1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Lan & Euro 2012: Khép lại một Hà Lan toan tính !!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi aja_bar, 12/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan & Euro 2012: Những sự thay đổi chăng ??

    [r32)] Ôi tình yêu Da Cam thật nồng nàn giờ f225 là góc nhỏ của một mình Aja. Hà Lan và Euro 2012 tự nhiên lại thèm cái cảm giác viết cho Hà Lan yêu dấu như những gì cho Euro 2004. ttvnol lại hoạt động bình thường và mình lại muốn tạo ra những gì nho nhỏ Hà Lan của mình. Đêm nay Hà Lan đá với Thuỵ Điển.
  2. theheat

    theheat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đội hình sơ bộ của đội tuyển HL vừa công bố danh sách rồi....hết sức thất vọng,hàng tiền đạo với Van Persie,Huntelar...là 2 gương mặt nổi trội,sẽ chỉ có 1 đc đá chính,mà tại sao ko cố gắng gép 2 cầu thủ này,Van persie có thể đá lùi 1 chút,Huntelar cắm là hợp lý nhất...còn hàng tiền vệ thì Đông Đúc,nhiều cầu thủ rất giỏi nhưng ko tinh Anh như các tiền vệ của TBN,Sneijder đã có vẻ ko còn ở thời kỳ đỉnh cao nữa,Van der vart về Tottenham cũng ko phát triển thêm đc nữa,còn các cầu thủ khác chắc xác định dự bị thôi,Roben đá Biên ko còn nhiều đột biến,và khi gặp những trận cầu Khó thì ko thể hiện đc gì nhiều,vôi vàng,ích kỷ,vô duyên(điển hình là ở trận Chung kết wc với TBN,còn lại hàng Hậu vệ là đáng buồn nhất,ko có 1 cầu thủ nào đủ trình độ tầm tầm như Jaap Stam hay chí ít cũng là Reizeiger thuở trước,nhìn danh sách hậu vệ mà phát Chán,chỉ có mỗi Van de weil còn tàn tạm,còn lại toàn là Hậu vệ ở nhũng CLB hạng Trung của Châu Âu..trong danh sách hình như ko thấy có Elia(thằng này sang Juve rồi lặn luôn,chẳng biết chết đâu rồi nữa),ko thấy Babel(của Hoffenheim,thằng này 1 thời từ Ajax đi ra,mình nghĩ sang Liverpool sễ thành ngôi sao,nhưng giờ cũng như **** rồi,có tốc độ,thể lực,sút xa,đi bóng tốt mà chẳng hiểu sao vẫn lẹt đẹt ròi đi xuống),cũng ko thấy Drenther 1 thời đc đá ở Real,cũng ko thấy thằng tiền đạo trẻ mới nổi tên là Van gì gì đó đá cho Sprting Lisbon...mà lại thấy sẫm còn đó cầu thủ Lởm kiểu như Dirk Kuyt,Liverpool còn đang muốn tống Cổ đi,thằng này chỉ đc cái Cần Cù cày ải,sức khoẻ tốt,nhưng cách đá như vậy thì các cầu thủ gốc Surinam của HL thiếu gì,trong khi Dirk Kuyt mùa Hè tới là tròn 32 rồi,Ông con rể Van Bommel nữa,cũng nên nghỉ thoi,có đấm ăn xôi làm chi...đọi HL rơi vào bảng tử thần,với những đội có hàng Công rất mạnh,mà hàng thủ HL như vậy thì qua đc vòng bảng đã là May lắm rồi Hà Lan của tôi ơi...chỉ sợ nhất là CHỨNG kiến HL bị loại sớm ở EC này thôi...cảm giác này tới sớm với mình quá!!!
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không hiểu bài viết sao lại bị ẩn. Có gì mình sẽ post lại bài của bạn xem
    -
    Năm nay tình yêu Da Cam ... cháy có phần âm ỉ và lại nhiệt nhiệt xung quanh chuyện mà chẳng muốn nói thêm là The Hunter và Persie.

