1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Huy Tập thân yêu (Vinh2) của tôi ơi, ai đã từng và đang là học sinh trường Vinh2 thì vào đây, còn

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi virut-love, 13/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtumos

    langtumos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Dân Vinh 2 lăn mô hết cả rồi hè , có ai lên tiếng cho đông vui đi, buồn quá .
    -НАН~.-ЭТz С~>А
    o~Р- ЭТz СЧАСТЬ.
    'zTНА-ЭТz .СТЬ Сo.РТЬ
  2. civ

    civ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    có câu :" Gái vinh 2 trai vinh 1 mà "
    civ là trai v1 đây
    civ
  3. civ

    civ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    có câu :" Gái vinh 2 trai vinh 1 mà "
    civ là trai v1 đây
    civ
  4. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Có Vinh 2 đây, thế chú học khoá bao nhiu rứa. D.an1 học khoá 89-92, lớp A .
    Mà trongni hình như rất ít người học V2 thì phải, ngày xưa tui nhớ hình như cũng có ai đó lập mấy topic, nổi được chừng một hai tuần thì mất hút.
    Người về neo đậu bến mô, hồn tôi neo đậu bến quê người ơi...

    PDA
  5. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Có Vinh 2 đây, thế chú học khoá bao nhiu rứa. D.an1 học khoá 89-92, lớp A .
    Mà trongni hình như rất ít người học V2 thì phải, ngày xưa tui nhớ hình như cũng có ai đó lập mấy topic, nổi được chừng một hai tuần thì mất hút.
    Người về neo đậu bến mô, hồn tôi neo đậu bến quê người ơi...

    PDA
  6. doccobatbai

    doccobatbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú Hà Thành cứ thắc mắc sao lai gọi là Vinh 2. À, Vinh 2 là vì nó xếp sau Vinh 1 ấy mà. Từ từ, mấy cu Vinh 1 đừng có tưởng bở, khoan mừng vội. Đấy chỉ là quam niệm cổ hủ ,lỗi thời thôi.Vinh 2 bây giờ nhà 4 tầng lộng lẫy khang trang, quét vôi quét ve sáng loá.Vôi ve chứ không phải sơn, haha, nhưng không sao, tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà! Học hành tuy không nhất nhì thiên hạ nhưng cũng tanh tưởi chẳng kém ai, Đại học đỗ ầm ầm bà con ạ.Đến là khổ, nhiều lúc vào Đại học thấy toàn dân Vinh 2,buồn ơi là buồn, muốn tìm dân Vinh 1 hoặc trường nào đại loại như thế cho bớt phần đơn điệu nhưng có thấy đâu, chán chả buồn chết nữa.Bà con ơi!!!!!!!!!!!
    Nói thế thôi, chứ điều ta đây tự hào nhất chính là ta đã có những thằng bạn tuyệt vời từ những năm tháng học ở Vinh 2. Sống chết có nhau, nhiều khi xa nhớ nhau chẳng kém gì đôi uyên ương đâu bà con ạ ! Ngày xưa đi học chẳng để ý gì, bây giờ lớn rồi mới biết nghĩ về nhau.Không phải thằng nào cũng thành đạt , cũng hạnh phúc, thằng đứng đắn có, thằng Amateur củng không thiếu nhưng vẫn luôn tôn trọng nhau, sống vì nhau. Đó là điều quý nhất , các cô các cậu a!
    Nhiều khi nghĩ, ta đây thân trai lặn lội tha hương, bon chen vất vả trên mảnh đất Hà Thành đầy những mưu mô cạm bẫy để kiếm sống, yêu thì nhiều nhưng chưa cóai yêu, nếu không có được những thằng bạn, xa thì gọi điện nhắn tin, gần thì gặp nhau qua chén rượu, ghé qua nhà ngủ với nhau một đêm, erằng đời trai này dù có cứng rắn, bản lĩnh đến mấy cũng khó có thể trụ được.
    Hỡi hậu thế, dù đi đâu làm gì, dù đã thành công hay vẫn đang khắc khoải tìm hướng đi cho mình, sẽ đến lúc các người sẽ thấy rằng, cái quý nhất trong cuộc chính là tình bạn, hãy cố mà giữ lấy, nghe ta đi.
  7. doccobatbai

    doccobatbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú Hà Thành cứ thắc mắc sao lai gọi là Vinh 2. À, Vinh 2 là vì nó xếp sau Vinh 1 ấy mà. Từ từ, mấy cu Vinh 1 đừng có tưởng bở, khoan mừng vội. Đấy chỉ là quam niệm cổ hủ ,lỗi thời thôi.Vinh 2 bây giờ nhà 4 tầng lộng lẫy khang trang, quét vôi quét ve sáng loá.Vôi ve chứ không phải sơn, haha, nhưng không sao, tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà! Học hành tuy không nhất nhì thiên hạ nhưng cũng tanh tưởi chẳng kém ai, Đại học đỗ ầm ầm bà con ạ.Đến là khổ, nhiều lúc vào Đại học thấy toàn dân Vinh 2,buồn ơi là buồn, muốn tìm dân Vinh 1 hoặc trường nào đại loại như thế cho bớt phần đơn điệu nhưng có thấy đâu, chán chả buồn chết nữa.Bà con ơi!!!!!!!!!!!
    Nói thế thôi, chứ điều ta đây tự hào nhất chính là ta đã có những thằng bạn tuyệt vời từ những năm tháng học ở Vinh 2. Sống chết có nhau, nhiều khi xa nhớ nhau chẳng kém gì đôi uyên ương đâu bà con ạ ! Ngày xưa đi học chẳng để ý gì, bây giờ lớn rồi mới biết nghĩ về nhau.Không phải thằng nào cũng thành đạt , cũng hạnh phúc, thằng đứng đắn có, thằng Amateur củng không thiếu nhưng vẫn luôn tôn trọng nhau, sống vì nhau. Đó là điều quý nhất , các cô các cậu a!
    Nhiều khi nghĩ, ta đây thân trai lặn lội tha hương, bon chen vất vả trên mảnh đất Hà Thành đầy những mưu mô cạm bẫy để kiếm sống, yêu thì nhiều nhưng chưa cóai yêu, nếu không có được những thằng bạn, xa thì gọi điện nhắn tin, gần thì gặp nhau qua chén rượu, ghé qua nhà ngủ với nhau một đêm, erằng đời trai này dù có cứng rắn, bản lĩnh đến mấy cũng khó có thể trụ được.
    Hỡi hậu thế, dù đi đâu làm gì, dù đã thành công hay vẫn đang khắc khoải tìm hướng đi cho mình, sẽ đến lúc các người sẽ thấy rằng, cái quý nhất trong cuộc chính là tình bạn, hãy cố mà giữ lấy, nghe ta đi.
  8. chieu_buon

    chieu_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đây roài đây roài, cuối cùng thì cũng tìm được những đồng hương cấp 3 heheh... tui là cựu học sinh khoá 97 - 00 của trường V2 đây, có tui là trường V2 coi như ăn đứt trường V1 là cái chắc, có ai mún đi uống cái ực cà fé với tui thì xin mời nha..
  9. chieu_buon

    chieu_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đây roài đây roài, cuối cùng thì cũng tìm được những đồng hương cấp 3 heheh... tui là cựu học sinh khoá 97 - 00 của trường V2 đây, có tui là trường V2 coi như ăn đứt trường V1 là cái chắc, có ai mún đi uống cái ực cà fé với tui thì xin mời nha..
  10. tungkeyboard

    tungkeyboard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thui thu nào các bác,cùng là dân Nghệ Tịnh cả mờ,V2 ,V1 chi đây,lỡ tụi V3 vào thấy thế này lại chèn vào nữa thì chửi nhau mệt nghỉ,bác nào lập ra Topic này để anh em giao lưu chứ...Tui học V1 đó,rùi sao,có hân hạnh được lám uen với mọi người khung?
    "Nghe Tinh minh ui song Lam goi nui Hong..."

Chia sẻ trang này