1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Lan có lọt qua cánh cửa hẹp đêm nay???????????

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi Computerdeptrai, 16/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan có lọt qua cánh cửa hẹp đêm nay???????????

    Đúng như sự lo ngại của huyền thoại Cruff đội tuyển Hà Lan đã thất bại 0-1 trước Scot.Nhưng điều đáng kể hơn là lối chơi vô hồn,lúng túng,thiếu tổ chức và khát khao chiến thắng của "Cơn lốc màu da cam".Cầm được nhiều bóng hơn nhưng các cầu thủ HL ko biết làm gì hơn là rê dắt để rồi mất bóng hoặc là tệ hơn là liên tục chuyền bóng sai địa chỉ.HLV Avocat bất lực trong việc xoay chuyển cục diện trận đấu.Có lẽ lại 1 lần nữa đội bóng da cam lại vắng mặt ở 1 giải đấu lớn nhưng như có người đã nói : "Thi đấu thế này thà là ko lọt vào VCK Euro còn hơn".Buồn và thất vọng vì với riêng cá nhân em HL là đội tuyển yêu thích thứ hai sau Selecao.Đội Hà Lan mà em từng khóc hết nước mắt khi thua tức tưởi Đan Mạch ở Euro 92 nay còn đâu???Nhưng bóng đá là như thế,cuộc sống là như thế.Con người ta ko thể sống mãi với vinh quang quá khứ và càng ko thể chiến thắng nếu ko có khao khát và quyết tâm!!!
    (Sẽ tiếp tục cập nhật)