    Ngủ ... mai hi vọng sẽ viết tiếp. Euro đến rồi lại thèm viết viết lách cho oách:)>-

    ------------------------------------------------------------------------------------------

    Danh sách các cầu thủ Hà Lan thi đấu Euro 2012

    [​IMG]

    Selectie Oranje:

    Keepers:

    Maarten Stekelenburg (AS Roma)
    Michel Vorm (Swansea City)
    Tim Krul (Newcastle United)


    Verdedigers:
    Khalid Boulahrouz (VfB Stuttgart)
    Wilfred Bouma (PSV)
    John Heitinga (Everton)
    Joris Mathijsen (Málaga)
    Ron Vlaar (Feyenoord)
    Gregory van der Wiel (Ajax)
    Jetro Willems (PSV)

    Middenvelders:
    Mark van Bommel (AC Milan)
    Ibrahim Afellay (Barcelona)
    Nigel de Jong (Manchester City)
    Stijn Schaars (Sporting)
    Wesley Sneijder (Inter)
    Kevin Strootman (PSV)
    Rafael van der Vaart (Tottenham Hotspur)

    Aanvallers:
    Klaas-Jan Huntelaar (Schalke’04)
    Luuk de Jong (FC Twente)
    Dirk Kuyt (Liverpool)
    Luciano Narsingh (sc Heerenveen)
    Robin van Persie (Arsenal)
    Arjen Robben (Bayern München)

  4. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan - Đan Mạch: Khi thực dụng lên ngôi

    [​IMG]

    Đêm nay Hà Lan bước vào Euro 2012 gặp Đan Mạch, nhìn vào lịch sử 13 trận gặp những chú lính trì dũng cảm thì Hà Lan chưa nếm mùi thất bại trong hai hiệp chính trước the Danes nhưng trận thua Đan Mạch trong những loạt đấu súng trên chấm 11 m Euro 1992 luôn là ký ức khó phai, khởi đầu một hội chứng thảm bại liên tiếp trong loạt penalty-shoot out ở các giải đấu lớn.

    Hà Lan vẫn rất sẽ thực dụng tại Euro 2012 ... đó là điểm cơ bản cố hữu trong tư tưởng chiến thuật của Bert van Maarwijk, một người anti-Ajax và bảo thủ. Hà Lan kinh qua nhiều thời HLV những người thân Ajax, những người trung dung và nay là một anti-Ajax nắm quyền một "stubborn coach". Tất nhiên Bert Maarwijk đã năm quyền sau sự ra đi của một Euro 2008 đáng hổ thẹn của Marco van Basten và đưa Hà Lan đến tận trận chung kết World Cup 2010 sau bao năm chờ đợi và thất bại băng môt thứ bóng đá kungfu không thể xấu hơn trước người Tây Ban Nha. Những tưởng trước hàng loạt chỉ trích có mềm mỏng ý tứ có gay gắt thâm sâu của các HLV bóng đá Hà Lan, và trên hết của những người hâm mộ, Bert Maawijk đến thời điểm hiện tại vẫn giữ nguyên quan điểm với thứ bóng đá có phần nhạt nhẽo so với bóng đá Hà Lan vốn có.

    Trong suốt gần 2 năm sau trận chung kết Wk2010, Bert Maawijk đã có một số sự thay đổi trong cách xử lý đội hình và chiến thuật cũng như con người. Bert đã thử nghiệm tốt những nhân tố mới cho tuyển như tiền vệ phong ngự Strootman, hậu vệ cánh trái Pieters và tiền đạo chủ lực Huntelaar trong giai đoạn vòng loại Euro 2012, những trận đầu lượt đi gặp Thụy Điển và những trận gặp Hungary Hà Lan hoàn toàn kết hợp nhuần nhuyễn uyển chuyển đa dạng làm chủ thế trận với những nhân tố mới và một lối chơi rất sáng. Sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Strootman và van Bommel linh hoạt trong cả công và thủ với tầm hoạt động rộng. Huntelaar đá trên hàng công đúng nghĩa. Hai cánh của Hà Lan đá mở biên và có nhiều khoảng trống. Đó là một thứ bóng đá Hà Lan mà Aja rất mong đợi.

