1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Huy Tập thân yêu (Vinh2) của tôi ơi, ai đã từng và đang là học sinh trường Vinh2 thì vào đây, còn

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi virut-love, 13/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Woa, không ngờ quê chị Thutim lại ở Nghệ Tĩnh đó, tự nhiên thấy vui quá, vui quá, chị em mình cũng có duyên đấy chứ nhỉ. Nếu em mà về quê ăn Tết ở NTĩnh mà gặp chị, chà chà, thú vị lắm đây. Chị được nghỉ Tết gần 1 tháng, sướng quá, tha hồ vùng vẫy, nhõng nhẽo với bố mẹ, nhao nhao cùng đám bạn bè....Thôi, chúc chị luôn vui vẻ, tự tin hơn. Good lucky!
    P/S: các bạn Hà Huy Tập, Changes_ xì pam chút xíu nghen!
  2. xydangyeu

    xydangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ
    thế bé Changes phải lòng anh chàng Nghệ - Tĩnh nào rồi à ?
    Xin lỗi bà con , bức xúc quá , xì pam tí !
  3. xydangyeu

    xydangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vote cho thutim 5* ne`
  4. nhpn

    nhpn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi, 12T 1998-2001, láng giềng của 12P này. Rất vui vi gặp lại người cùng khoá.
    chào mọi người.
    HHT quân số đông đảo, nổi tiếng đoàn kết. các bác để ý mà xem, đa kô học HHT thì thôi, chứ đã học rồi là.. cả nhà vào học tất mặc dù sinh sau đẻ muộn so với HTK nhưng HHT dang growing very fast, sẽ một ngày chúng ta sẽ trở thành No 1
  5. nhpn

    nhpn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    các bác mô cả rùi??? mại mà ko chộ bác mô cả. topic cứ tụt dần.
    post phát cho có ko khí đê!!!
  6. 12P_1998_2001

    12P_1998_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Dạo ni bận quá, công việc cứ ngập đầu, triền miên nên thói quen vô đây đã bị thay đổi chút ít.
    Không bít bạn học lớp T là người như thế nào nữa, nhưng dù sao cũng là dân cư của cái tầng 3 ấy suốt mấy năm học rồi còn gì? Đúng không? Không bít bạn đang đi học hay là đã neo đậu vào một nơi nào rồi.
    Cùng là dân tầng 3 năm đó cả, tui chúc bạn sẽ có nhiều thành công trong cuộc sống nha(giống như tui đây chẳng hạn...).
  7. 12P_1998_2001

    12P_1998_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Không đặt nặng sự so sánh, nhưng thật sự niềm tự hào của dân V2 vẫn luôn ở trong tôi. Dù có sinh sau đẻ muộn nhưng V2 đã có những bước đi vững chắc và có những thành tích thật đáng kể.
    Tết năm nay về, xin xỏ ỉ ôi bác bảo vệ mãi mới được vô thăm lại trường một lúc. Cũng có những thay đổi nhưng ta vẫn cảm thấy thân quen như những gì mà ta đã được sống trong những ngày còn học ở đó.
    Phòng học vẫn còn kia, vẫn nằm ở chỗ ấy...nhưng tất cả đã qua rồi. Cái bàn cuối của ta được ưu tiên ngồi 4 người trong khi các bàn khác vẫn phải ngồi 5, kia...vẫn cái lỗ hổng ở mặt bàn kia...
    Đây là một trong những địa chỉ của những lá thư hộc bàn cho khoá sau học vào buổi chiều...cũng có cái để mà chờ đợi mỗi buổi sáng đến lớp.
    Tường đã được quét vôi ve lại, đẹp hơn. Nhưng dù sao ta vẫn thích cái màu xanh pha lẫn với trắng(do pha nhiều vôi quá) mà tập thể lớp đã bỏ ra cả một ngày chủ nhật để quét lại. Đúng là thành quả lao động được đền đáp xứng đáng thật khi được thầy hiệu trưởng tuyên dương( mặc dầu không đúng với màu trước của nó). Không sao cả, vẫn dùng tốt.
    Trường nhiều cây hơn trước, đẹp hơn. Mừng vì các em khoá sau không còn phải lội nước khi mưa về như trước nữa. Dãy nhà cấp 4 phía sau đã được thay thế bởi một day nhà 2 tầng khang trang rồi.
    Kỷ niệm thì nhiều lắm, cứ từ từ rồi sẽ kể hết.
  8. nhpn

