1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Hội trong em?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi thuongha, 07/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hà Hội trong em?

    Hà Nội trong em là những ngày bên anh,lang thang hết góc phố này đến góc phố khác.Là những ngày cãi nhau,em lang thang một mình,đất lạ quê người,nhưng vẫn mỉm cười khi cảm thấy mệt mỏi.Hà Nội trong em,là những hàng ăn vỉa hè,những hàng nước,những buổi chiều vàng lượn quanh hồ Tây,cũng là những lúc một mình em ngồi quán ngẫm nghĩ.Em yêu anh,cũng như một phần có Hà Nội trong dó,yêu những chiều mùa đông lạnh đến buốt cả tay,chờ anh đi làm về với nụ cười trên môi.Hà nôi trong em có hình bóng của anh,của cả thành phố chìm trong mưa,lanh,nắng vàng.Em yêu Hà Nội vì ở đó có anh,cũng như em yêu anh vì anh mang tính cách rất đặc trưng của một nơi có mùa đông rất đẹp.Em biết giờ này em rất nhớ anh,em cũng nhớ Hà Nội đến nao lòng.Yêu anh,em biết thêm một vùng đất đáng yêu.
  2. TiNtiN_sMallPiG

    TiNtiN_sMallPiG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trong em là xao xác heo may mỗi mùa thu về , là nắng ấm nhuộm vàng con đường lá, là cốm mới nồng nàn hương giao mùa , hương sen thơm ngát ấm trà của ba ... Hà Nội trong em là những sáng tinh mơ thức dậy , vươn vai mà thấy mình lớn thêm lên , hít một hơi dài mà thấy mình như trẻ lại. Là món bún Thang ở đầu ngõ với đủ các loại gia vị hấp dẫn, làm cho con bé phải xụt xùi trước khi đến trường, hay chỉ đơn giản là chiếc bánh mì patê mà bây giờ chỉ ước được ăn một cái mà phải nhịn đói cả ngày cũng no vấn đề.
    Hà Nội trong em là mỗi lần thấy lòng mình trật trội quá, lượn lờ lên cầu Thăng Long đứng đó hít một hơi thật dài và làm một hành động thật điên dồ .. hét thật to lên để giải thoát những bức bối trong lòng ,gió sông Hồng thổi bạt cái trật trội đi và thay vào đó một sự thoáng đãng mênh mang đến lạ kì. Rồi cả những khi thấy như mình có lỗi với ai, hay mình đang mang một đống những nặng nhọc trong lòng, muốn được thanh thản , tĩnh lặng .. phủ Tây Hồ có lẽ là nơi em muốn tới nhất ... một sự xám hối ư ? không phải, đôi khi trong lòng em muốn thanh tịnh thôi ... À cả những chiều bức bối trong lòng vì vừa bị má xẹt cho một trận , thế là con bạn thân em sẽ là nạn nhân em bắt phải cùng em chung cục ức. Nó là đứa bạn tốt lắm , nó sẵn sàng cùng em xả nỗi bức bối bằng hai đĩa nộm, một bát bánh đúc, một cốc chè Lộc Tài và có khi cả bánh giò hoặc bún đậu chấm mắm tôm nữa đấy hì hì .. thế là hết ức rùi, về nhà với cái bụng no kềnh, tối đến không ăn nổi cơm nữa , mẹ tưởng giận mẹ không thèm ăn cơm thương quá lại nháy chị tẹo nữa đưa nó ra ngoài ăn cái gì cho đỡ đói ... Còn ăn gì nữa , tấc nhiên sẽ đi ăn ốc rùi , em và chị em khoái nhứt món này mà , rùi còn ăn ngao luộc nữa , à có món này ngon lắm , món trứng chim cút lộn .. hihì .. lạ chưa ? Rùi hai chị em lượn qua Hồ Tây làm một cốc sinh tố , sau đó đi hít xem chỗ nào có hoa Sữa nè , chỗ nào có hương Ngọc Lan ...
    Hà Nội trong em là những lần hân hoan đón bạn bè ở xa tới chơi ... em sẽ cho chúng nó biết Hà Nội đẹp thế nào ... Thằng bạn em ở HP mà ngớ lắm cơ , ra đây nhìn Hà Nội đẹp quá , mà không biết phải khen sao , chỉ biết nói là .. không ngờ Hà Nội lại hay thế hihi .........đúng là cái đồ chẳng văn chương gì nhỉ. À chết ! em còn quên, Hà Nội buổi tối còn có món nem chua rán , nem chua nướng ngon tuyệt. Mỗi lần bọn em mà tụ tập thì y rằng rủ nhau đi ăn nem chua và cả mực nướng nữa chứ , ở phố hàng Khoai ý, ngon lắm . Nhưng ..........
    Hà Nội trong em nhiều lắm .... mà không thấy có anh ......anh nhỉ ? Buồn thật .. nhưng cũng phải thôi vì em và anh gặp nhau ở xa Hà Nội quá phải không anh .... Ơ mà thế cũng hay , em sẽ lại được dịp làm hưỡng dẫn viên du lich rùi ... em sẽ cho anh biết Hà Nội đẹp như thế nào , và khi đó Hà Nội trong em sẽ có anh , phải không anh ? hè này nhé ! Em sẽ dẫn anh đi , đi đâu anh biết không ? đi ..... vào lòng Hà Nội đấy !.