    Tuy nhiên Bert van Maarwijk vẫn song song sử dụng đội hình như Hà Lan của World Cup 2010, một lối chơi thực dụng thiếu nhuần nhuyền như một Hà Lan nhợt nhạt rất thiếu iốt co cụm khi hai cánh đá bó vào bên trong để hỗ trợ cho một Van Persie. Đó cũng chính là đội hình mà Hà Lan sẽ sử dụng tại Euro 2012 và 2 tiếng nữa là trong trận gặp Đan Mạch sắp tới. Huntelaar bị gạt ra, công thần Dirk Kuijt bị gạt ra, Strootman cũng out khi quái thú De Jong trở lại. Những cái tên như Anita, Emanuelson thi đấu tốt với tiềm năng tấn công và đa dạng không được gọi. Những cái tên ngồi dài trên ghế dự bị và chấn thương như Affelay thì lại bất ngờ được gọi khi những sự đóng góp này cho đội tuyển là bằng 0. Affelay sẽ chơi cánh trái và nhiều khả năng là sẽ lại bó để hỗ trợ cho Persie. Không thể hiểu nổi lối chơi này nếu không có sự nhuần nhuyễn và sự sáng tạo thì Hà Lan sẽ đi đến đâu. Willems ở cánh trái cũng quá non kinh nghiệm kể cả đấu trường CLB và quốc tế. Những sự chọn lựa và rối rắm không tuân theo lối chơi Hà Lan đặc trưng làm Hà Lan giờ như một con tầu ra biển không định hướng.

    Khả dĩ nhất của lối chơi này là sự may mắn, các cầu thủ Hà Lan đoàn kết khả năng ghi bàn sớm và một Persie thể hiện khả năng dứt điểm như ở Arsenal. Xấu hơn nữa là tung Strootman và Huntelaar ở hiệp hai và thay đổi lối chơi.




  5. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan thua 0-1 trước Đan Mạch với một lối chơi thiếu thuyết phục, hàng phòng ngự đã yếu nhưng càng yếu khi không được bọc lót khi cả van Bommel và De Jong đều có một trận đấu tệ hại chậm chạp. Van Persie thì bỏ lỡ cả tá cơ hội do các tiền vệ đã tạo ra trong hiệp một. Hà Lan thua và không thể là chính mình dù hiệp 2 đã đẩy cao đội hình. Huntelaar cũng đã được tung vào sân và anh chỉ có thể đón được một vài đường chuyền của đồng đội và một trong số đó tạo nên tình huống gây nhiều tranh cãi khi bóng đã chạm tay cầu thủ Đan Mạch mười mươi. Thật sự thiếu may mắn trong việc ghi bàn thắng sớm khi dồn dập tấn công trong hiệp 1, thiếu may mắn ở cả những cú dứt điểm dội cột dọc của Robben và thiếu may mắn do trọng tài làm ngơ những quả chạm tay.

    [​IMG]
    Khi Van Persie không mang lại may mắn trên hàng công

    Hà Lan sẽ phải đối mặt với hai trận rất khó khăn sắp tới khi gặp Đức và Bồ Đào Nha. Hai đội đang thi đấu với tốc độ khá cao và rất may đang hòa 0-0, một kết quả có lợi cho Hà Lan. [r2)]
  6. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Khi khẩu lệnh tuyển Hà Lan "Buộc phải thắng Đức thôi"

    Có lẽ dư âm về trận thua Đan Mạch vẫn còn nóng hổi những sự chỉ trích càng nặng nề bao trùm đội tuyển sau sự khởi đẩu không thành công. Nhưng ngay lúc này đội tuyển không còn thời gian ngoái nhìn Đan Mạch vì giờ hiệu lệnh chung của tất cả fans Oranje hơn lúc nào là hết "Phải thắng Đức thôi". Toàn đội tuyển Hà Lan và hơn hết là HLV Bert van Maarwijk cần suy tính tới là đối thủ kế tiếp vào ngày 13 tháng 6 đội tuyển Đức, đối thủ mà trong trận giao hữu gần đây nhất Hà Lan thua bẽ bàng 3-0.

