1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Huy Tập thân yêu (Vinh2) của tôi ơi, ai đã từng và đang là học sinh trường Vinh2 thì vào đây, còn

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi virut-love, 13/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    mặc dù không đủ nhiều để nói là một bậc lão thành nhưng tui cũng từng là học sinh cũ của V2 .tui xa trường gần 3 năm rùi. những kỉ niêm ở đây là những nuối tiếc ghê gớm của tui...nhưng dừ thì bình thường rùi vi tui cũng đã nhớn hơn rất nhiều.tui mong thế hệ sau sẽ co rất nhiều cái hơn thế hệ trước, nhất là về khoản học hành
  2. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị có cuộc hop mặt toàn bộ HS V2 từ khoá đầu tiên đến nay.
  3. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị có cuộc hop mặt toàn bộ HS V2 từ khoá đầu tiên đến nay.
  4. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    vậy là đã 3 năm đã trôi qua,Mình không còn là cô nữ sinh ngày nào với tà áo trăng rong chơi khắp sân trường .Và nghịch ngợm không thua bọn con trai cùng lớp,vi con gái mà cũng chơi cỏ gà, cột 2 tà áo dài với nhau để đá kiện...Cuối năm lại tranh nhau với đứa bạn để dành quyền được ép bông phượng hồng đầu mùa hái được trong gốc sân trường.Ngày chia tay cứ khóc tu tu như một đứa con nít bị đánh đòn,mặc dù thầy cứ dỗ mãi nhưng mấy đứa cũng không nín được.
    Ngày trước khi mới vào đại học nhớ lớp cũ nhớ bạn bè khinh khủng và luôn muốn quay về như những ngày xưa.Bây giơ thì không còn thời gian để nuối tiếc nữa.Tuy vậy cứ mỗi lần về ,khi qua trường mà vẫn thấy bâng khuâng . Mỗi năm lớp cũng họp một lần và địa điểm năm nào cũng là cổng trường và năm nào cũng năng nỉ bác bảo vể mở cổng để được vào trường, nhìn vào lớp cũ một chút và nhớ lại ngày trước ai đã ngồi ở chồ nào.
    Đi học xa lâu lâu mới về nên đôi khi bị cả lớp lên án là không nói đúng giọng nhưng đó chỉ những ngày đầu mới về còn mấy ngày sau đâu lại vào đấy.Rất nhiều kỉ niệm một thời áo trắng chắc suốt đời không bao giờ quên
  5. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    vậy là đã 3 năm đã trôi qua,Mình không còn là cô nữ sinh ngày nào với tà áo trăng rong chơi khắp sân trường .Và nghịch ngợm không thua bọn con trai cùng lớp,vi con gái mà cũng chơi cỏ gà, cột 2 tà áo dài với nhau để đá kiện...Cuối năm lại tranh nhau với đứa bạn để dành quyền được ép bông phượng hồng đầu mùa hái được trong gốc sân trường.Ngày chia tay cứ khóc tu tu như một đứa con nít bị đánh đòn,mặc dù thầy cứ dỗ mãi nhưng mấy đứa cũng không nín được.
    Ngày trước khi mới vào đại học nhớ lớp cũ nhớ bạn bè khinh khủng và luôn muốn quay về như những ngày xưa.Bây giơ thì không còn thời gian để nuối tiếc nữa.Tuy vậy cứ mỗi lần về ,khi qua trường mà vẫn thấy bâng khuâng . Mỗi năm lớp cũng họp một lần và địa điểm năm nào cũng là cổng trường và năm nào cũng năng nỉ bác bảo vể mở cổng để được vào trường, nhìn vào lớp cũ một chút và nhớ lại ngày trước ai đã ngồi ở chồ nào.
    Đi học xa lâu lâu mới về nên đôi khi bị cả lớp lên án là không nói đúng giọng nhưng đó chỉ những ngày đầu mới về còn mấy ngày sau đâu lại vào đấy.Rất nhiều kỉ niệm một thời áo trắng chắc suốt đời không bao giờ quên
  6. nnl_1983

    nnl_1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Chào tất cả các bạn , cho tui tham gia với . Ngay trước tui có hoc trường Vinh 2 năm lớp 10 , sau đó tui theo gia đình ra Hà Nội .Tui rất muốn lam quen với mọi người .Địa chỉ Mail :nnl_1983@yahoo.com .
  7. nnl_1983

    nnl_1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Chào tất cả các bạn , cho tui tham gia với . Ngay trước tui có hoc trường Vinh 2 năm lớp 10 , sau đó tui theo gia đình ra Hà Nội .Tui rất muốn lam quen với mọi người .Địa chỉ Mail :nnl_1983@yahoo.com .
  8. 12P_1998_2001