  3. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Giờ anh đang ở HN,không em,và không cho tất cả,em nơi đây cũng không anh.Anh đi đã gần 1tuần và trong em cũng là một tuần mong nhớ.Thời tiết ở chỗ em giờ đang trở trời.Và em thấy trong em cũng đang da diết nỗi nhớ anh.Em không biết anh đang nghĩ gì.Em thì nhớ HN quá anh ạ,nhớ đến mức chỉ muốn bỏ tất cả để bay ra.Nhưng có lẽ lúc này ra em lại một mình lang thang thôi,em phải cố kiềm chế lắm để không thốt lên hai tiếng Nhớ anh!Em không biết bao lâu nữa em mới trở ra HN,dể được hít cái hương hoa mỗi tối ở cái nơi chỉ em và anh biết.Yêu anh em yêu cả vùng đất anh sống.Không như anh chỉ yêu em mà không yêu vùng đất em sinh ra và lớn lên anh nhỉ?Nhưng không sao,vì anh em sẵn sàng hi sinh tất cả.Hà nội,anh hai nỗi nhớ,một nỗi niềm.Em yêu anh vì nơi anh sinh ra,và em yêu nơi anh sinh ra vì nơi đó có anh.Chỉ đơn giản thế mà phải rất lâu em mới cảm nhận được.
  4. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hoa bưởi hương rụng đầy vai
    Hò hẹn chưa sang mùa hạ
    Tháng tư ngoảnh mặt thở dài...
    Chùm hoa bưởi ở vườn bưởi cạnh nhà, ảnh anh bạn chụp chiều 29/2/2004.
  5. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Tôi lớn lên ở một thành phố nhỏ cách Hà Nội 90km về phía Nam, nhưng giờ thì tôi đang ở Hà Nội, vì cũng như rất nhiều cô cậu sinh viên khác, tôi đi học xa nhà.
    Có những khái niệm mà tôi không biết khi nào thì tôi dùng đúng khi nào thì tôi dùng sai. Khi tôi tạm biệt Hà Nội để trở về thành phố nhỏ nơi tôi lớn lên, tôi dùng khái niệm ?otrở về?, như thế cũng có nghĩa Hà Nội chỉ là một điểm dừng chân. Nhưng khi tôi đã tìm được ?ođủ? - cứ tạm cho là đủ đi - cảm giác bình yên bên gia đình thì tự dưng tôi lại nhớ căn phòng nhỏ mà tôi đã gắn bó gần 1 năm nay ở mảnh đất Hà Nội. Khi trở về căn phòng nhỏ ấy tôi cũng thấy dễ chịu lắm. À đó, tôi lại dùng khái niệm ?otrở về? , vậy thì cũng không hẳn Hà Nội chỉ là một điểm dừng tạm thời và bình thường. Tôi lại thắc mắc, vậy thì thế nào là ?otrở về? nhỉ? Chỉ khi nào người ta muốn quay lại, muốn tìm bình yên và chút tĩnh lặng trong lòng người ta mới dùng khái niệm này thôi chứ?
    Hà Nội không phải là quê, nhưng tôi cũng gắn bó với nó nhiều lắm. Căn phòng nhỏ mà tôi đang sống nhìn ra 1 vườn cây. Trên cái cây gần cao nhất có 2 cái tổ chim vắt vẻo. Phía bên trái lại là một vườn bưởi, tháng 3 hoa trắng lắc rắc đêm nào cũng gửi hương cho gió. Những tháng ngày lặng lẽ đi qua? Cũng có thể rồi một ngày nào đó tôi xa Hà Nội, mà cũng có thể tôi sẽ còn gắn bó với Hà Nội rất lâu nữa. Tôi không biết mình sẽ nhớ về những gì ở mảnh đất này. Có những nỗi nhớ người ta chỉ biết đến khi đã rời xa. Nhỉ?
  6. bong_hong_thuy_tinh_611