    Một hiệu lệnh buột ra đơn giản nhưng có sức nặng và khó khăn cho đội tuyển hơn lúc nào hết, vì đơn giản nội tại Hà Lan đang gặp những vấn đề mà qua trận gặp Đan Mạch đã bộc lộ hết, hàng thủ quá mong manh khi hậu vệ phải Van der Wiel quá lóng ngóng trong phòng thủ và khả năng phối hợp với Arjen Robben lại chưa tốt, không hiểu có phải do một số trận giao hữu khi tập trung tuyển Bert Maarwijk thử nghiệm Van Persie đá cánh phải, sự phối hợp của Persie và Van der Wiel là gần như là vô vọng, Van Persie thường đón bóng sau đó làm chậm nhịp tấn công khi không phối hợp 1-2 ngay với Van der Wiel. Persie luôn có xu hướng đổi hướng tấn công khi chuyền xuống phía dưới cho các tiền vệ tổ chức bị phong tỏa như Sneijder hay Van Bommel. Những quả bật cánh và xuyên phá sâu, khả năng tạt bóng cho những tiền đạo bên trong của Van der Wiel dạo này cũng không phải là mảng miếng được trọng dụng dưới thời Bert Maarwijk. Hậu vệ cánh trái 18 tuổi Willems cũng tỏ ra quá ngợp trước những cầu thủ tinh quái và kinh nghiệm như Rommeldah của Đan mạch, không hiểu khi đối mặt với những pha tấn công nhanh của số 13 Muller tuyển Đức Willems sẽ ra sao. Về công Willems cũng tỏ ra quá khờ khạo khi đi bóng như ở giải Hà Lan, những sự phối hợp tấn công với các tiền đạo cánh trái theo đặc trưng Hà Lan có lẽ là quá mới mẻ với Willems.

    Hai trung vệ Ron Vlaar và Heitinga thực sự không có tiếng nói chung và khả năng không chiến là điểm rất yếu của cả hai, Gomez và Poldoski đều có thể tận dụng.

    Hàng tiền vệ hai tiền vệ trụ và Van Bommel và De Jong cũng đang gặp vấn đề về phong độ ở cấp CLB và cũng khá lâu không cùng chơi bóng với nhau trong màu áo đội tuyển, khả năng bọc lót và đánh chặn của cả hai là vấn đề nghiêm trọng khi để quá nhiều khoảng trống cho các tiền vệ và tiền đạo đối phương thoải mái triển khai lối chơi. Van Bommel và De Jong sẽ được soi càng ngày càng chặt bởi các trọng tài khả năng phạm lỗi kín và không nhận thẻ là điểm mạnh của Bommel chắc chắn sẽ khó phát huy và Hà Lan không thể cứ trông chờ vào mãi được.

    Van Persie hay Huntelaar đây ?

    Đây là một sự lựa chọn thực sự khó khăn ảnh hưởng đến toàn bộ lối chơi của Hà Lan. Có lẽ nó hơi có sự tương đồng gợi lại của sự lựa chọn giữa Kluivert và Dennis Bergkamp Euro 1996 khi Bergy được chọn chơi chính ba trận đầu gặp Scotland, Thụy Sĩ và đội tuyển chủ nhà Anh những trận đấu đáng thất vọng nhất của Bergkamp. Chỉ khi Bergy phải lùi xuống để Kluivert vào sân thì lối chơi Hà Lan hồi sinh nhưng đã quá muộn.