    12P_1998_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Là một cựu học sinh của trường V2 niên khoá 1998_2001.
    Nhớ lại những ngày cuối của C2, làm hồ sơ thi tốt nghiệp thì bao nhiêu ý kiến bàn ra bàn vào nào là thi trường ni, trường tê.
    He, nhưng tui đã có quyết định riêng rồi...Cái đích đến là V2 cơ. Nhiều khi cũng nỏ cần lý do chi cả, chỉ cần thấy hứng thú với nó là được rồi( Thực ra thì anh chị tui cũng đã từng học ở đó và kể rất nhiều chuyện hay ho về mái trường này).
    Vào học ở đây rồi, bạn cũ có, bạn mới có nhưng hầu hết vẫn là bạn cũ C2 lên nhiều. Không có chi là xa lạ hết.
    Lớp học nằm trên tầng 3, bị kẹp giữa mọt lớp toàn là các "nàng" kiều diễm, nghịch không kém gì con trai. Một lớp nữa thì hầu hết là con trai. Dù muốn hay không khi vào lớp cũng phải đi qua hai lớp đó. Giờ ra chơi toàn tụ tập ra hành lang đứng, tào lao tán phét chứ chạy xuống sân chơi tý, rồi lại phi lên học thì đúng là quá tội.
    Ấn tượng bởi phòng học của ta, các dãy bàn phía cuối được các anh chị lớp trên đóng thêm những miếng gỗ cho cao lên để không bị vướng tầm nhìn lên bảng. Cái bàn cuối của ta là một trong những mối "quậy" của lớp.
    Kỷ niệm thì nhiều lăm, vui có, buồn có nhưng đều là những kỷ niệm khó quên của ta trong 3 năm học dưới mái trường này.
    Yêu lắm 12P và mái trường V2.
  9. cay_oi_la_cay

    cay_oi_la_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chú nào có biết một đồng chí tên Toàn học Vinh 2 khoá 94-97, giờ làm đài TH Nghệ không? Muốn biết thông tin. Thanks nhiều
  10. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hà hà vậy là ta sắp được về nhà,cứ nghĩ đến là đã thấy quá hạnh phúc rồi.Lũ bạn ta cứ hét toáng lên vì ta được về sớm nhưng chúng có biết ta có về sớm thì cũng buồn thiu thôi vì chúng vẫn đang miệt mài bên trang sách ở tận thủ đô xa xôi thì ta có ai để đi chơi, để tán gẫu cơ chứ???
    Nhưng ta biết ta vẫn tận hưởng niềm vui về sớm bằng việc gianh nhiều thời gian cho gia đình,nhìn ngắm quê hương sau gần 1 năm xa cách.
    híc híc mới đó mà đã được một năm rồi cơ đấy,thời gian trôi nhanh như mũi tên rời cung vậy.
    Bọn bây cứ hỏi ta khi nào về phải gặp nhau chứ??? và tất nhiên phải a rứa rồi.Bọn bây ko đến thì ta cũng sẽ đến làm phiền bọn bây cho coi.
    Ta vui vì lại được như "ngày xưa" bởi mỗi lần gặp bọn bây ta cứ có cảm giác như thuở còn học cấp 3 vậy,cứ nhí nhố như thế chẳng thay đổi gì.
    Mà ta sẽ giận nếu bọn bây chọc ta khi ta nói cái giọng ko giống như ngày xưa đó,nhưng ta nghĩ nếu bọn bây cũng bị pha giọng là ta cũng lên án ngay.
    Hì hì năm ngoái có đứa bị ta chọc cho mà cứ tưởng ta thay giọng nên chọc ta mãi nhưng ta chẳng sợ đâu vì ta chính là ta thôi,cũng thay đổi nhưng ko quá nhiều.
    Giá ta có thể đổi vé về sớm hơn ,sao năm nay ta lại thiếu tự tin như thế nhỉ???

Chia sẻ trang này