    bong_hong_thuy_tinh_611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sắp xa HN rồi, tự nhiên mới thấy nhớ. Lần đầu tiên tham gia viết bài trong này, và sẽ không quên.
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trong em là ánh mắt và nụ cười của anh. Nụ cười và ánh mắt ấy đã cho em thật nhiều hạnh phúc và bây giờ vẫn ám ảnh em cả trong những giấc mơ.
    Hà Nội trong em là những bữa cơm cùng làm với bà nội, với mẹ và em gái anh, ấm cúng và vui vẻ!
    Hà Nội trong em là quãng đường từ ga Hàng Cỏ về Trương Định anh chở em về nhà mưa bụi bay bay. Đấy là lần đầu tiên em gặp mọi người trong gia đình, ngơ ngác và vụng về...
    Hà Nội trong em bây giờ là một nỗi ám ảnh. Ám ảnh trong suốt ba năm qua! Em muốn trở lại mà chỉ sợ khi đặt chân lên đất Hà thành sẽ gục ngã bởi những kỉ niệm mà không có anh bên cạnh!
  8. duongvanhoai

    duongvanhoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/quangtri/339197.ttvn
    sao ma` tui thấy như là một hội cô đơn vậy trời,nếu như bây giờ mà xa thì cố găng ma` chờ đợi chứ ai ma` rao như vcậy chứ
    bye nha )
    mình xin đóng gấp một vài ý kiến vậy thôi
  9. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    4h20, xe ô tô chuyển bánh, lao ngược về phía Hà Nội. Vậy là con bé quyết định quay lại cái thành phố ồn ào và đông đúc sớm hơn dự định. Người phụ nữ bên cạnh nhắc khẽ con bé nên gấp cuốn sách trước mặt lại, vì đọc sách khi xe đang chạy sẽ rất hại mắt. Người phụ nữ đã đứng tuổi, ăn mặc nhìn khá quý phái và hợp lý với một gương mặt phúc hậu. Ở bà toát lên cái vẻ mà người đối diện không thể không lịch sự. Con bé mỉm cười, "dạ" khẽ và gấp cuốn "Con hủi" mà nó đang cầm trên tay lại.
    Người đàn bà im lặng, nó lại không muốn phá vỡ cái không gian im lặng đó nên nó nhìn ra phía cửa kính. Một cánh đồng trải dài hút mắt, xanh thẳm, mênh mông. Chút sương trắng lúc chiều gần tàn mơ màng lãng đãng như một tấm voan mỏng choàng hờ hững. Sự phối màu tuyệt đẹp, con bé thích thú ngắm nhìn.
    Thứ sương lãng đãng ấy làm cho con bé bắt đầu nghĩ lung tung...
    ...
    Xe lên đường cao tốc, thành phố nơi nó gọi bằng hai từ "trở về" đã lùi lại rất xa ở đằng sau. Giữa con đường cao tốc, những bụi trúc đào trổ hoa tháng tư. Những chùm hoa hồng hồng vẫn rực lên phía bên trên những cái lá xanh ngái đầy bụi đường làm cho khoảng hun hút phía trước bớt đơn điệu.