    Cách đây đúng 1 tuần Huntelaar đã tỏ rõ quan điểm và 2 lần thực sự tức giận khi anh bị phớt lờ trong đội hình chính đấu giao hữu, ngồi dự bị và chấp nhận sự không công bằng bất công khi Bert Maarwijk nuông chiều một van Persie luôn tỏ ra kém duyên và vụng về trong những tình huống quyết định.Anh đã nói rõ với báo chí là anh đã quá chán nản và thất vọng anh không muốn đề cập về vấn đề central striker của Hà Lan nữa. Rõ ràng những toan tính của Bert Maarwijk cho Persie là khá rõ ràng, các tiền vệ như Sneijder, Bommel, Affelay có nhiệm vụ làm bóng cho Persie và sút xa khi Persie làm tường. Van der Wiel và Willems không cần dâng cao như lối đá Hà Lan truyền thống chỉ cần phòng ngự cho tốt. Bert Maarwijk sẽ chọn ai trên hàng công hay là sự kết hợp cả hai như các trận giao hữu, nếu đó là vế sau thì đó là sự rủi ro khi cứ cố lắp ghép những điều chưa được trải nghiệm thành công và có phần thực sự ngu xuẩn khi trước các đội bóng lớn kinh nghiêm.

    Điều đó chứng tỏ Bert Maarwijk sẽ phải tính toán lại gần như là tất cả và thực sự toan tính thực dụng chỉ là một mỹ từ trong điều kiện hàng thủ tốt và thể lực sung mãn như 2 năm về trước còn giờ đây không tấn công và ghi bàn trước người Đức, thua hoặc hòa đồng nghĩa với việc Á quân World Cup Hà Lan sẽ bị loại sớm ngay từ vòng bảng trong tủi nhục. Đừng để những gì làm được của năm 2010 trôi nhanh vậy chứ Bert. Oranje đang ở thế cùng rồi, hãy vực dậy tinh thần và ý chí cũng như niềm tự hào Hà Lan như khi bị dồn vào chân tường như trong hiệp 1 trận gặp Brasil ở tứ kết WK 2010.

    Tấn công và Robben cần tỉnh táo lại

    Robben luôn là người mở toang và thắp lên những hi vọng trong suốt gần 1 thập kỷ trở lại đây của bóng đá Hà Lan. Anh đang có những vấn đề thực sự về tâm lý sau cú sút 11m không thành công vào lưới Chelsea, những gì thể hiện trong trận gặp Đan Mạch tối qua như một sự thể hiện cảm giác muốn tìm lại chính mình của Robben hơn bao giờ hết, anh muốn tìm lại những cú sút là nét đặc trưng của anh, những cú cứa lòng và những cú sút có độ khó rất cao, những pha bất tốc quen thuộc. Cảm giác tìm lại chính mình càng làm Robben rối lên và ích kỷ trong từng đường bóng mà lẽ ra anh nên chắt chiu vì Oranje không thể thêm một người phung phí nữa.

    Bert hãy thay đổi đội hình và Huntelaar đá cắm, Robben cánh phải, Kujt cánh trái có thể là Affelay nhưng sẽ tốt hơn nếu hàng tiền vệ cần sự hỗ trợ bởi sự dẻo dai và độ lì cũng như thể hình của Kuijt. Robben cần đơn giản hơn trong cách xử lý, nhiệm vụ của anh đơn giản chỉ là di chuyển, bứt tốc và tạo khoảng trống ở hai cánh, Hà Lan cần những đôi cánh biết bay và kéo dãn hàng phòng ngự co cụm, để dành khoảng trống vốn ít ỏi thêm rộng hơn một chút cho sự di chuyển bên trong của Huntelaar, Đức đang chơi một thứ bóng đá tấn công như Hà Lan thuở nào và đó sẽ là một bữa tiếc tấn công mà những con người vốn quá hiểu nhau, ai là người chuyển nhịp độ từ phòng thủ sang phản công nhanh hơn chính xác hơn sẽ là người chiến thắng. Chúng ta cần những cầu thủ tạo cầu nối có tốc độ và khả năng chuyển thế trận nhanh chóng, Strootman có lẽ tốt hơn là De Jong, anh cũng đã chơi một trận kém thuyết phục trước người Đức trong trận giao hữu nhưng đó là trận mà đa phần các cầu thủ Hà Lan đều chơi rất uể oải. Strootman có tốc độ và khả năng tấn công tốt hơn.
    Thật khó để tìm ra bài toàn về hàng tiền vệ ở thời điểm hiện tại khi tất cả những sự lựa chọn đều đã theo khuôn và sự định hình có phần áp đặt của Bert van Maarwijk để thay đổi điều đó là rất khó.

