệu)
    " Anh về Ấm Thượng tìm em,
    Nhà gianh một túp, hương đêm một vùng.
    Bóng xanh vườn nhãn um tùm,
    Khói ngưng mặt nước, sương trùm đầu non
    Anh về Ấm Thượng thZm em,
    Gọi tên yêu, khẽ gõ rèm cọ khô,
    Em đang thức ngủ mơ hồ
    Tưởng rằng anh ở trong mơ gọi thầm.
    Thấy anh, em xiết nỗi mừng
    Nhìn em, gương mặt sáng bừng đêm khuya.
    Làng không một tiếng chân đi,
    Trái tim ta chuyện thầm thì cùng nhau.
    Đêm về Ấm Thượng chưa lâu,
    Núi sông, cây cỏ nhuộm màu thần tiên,
    Chỉ cần một ánh nhen lên,
    Một lời ý hiệp nên thiên sử tình "
  8. khuathoan284

    khuathoan284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hè này đội tình nguyện đồng hương Phú Thọ của mình cũng sẽ về với Hạ Hoà, về với xã Quân Khê để thực hiện mùa hè xanh tình nguyện tại đó.Mọi người ủng hộ nha!
    "CHUNG SỨC VÌ QUÊ HƯƠNG ĐẤT TỔ"
  9. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ này cảm giác như mình đang sống ở quê. Đúng hồn quê Ấm Thượng thời trước. Hồi mình bé, tối mùa đông các cụ không ra đường mà chỉ quây quần bên bếp củi. Hồi đấy củi vớt ở sông hơi bị nhiều.
    Nhớ cả sân ga Ấm Thượng nữa
  10. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Được november_rain07 sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 04/06/2009

Chia sẻ trang này