    Được Computerdeptrai sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 16/11/2003
  2. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Bình luận nóng Scotland - Holland đây. Viết phế quá, các bác đọc xong thì vote cho cái khích lệ nào
    Một lần nữa cơn lốc màu da cam lại làm các CĐV nhà thất vọng với thất bại 0-1 trước Scotland tại Hampden Park. Như vậy các học trò của HLV người Đức Berti Vogts đã chiếm đựơc 1 chút lợi thế trước khi bước vào trận đấu lượt về tại Amsterdam vào thứ 4 tuần sau.
    Trở lại với trận đấu tại Hampden Park, trái với dự đóan của giới chuyên môn, dường như mối bất đồng giữa Ruud Van Nistelrooy và HLV Dick Advocaat đã được dàn xếp ổn thỏa. Nistelrooy được bố trí đá cặp với tiền đạo đang sa sút phong độ Patrick Kluivert ngay từ đầu trận đấu. Roy Makaay tiếp tục ngồi trên ghế dự bị. Ông Advoocat gây khá nhiều ngạc nhiên khi bố trí Cocu vào vị trí tiền vệ trung tâm thay cho Clarence Seedorf. Còn về phía Scotland, HLV Berti Vogts tiếp tục tin dùng cặp tiền đạo 1 già 1 trẻ Dickov và James McFadden trên hàng công. Tiền vệ trẻ hiện đang khóac áo CLB Manchester United Fletcher được thi đấu ngay từ đầu ở vị trí tiền vệ trung tâm, sát cáng cùng Ferguson.
    Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Na Uy Terje Hauge, các cầu thủ Hà Lan nhanh chóng tràn lên tấn công hòng đánh đòn phủ đầu đội chủ nhà. Ngay những giây đầu trận đấu, các cầu thủ Hà Lan được hưởng 1 quả đá phạt nằm chếch về phái cánh trái của thủ môn Douglas. Andy van der Meyde tạt một đườnng bóng tầm thấp, Kluivert băng vào đánh gót nhưng bóng đi thiếu chính xác. Ngay sau đó, các cầu thủ Scotland liền có pha đáp trả. Từ khỏang cách 25m tiền đạo mang áo số 10 McFadden tung 1 cú sút khá căng nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí thủ môn Edwin van der Sar. Dưới sự ủng hộ cuồng nhiệt của các CĐV nhà, các cầu thủ Scotland dần dần kiểm soat được thế trận, đẩy các cầu thủ Hà Lan vào thế phòng thủ. Phút 15, các cầu thủ Scotland được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở bên phía cánh trái, cách khung thành thủ môn Van de Sar chừng 20m. Ferguson sút bằng má trong chân phải, bóng đi căng, xoáy nhưng thủ môn Hà Lan đã kịp thời ôm gọn bóng. Tỉ số vẫn là 0-0. Phút 20, các cầu thủ chủ nhà tạo được 1 pha phối hợp bóng tương đối đẹp mắt theo kiểu MU. James McFadden dẫn bóng bên cánh phải, anh chuyền cho Fletcher. Chàng tiền vệ trẻ của MU này có 1 pha đánh gót rất điệu nghệ cho tiền đạo lão tướng Paul Dickov. Pha tạt bóng của Dickov khá nguy hiểm nhưng không qua được các hậu vệ Hà Lan. Đội chủ nhà được hưởng quả phạt góc bên cánh phải. Lại là pha phối hợp nữa giữa hai cầu thủ McFadden và Fletcher. Pha bât tường giữa 2 cầu thủ này đưa McFadden vào vị trí khá thuận lợi, cách khung thành thủ môn Van de Sar chừng 12m. Anh sút. Bóng đi rất căng, khẽ bật chân đội trưởng Frank de Boer trước khi nằm gọn trong lưới trước sự bất lực của thủ môn Van de Sar. Goallllllllll 1-0 cho Scotland. Từ ban ghế chỉ đạo, HLV Berti Vogts nhảy lên ôm chầm lấy các công sự ăn mừng bàn thắng khá đẹp mắt này. Kể từ sau bàn mở tỉ số, dường như các cầu thủ Scotland chủ động nhường quyền kiểm sóat trận đấu cho các cầu thủ Hà Lan. Tuy nhiên, xem cách các cầu thủ Hà Lan thi đấu, các CĐV cảm thấy các cầu thủ chủ nhà có thể lại tiếp tục ghi thêm bàn thắng. Các hậu vệ Hà Lan tỏ ra nôn nóng, liên tục có những pha phá bóng hớ hên. Phút 36, thủ thành Van de Sar buột phải ra xa khung thành để phá đường chuyền dài của Fletcher. Phút 40, các cầu thủ Hà Lan tưởng chừng như đã có thể cân bằng được tỉ số. Từ pha phạt góc của Van der Meyde, bóng đến đầu trung vệ đội trưởng Frank de Boer. Anh đánh đầu rất căng nhưng hậu vệ Naysmith đã kịp thời cứu bóng ngay trên vạch vôi, 1 bàn thua trông thấy cho các cầu thủ Scotland. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.
    Bước sang hiệp 2, HLV Dick Advocaat thay hậu vệ cánh phải Van Bronckhorst bằng tiền vệ Clarence Seedorf nhằm tằng cường hàng tấn công cho các tuyển thủ Da cam. Và ngay lập tức sự thay đổi này phát huy hiệu quả, phút 47, cũng lại từ 1 pha phạt góc của Van der Meyde, tiền đạo Van Nistelrooy đánh đầu cận thành rất căng nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí thủ môn Douglas. Thật đáng tiếc.
    Các cầu thủ Scotland bước sang hiệp 2 vẫn tiếp tục duy trì lối đá phong ngự phản công. Họ dường như nhường hẳn phần giữa sân cho các cầu thủ Hà Lan để tập trung phòng ngự số đông. Chính vì vậy, các cầu thủ Hà Lan buộc phải từ bỏ lối đá trung lộ, thay vào đó là lối tấn công biên lạ lẫm. Overmars mặc dù đã qua ngưỡng "băm" nhưng vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Các hậu vệ Scotland tỏ ra rất vất vả khi kèm cầu thủ này. Tuy nhiên, kỹ năng chuyền bóng của Overmars lại không tốt cho lắm nên những phút đầu hiệp 2, các cầu thủ Hà Lan lại tiếp tục bê tắc. Phút 65, từ pha lên tham gia tấn công hiếm hoi của trung vệ Jaap Stam, các cầu thủ Da cam lại có cơ hội tuyệt vời để cân bằng tỉ sô. Jaap Stam tạt bóng từ cánh phải, bóng đến đầu Kluivert. Anh này gập đầu chuyền bóng chiến thuật cho Van der Meyde. Van der Meyde sút rất căng đánh bại hòan toàn thủ môn Douglas nhưng bóng lại bất trúng xà ngang. 1 ngày kô may mắn cho các tuyển thủ Da cam. Liền ngay sau đó, các cầu thủ chủ nhà có pha đáp trả khá nguy hiểm. Nhận được đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, tiền đạo trẻ Miller vừa vào thay cho lão tương Dickov 1 mình nhận bóng bên phía cánh phải. Nhưng pha hãm bóng của anh này lại quá kém kỹ thuật, bóng bật 1 khỏang khá xa, bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số cho Scotland.
    Lần lượt các cơ hội lại trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ Hà Lan. Phút 73, sau pha bật tường trung lộ hiếm hoi với Van der Vaart, tiền vệ Clarence Seedorf sút bóng bằng mu chính diện rất căng từ khỏang cách khỏang 15m. Bóng đi sạt cột dọc trong sư tiêc nuối của ban huấn luyện Hà Lan. Tỉ số vẫn là 1-0. Phút 77, HLV Advocaat quyết định thay Kluivert bằng Roy Makaay hòng xoay chuyển cục diện trận đấu. Nhưng sự hiện diện của vua phá lưới Liga mùa bong 02-03 vẫn khồng thể nào cải thiện tình hình cho các tuyển thủ Hà Lan. 5 phút cuối trận đấu, gần như toàn bộ các cầu thủ Hà Lan dồn hết vào phần sân của Scotland. Hàng loạt các tình huống nguy hiểm được tạo ra, đáng chú ý là pha sút bóng từ xa của Van der Vaart. Bóng đi rất căng, xuyên qua hàng loạt hậu vệ Scotland nhưng lại chêch cột dọc trong gang tấc. Phút 94, trọng tài Terje Hauge nổi hồi còi chấm dứt trận đấu trong sự vui mừng khôn tả của các CĐV và ban huấn luyên Scotland. 1 lợi thế nhỏ cho họ trước trận lượt về. Còn đối với các cầu thủ Hà Lan, thất bại 0-1 chưa phải là dâu chấm hêt nhưng nếu khả năng dứt điểm kém của các tiền đạo cũng như sự kém may mắn vẫn còn đeo đuổi các chàng trai Da cam thì rất có thể Euro 2004 sẽ vắng bóng 1 trong những lối chơi từng làm say mê hàng triệu người hâm mộ trên thê giới: Cơn lốc màu da cam.
    WHO THE HELL R U !!!!!!
  3. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng + tức tưởi