    Huntelaar cần được trao cơ hội và anh cần phải được có nhiều bóng hơn nữa, Huntelaar tuy được vào sân từ băng ghế dự bị nhưng số cơ hội trao cho anh thì lại quá ít, hoặc quá không đủ thời gian, anh cần tìm được sự tự tin trong mỗi pha xử lý hơn nữa. Huntelaar cần nhanh hơn và sát thủ hơn. Anh đã là vua phá lưới ở giải Đức hi vọng anh hiểu điểm yếu và điểm mạnh trong từng pha bóng ngăn cản của các hậu vệ Đức.

    Tóm lại Bert Maarwijk ông còn 3 ngày để đảm bảo Hà Lan đi theo đúng quỹ đạo vốn có, Hà Lan không thể như một đội tuyển Ý Á quân WK1994 và WK 2006 bị loại trong tủi nhục ngay mỗi kỳ Euro kế tiếp, hình mẫu về lối chơi mà ông muốn áp đặt cho Hà Lan một cách cực đoan. Thông điệp ngắn gọn là chúng ta "Buộc phải chiến thắng người Đức "


  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề của HL luôn là sự lựa chọn khó khăn khi có tới 2 tiền đạo suất sắc, D.Bergkamp or Kluivert? Nistelrooy or R.Makaay? Hiện tại thì cũng giống như 2 năm trước, dư luận vẫn ì xèo về năng lực thực sự của Persie khi đá trên tuyển? Bao giờ cậu ta mới thôi lóng ngóng, cơ hội chỉ có hiện tại hay phải chờ 1 lứa cầu thủ mới nữa ở năm 2018 [r23)]

    Dù 2010 HL là á quân nhưng vẫn ko làm anh em hài lòng về lối chơi, hiện tại vẫn là tư duy cũ của năm 2010 nhưng con người đã suy yếu đi nhiều cộng thêm sự bắt bài của đối phương thì nếu ko có gì đột phá thì sẽ khó đi xa - Vận may thì chúng ta đã xài hết từ năm 2010 rồi [:D]

    Hy vọng kinh nghiệm của Huntelaar ở Bundegliga đủ để Hunter có 1 cợ hội? To be or not To be? Thực sự chỉ còn trận với Đức để quyết định tương lai cho lứa cầu thủ hiện tại, chưa lên tới đỉnh đã thấp thoáng nhìn thấy sườn dốc của sự nghiệp cả thế hệ này rồi.
  8. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0

    Opstelling Oranje:
    [r37)]

    Stekelenburg; Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Willems; Van Bommel, De Jong; Robben, Sneijder, Afellay; Van Persie.
  9. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    "Đêm cuối"

    Đêm nay là có là đêm cuối cùng của Hà Lan tại kỳ Euro 2012 này không nhỉ ? Trước kỳ Euro này, dù được sắp vào cái bảng B tử thần này rồi, biết gặp Đan Mạch, Đức và Bồ Đào Nha nhưng thật sự rất ít nghĩ đến kết cục là thua 2 trận liên tiếp, ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng và trước trận gặp Bồ Đào Nha đêm nay, toàn bộ đội tuyển đang phải "dốc hết lực" để đi qua cái khe cửa khá là hẹp, phải ghi tối thiếu 2 bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha và đầu óc và tâm lý thi đấu lại nằm ở Kharkov nơi người Đức "người hàng xóm yêu quý" thi đấu có sòng phẳng với Đan Mạch hay không ?

