1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Lan đè bẹp TBN: Sướng nhất… người M.U!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi xfree006, 14/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xfree006

    xfree006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2014
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Không tính các cổ động viên của Hà Lan, người hả hê nhất khi chứng kiến Hà Lan đè bẹp Tây Ban Nha chính là Man Utd.

    Quỷ đỏ kông sướng sao được khi tân HLV của họ, Louis van Gaal chính là đạo diễn của “vụ nổ lớn” sáng nay. Chưa nói, ngôi sao của họ, Van Persie cũng góp công lớn trong chiến công này của Oranje.
    [​IMG]
    Van Gaal "ra mắt" M.U quá ấn tượng
    Kể từ ngày chính thức bổ nhiệm Van Gaal, đến sáng nay, người Man Utd mới được tận mắt chứng kiến tài năng của HLV người Hà Lan thông qua một trận đấu chính thức. Nói không quá, nó giống như trận “ra mắt” của Van Gaal với người hâm mộ Quỷ đỏ và ông đã gây ấn tượng khó phai.
    So với người tiền nhiệm David Moyes ở Old Trafford, Van Gaal ăn đứt gần như mọi góc độ, từ “vô hình” như cá tính mạnh mẽ cho đến “hữu hình” như các danh hiệu lớn trong sự nghiệp cầm quân. Và chiến thắng 5-1 của Hà Lan trước nhà ĐKVĐ thế giới như tái khẳng định điều đó.
    Dù để thủng lưới trước nhưng với bản lĩnh của Van Gaal, Hà Lan vẫn trung thành với chiến thuật ban đầu, thứ chiến thuật mà chính HLV này mô tả là “mới” để lội ngược dòng thành công. Không ít người làm được điều đó trong bối cảnh buộc phải tìm bàn gỡ nhưng không thể cầm bóng quá nhiều.
    Chiến thắng của Hà Lan đến nhờ rất nhiều yếu tố, trong đó sự hợp lý của chiến thuật hay nói cách khác là sự xuất sắc của Van Gaal chỉ là một phần trong đó. Các yếu tố quan trọng không kém đến từ sự chủ quan của TBN, sự kém cỏi của các hậu vệ cũng như thủ môn La Roja, và tất nhiên, không thể không kể đến những khoảnh khắc thiên tài của Van Persie và Robben.
    Nói thì nói vậy, nhưng bất cứ ai xem cách Hà Lan khuất phục nhà ĐKVĐ thế giới đều hiểu rằng, công lao lớn nhất thuộc về Van Gaal. Chính HLV này đã tạo ra sự khác biệt từ bên ngoài đường pitch trong bối cảnh Del Bosque loay hoay với thứ tiki-taka nhàm chán và lỗi thời của TBN.
    Nên nhớ, cả vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, TBN chỉ để thủng lưới 3 lần. Xa hơn nữa, La Roja của Del Bosque đã lên ngôi tại Nam Phi 2010 chỉ với 2 bàn thua nhờ vào một hệ thống chiến thuật tương tự.
    Chính vì thế, việc Hà Lan của Van Gaal chọc thủng lưới Casillas đến 5 lần trong 90 phút mang đến ấn tượng đặc biệt, nhất là với những người mới bắt đầu chú ý theo dõi sát sao đường đi nước bước của HLV này như Man Utd và những người hâm mộ của họ. Sau một lần chọn sai và trả giá đắt, có vẻ như họ đang đúng ở lần tiếp theo này...

Chia sẻ trang này