    Con bé trở lại Hà Nội ồn ào náo nhiệt lúc 6h tối. Xe buy''''t chiều thứ 7 vắng. Nó nhìn xuống đường. Một người đàn ông chở đằng sau cơ man là chong chóng và những con vật màu mè. Những cái chong chóng loè loẹt lại làm cho con bé nhớ đến những cái chong chóng bằng lá dứa dại gắn với tuổi thơ của nó, những cái chong chóng và cả đồng hồ đeo tay bằng lá dứa bố làm cho.
    Quay lại Hà Nội sau một ngày cả đi và về cảm giác của con bé là bình yên, bình yên hoàn toàn sau những ngày mệt mỏi với đủ các thứ suy nghĩ linh tinh về tất cả những thứ linh tinh khác.
    ...
    HN 4/4/2004

    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 07/06/2004
  10. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà nội với em là gì nhỉ , là chợ hoa bên đường của mùa Xuân dài gần như vô tận mà em muốn cùng anh đi suốt quãng đường mùa xuân đó...cành đào hồng như má em hây hây mỗi lần gục đầu vào vai anh .......
    Hà nội trong em là gì nhỉ , là mùa Hè lộng gió Hồ tây , là ly nước mía ngọt lịm bờ môi như nụ hôn anh nồng nàn ngây ngất ...
    Hà nội của em gồm gì nhỉ , thêm cả mùa Thu hoa sữa ngạt ngào, con đường mênh mông nhưng mùi thơm quá ngan ngát làm em thấy mình chật chội trông tình yêu của anh ....
    Hà nội của em còn gì nhỉ , bến sông Hồng và bãi cát trải dài ven sông , man mác buồn và nao nao gợi nhớ , chia tay anh và mùa Đông cũng mất , em ra đi bỏ lại bốn mùa và anh ....
    Em có mang theo gì đâu , hành trình bên vai em chỉ có Hà nội bốn mùa trở mình êm đềm nhưng khắc khoải .....Em có mang theo gì đâu , mối tình anh đậm đà nhưng thoáng qua .....Nhưng anh ơi , thế là đủ để em mang theo rồi anh ạ , vì em có Hà nội bên mình , có đường Phan Đình Phùng xanh mát như tình yêu của chính chúng mình , có đường Thanh niên mà anh đùa rằng đó là con đường tất yếu của các đôi tình nhân , có đường Thuỵ khuê ngày ngày anh đưa em đi học thêm rồi lại vòng về ngồi một quán nhỏ ven đường chờ đón em ......Đường nhiều quá , mà sao kỷ niệm trong em cứ vơi dần đi , hình ảnh anh cứ thoáng qua rồi lại bay mất ....
    Vậy thì thôi , em sẽ chẳng mang theo nhiều đâu trong cái hành trình mà em phải ra đi xa nơi em gắn bó, chỉ cần mang theo Hà nội là đủ , vì hà nội có cả anh ...
    Em nhặt chiếc lá nhỏ cho vào balô , khung trời em đến chắc sẽ khác nhiều , nhưng hy vọng rằng khi em về sẽ nhận ra Hà nội đang trở mình đổi khác , và cả anh cũng thế .....
    Chúc anh hạnh phúc !

Chia sẻ trang này