    Frank de Boer một cánh tay phải của Bert van Maarwijk tại World Cup 2010, cũng đã lên tiếng trận đấu này là cơ hội cuối cùng của kỳ Euro 2012 này để Hà Lan trả món nợ với người Bồ Đào Nha suốt hơn một thập kỳ qua và hai trận đấu tệ hại trước Đan Mạch và Đức, chúng ta cần phải quên đi số phận của trận Đức và Đan Mạch, hãy chơi với một tinh thần cống hiến và cần thay đổi đội hình chính thức, đó là những điều Frank de Boer và người hâm mộ rất kỳ vọng.


    HLV Bert van Maarwijk cũng đang cố gắng thay đổi, tung rất nhiều các mũi tấn công để thắng với cách biệt 2-0. Raffie và cả Huntelaar sẽ được tung vào sân ngay từ đầu và đây có lẽ đội hình giàu chất tấn công nhất mà Bert van Maarwijk có thể tung ra, các phương án tấn công sẽ đa dạng và được kiến thiết từ giữa sân với vai trò của Raffie, Sneijder sang cánh trái thay Affelay và sức tấn công sẽ dồn sang cánh phải nơi có Robben. Một sơ đồ chiến thuật nghiêng phải khá giống với trận gặp Brasil, hi vọng Robben lại tạo được đột biến và mang lại một thẻ đỏ nào. Bọn Bồ Đào Nha sẽ chăm sóc rất kỹ các tiền vệ tấn công của chúng ta nhưng cũng là con dao hai lưỡi, những pha xoạc bóng và những đôi chân biết ngã. Hi vọng cả Sneijder và Vaart đều không non kinh nghiệm và một thằng trọng tài không điên rồ thổi phạt cắt còi làm vỡ vụn trận đấu như năm 2006.


    Sneijder, De Jong sẽ có nhiệm vụ phòng ngự hỗ trợ Willems là chính, phát động tấn công bằng những đường vượt tuyến cho Huntelaar và Persie, băng lên sút xa từ tuyến hai khi đón những đường chuyền cắt mặt của Robben.


    Huntelaar trận này sẽ được đá như một central striker đúng nghĩa, hộ công là Persie mọi con mắt sẽ đổ đồn vào cả hai, khi những sự kết hợp của cả hai ở cánh phải trong những trận đấu thử nghiệm gần như là bất thành và trận này cả hai phải biết ghi bàn càng nhiều càng tốt và nhanh nhất có thể. Nếu Van Persie biết tiết chế bớt cái tôi của mình trong những pha xử lý rườm ra và khả năng chạy chỗ cũng như chơi với đúng vai trò của một hộ công, anh không được xồng xộc băng lên chơi vị trí của

    Huntelaar thì nhiều khả năng Huntelaar sẽ chạy chỗ để kéo dãn hậu vệ của Bồ Đào Nha để Persie có đủ khoảng trống tung ra những cú dứt điểm hóc hiểm. Van Persie cần chơi tỉnh táo và cơ bản khi là một cầu nối nhẹ giữa hai cánh, xử lý gọn và không quá máy móc khi cứ chuyền bật lại cho các tiền vệ phía dưới, đó sẽ là việc tai hại làm chậm nhịp độ tấn công và giảm khả năng tăng sức ép lên phần sân của đối thủ. Nhưng nhiều khả năng Sneijder và Robben sẽ ít khi chuyền cho Persie ở giữa khi Bồ Đào Nha chủ động phòng thủ, hợp lý nhất chỉ khi ở trong các tình huống phản công.