    ALTER THE NATIVE ROCK
  4. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    hic
    ép suốt mà ko ghi được bàn......
    đau waaaaaaaaaaaaaaaaa

    Nothing's gonna change my love for you!

    Một lần thôi,khi tình yêu phản bội
    Còn mong gì tim nở lại hoa xưa
  5. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    .......ko còn muốn hiểu điều gì đang diễn ra nữa.....
    Có lẽ sẽ vẫn chờ đợi ngày 18/11 tới.......vẫn chờ đợi như đã làm 10 năm qua........đơn giản vậy thôi........(sao trong hàng dãy biểu tượng cảm xúc phía dưới ko có cái nào hợp với tâm trạng lúc này của mình nhỉ????)
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  6. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Đọc TT ngày nay thấy bảo bàn của M F còn đẹp hơn cả bàn của Gelmil,bàn thắng đã đá đít hà lan hùng mạnh ngày trước...............
    ......................nhưng mà bọn ttnn viết bài bố láo lắm,có khi còn không biết pha solo của Gelmil thế nào nữa ấy chứ !
    Trận lượt về dự đoán Hà Lan sẽ thắng nhưng thắng cách biệt 1 bàn và Scot sẽ có bàn thắng sân khách
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 17/11/2003
  7. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích hà lan thứ nhì trong làng bóng đá TG nhưng tiếc là sự cách biệt giữa thứ nhất và thứ nhì nó lớn quá,xấp xỉ sự cách biệt giữa thứ nhất và không có gì ( chỉ có mình em còn lại là ...chúng nó ) nên cũng không cảm nhận và chia sẻ được nhiều.
    Điếu văn thì tớ chưa thử viết lần nào,sắp tới có lẽ sẽ cố gắng tập toẹ làm 1 bài
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
  8. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời, chán quáaaaaa... Hà Lan lại thua Scotland mới đau. Thế này thì kô biết có đc vào VCKết kô.
    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại
    FC ta mãi sáng ngời rượu bia
  9. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Căm những kẻ đục nước béo cò .. nếu còn cơ hội thì ta vẫn còn hi vọng .. May the force be with you, Holland!!!!

    ALTER THE NATIVE ROCK
  10. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói cứ như là Hà lan đá tệ hại lắm mà thua không bằng.Thực ra trận vừa rồi Hàlan chỉ đen thôi chứ đá không hề tồi chút nào cả nếu mà quả vole của Van der Mayer thành bàn chứ không đập xà ngang thì mọi chuyện đã khác rồi. Những quả đánh đầu của Jaap Stam và Ruud cũng rất nguy hiểm nhưng vẫn không thành bàn - -> quá đen .Trận này 2 cầu thủ đá cánh của Hà lan đá rất khá nhưng ma` 2 tiền đạo thì đúng là mạnh ai nấy đá .Không thể chấp nhận được .Theo tui thì trận lượt về này HLV Dick Advocaat nên để Ariel Robben thử sức ở hàng tiền đạo thì hơn,Hà lan đang cần 1 cầu thủ có khả năng đá lùi và làm bóng như thế hơn là cho cả hai trung phong thực sự đá cùng nhau.
     

Chia sẻ trang này