    nhpn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng là một trong những thành viên "tiêu biểu" của lớp T- chuyên "hội đồng" lớp P Hồi ấy đúng la vui thật, nhất là năm 12, ra chơi cái là "bộ đội" xếp thành hàng chào đón các em đi qua Lớp Q nhiều em mà
    nghe giọng của 12P_ giống giọng cua Toàn nhỉ? có phải Toàn không?
    tui vẫn còn đi học, cảm ơn lời chúc nhé. thế còn 12P_ đã học xong chưa? chúc thành công
    Được nhpn sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 25/03/2006
  9. 12P_1998_2001

    12P_1998_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chà, ai mà có vẻ bí ẩn nhỉ? Đúng là những kỷ niệm của mấy năm đó không thể nào mà tui quên được. Vui phải biết, nhất là cái vụ tụ tập ở hành lang để...
    Nhưng nói thật với ấy là con gái lớp Q cũng không phải là hiền lành chi cho cam( Cũng do phải ở bên cạnh 2 tập thể như hai lớp chúng ta. Cái đó gọi là gì ấy nhỉ? A, cuộc chiến sinh tồn).
    Tui giờ đã ra trường và đang đi làm được một thời gian rồi, nhưng vẫn tiếc cái thời sinh viên lắm.
    You nói cũng hay tụ tập với hội lớp P à? Tui khong phải là Toàn mô.
    Không bít You có biết tui không, chứ tui là cựu trưởng lớp P đây, tên tui là Bảo. Cấp 2 học Lê Lợi.
  10. 12P_1998_2001

    12P_1998_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có những điều tưởng chừng như không thể nhưng cuối cùng nó vẫn có thể xảy ra, đó thực sự là một trong những điều may mắn và hạnh phúc của mỗi chúng ta.
    Có những người bạn, ặp nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn, để lại cho nhiều kỷ niệm để rồi sau đó tưởng như không gặp lại nữa. Vậy mà,,,khi vô đây rồi thì...
    Trong những ngày thi tốt nghiệp cấp 2, ở một địa điểm thi nọ có một cô bé và một cậu bé ở hai trường khác nhau cùng thi. Trong ba ngày ngắn ngủi đó, họ đã cùng nhau tự hứa sẽ cố gắng để đạt được nguyện vọng của mình. Cậu bé học môn Lý không được tốt lắm trong khi đó cô bé thì coi môn Sinh là môn "tử thần" nhất. Và kì lạ thay một trong hai người lại coi môn còn lại là môn "tủ" của mình. Thế rồi với sự tương trợ lẫn nhau để rồi hai môn thi đó cuối cùng cũng qua một cách tốt đẹp.
    Những ngày hè cuối cùng rồi cũng qua đi, để rồi ngày tựu trưòng cũng đến. Háo hức lắm chứ...trường mới, thầy cô mới, cái gì cũng mới cả. Bạn bè thì có cả người cũ và cả những người mới.
    Ai kia nhỉ? Cô bé ngày nào. Vậy là cô bé cũng đã đạt được nguyện vọng rồi đấy chứ. Chào nhau, hỏi thăm...Và rồi tình cờ làm sao lại được cùng học chung một lớp. Cứ tưởng là đùa thôi. Đâu mà, danh sách lớp đây...ừa...đúng thật rồi.
    Lại nhắc lại chuyện cách đây không lâu, hì...
    Một tình bạn của một thời học sinh cấp 3 được bắt đầu như vậy đấy.

Chia sẻ trang này