    [​IMG]

    Chúng ta không có nhiều thời gian và cần ghi bàn thắng càng sớm càng tốt. Chúng ta không thể để mở đầu trận đấu như với Đan Mạch và đặc biệt với Đức, một thế trận rất mất nét với tốc độ xử lý bóng chậm, cơ hội cho tiền vệ của Đức và Đan Mạch nhanh chóng chiếm ưu thế ở những khoảng trống còn lại trên sân. Bồ Đào Nha còn là chuyên gia đánh bại chúng ta ở thế trận cò cưa trên. Bồ Đào Nha hiện nay cũng không có những tiền vệ trụ giỏi và mạnh như trước nhưng bù lại họ có một Ronaldo rất muốn tìm lại cái duyên ghi bàn như ở Madrid.

    [​IMG]
    Sneijder & Rafael van der Vaart ngày ấy ... 2004

    Xách va ly về nước... out rồi. Vẫn biết thế rồi sao vẫn đau lòng, không muôn tín nhưng Hà Lan đang làm bao trái tim vụn nát bằng lối chơi co cụm và nhạt nhòa. Trận cuối hi vọng niềm tin sẽ có chút nào trở lại. Biết là rất khó với một sơ đồ chưa thử nghiệm nhiều nhưng cố lên Huntelaar anh đang thấy những thay đổi tích cực ở đội tuyển sau trận thua Đức, hãy trả những món nợ với đối thủ truyền kiếp một cách sòng phằng và thuyết phục trong đêm nay !!
  10. theheat

    theheat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đúng như mình đã nói ở bài viết từ trước giải EC....HL đã đổ rồi,giờ còn nát tanh bành nữa,đau quá,EC đã hết mà vẫn đau...HL phải làm alji từ đâu đây,việc đầu Tiên là phải dào tạo lại tuyến Hậu vệ,với bóng đá hiện đại mà ko có những Hậu vệ ngôi sao thì vứt hết,tiền vệ hay để làm gì,tiền đạo giỏi để làm chi,thừa thãi hết...nhìn lại 4 đội đứng cao nhất giải thì cả 4 đều có những hàng thủ chắc chắn,với những ngôi sao đích thực...HL phải XD lại từ Gốc,kể cả cấp CLB,giờ mà Ajax cứ lẹt đẹt tham gia CL cho có mặt,lâu rồi cũng chẳng trình làng nổi 1 gương mặt triển vọng nào cả,PSV cũng quanh quẩn trong Ao làng,FYN cũng xuống cấp mất dạng,còn những CLB khác chỉ ở dạng tiềm năng,trọc gậy bánh xe các ông lớn khác xong rồi Lặn luôn...thay đổi toàn Bộ đọi tuyển QG...Van Bommel,Dirt Kuyt,Heltiga,Roben,De Jong trọc,Vlarr,,thủ môn,cả hàng hậu vệ trừ Van der weal nghỉ nốt,Van persie ích kỷ và thiếu bản lĩnh cũng nghỉ luôn đi,Van der Vart ko có tiến bộ cũng nên nghỉ,Sneijder còn có vẻ vẫn đá đc,cho 1 cơ hội,còn thằng Affelay nữa,phong cách giống hệt Babel cách đây mấy năm,chỉ biết chạy chạy và chạy,rồi sút lên Giời,thiếu Bình Tĩnh,sang Barca học chảng đc cái gì hay của barca cả,nói chung là đầu đất,dễ bị ức chế,cũng ko chịu khó phối hợp đồng đội,cầu thủ này khó có thể phát triển thêm nếu như ko đc ở Barca học việc thêm nữa thì cho nghỉ hưu non luôn....đó là ý kiến về nhân sự của đội HL sau này,các Bác thoải mái ném đá và góp ý vì 1 HL tién Bộ và cố gắng kiếm lấy 1 cái CUP trong khi chúng mình còn sống để nhìn thấy!!!

Chia sẻ trang này