1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Lan - lãng mạn với những chiếc xe đạp!

Chủ đề trong 'Du học' bởi harrykism, 23/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan - lãng mạn với những chiếc xe đạp!

    Đến châu Âu, du khách rất thú vị khi thấy tại một nơi mà các phương tiện giao thông công cộng đa dạng (ôtô, xe điện, xe buýt và tàu điện ngầm), người dân địa phương lại rất thích... đi xe đạp!

    (Hy vọng bài viết này đem lại cho các bạn một hình ảnh về đất nước hà Lan xinh đẹp! - Harrykism)




    Đặc biệt là ở Hà Lan, xe đạp là phương tiện giao thông được người dân xứ sở này yêu thích nhất (80% dân Hà Lan đi xe đạp). Sau một chuyến tàu từ Paris sang dài năm giờ đồng hồ, tôi đứng trước nhà ga trung tâm thành phố Amsterdam, thủ đô Hà Lan vào đúng nửa khuya để chờ một người bạn du học sinh... chưa biết mặt (chỉ quen qua sự giới thiệu và thư điện tử) đón về trú tạm tại ký túc xá sinh viên. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là những dãy xe đạp dựng san sát thành hàng dài tại hầu hết tất cả các lancan theo những dòng kênh đào.

    Có một phụ nữ vóc dáng thấp khác người thường đứng tại góc sân ga, ngân lên giai điệu No woman, no cry. Dưới chân chị là một chiếc nón đựng dăm đồng bạc cắc. Tiếng hát vang lên giữa ban khuya của người nữ hành khất địa phương làm kẻ lữ hành từ nơi xa đến không khỏi chạnh lòng. Một hồi lâu, người phụ nữ ấy lững thững đi đến chỗ dựng chiếc xe đạp rồi đạp đi. Tôi chợt miên man một ý nghĩ khó hiểu : tại sao trên bước đường du hành mình lại gặp người này mà không gặp người kia; và tại sao có những cuộc gặp gỡ rất đỗi tình cờ, thậm chí không cần một câu chào nào cả, rồi sẽ không bao giờ gặp những con người ấy nữa nhưng vẫn lưu trong tâm trí một hình ảnh khó quên??!! Ấy là lúc bóng dáng chiếc xe đạp khuất dần vào ngõ xa?

    Cũng như một buổi chiều tà, bạn bất chợt nhìn thấy một người đàn ông dựng xe đạp ngồi bên ghế đá quảng trường Dam lặng lẽ vốc từng nắm thóc cho bầy chim bồ câu ở đây ăn. Hàng trăm sảy cánh lại vụt bay đi, lướt qua những dãy tường sẫm màu cổ kính của viện bảo tàng. Người đàn ông cho chim ăn xong lại lặng lẽ dựng xe đạp lên và thong dong đạp đi?

    Và bây giờ là những góp nhặt vui về xe đạp. Tại Thành phố Rotterdam lớn thứ nhì Hà Lan, trên đại lộ trung tâm tôi đã thấy hai chiếc xe đạp dựng bên trụ đèn trên lề đường được chủ nhân kỹ lưỡng trang bị... hàng tá chiếc khóa lớn nhỏ ở sườn xe, bánh xe (!) khiến ai đi ngang cũng không khỏi bật cười.
    Rotterdam không có những lancan kênh đào được tận dụng làm chỗ dựng xe đạp như ở Amsterdam nên người ta phải thiết kế những khu vực dành riêng cho dân chúng để xe trên lề đường (có những trụ kim loại để khóa). Những chiếc xe đạp ở đây thường được khóa lại cẩn thận, nạn trộm cắp xe cũng rất kinh !

    Một buổi chiều đi thăm bảo tàng Rijks ở Amsterdam, tôi chứng kiến một cặp vợ chồng mới cưới chở nhau bằng xe đạp đi trên đường phố. Chú rể "đưa nàng về dinh" bằng một con ngựa sắt được trang trí khá đẹp (sườn xe quấn giấy rubăng trắng, cổ xe cột những bong bóng bay màu trắng). Cả hai trong trang phục cưới đèo nhau thật hạnh phúc. Họ được nguyên một đoàn "tùy tùng" gồm người thân và bạn bè chạy theo hò reo phía sau (dĩ nhiên cũng bằng xe đạp). Những người đi đường thấy thế cũng vỗ tay chúc mừng góp vui cho đôi tân lang và tân giai nhân này. Thật giản dị, ý nghĩa và rất... Hà Lan! Đi dạo trên phố, thế nào bạn cũng bắt gặp những đôi tình nhân cùng đạp xe sóng đôi với nhau, thậm chí khi dừng lại (đèn đỏ chẳng hạn), họ? bá vai nhau hôn môi thắm thiết, rất ?otự nhiên chủ nghĩa? !

    Hình ảnh quả thật lãng mạn (tất nhiên là phù hợp văn hóa của Tây!).

    (Phóng viên Trung Nghĩa)



    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  2. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    qua dep , qua lang man , lang man den muc dau long , va no cang lang man hon neu no khong nhac minh nho toi 6 chiec xe dap da bi mat ke tu ngay dat chan sang ha lan .
  3. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    He he đồng chí thức tới tận hơn 3 h sáng để post cái bài trên đó hả?
    "Nắng mưa là bệnh của giời
    Mất xe là bệnh của người chủ quan" thôi!
    Nói đùa, tôi cũng mất tới 1 cái rưỡi rồi. Vâng! 1 cái và một nửa cái - một chiếc bánh xe - Hài vãi! Nhưng thế cũng là kỷ niệm fun để về VN mà nhớ lại những ngày tháng đẹp đẽ trên đất nước đi đâu cũng thấy hoa này! Đẹp thật!
    Thôi chịu khó mua cái khoá cho tốt và đừng khoe mỡ trước miệng mèo là được! Chỉ có bọn đen nó luộc xe của mình thôi!
    Mất xe là chuyện thường ngày ở... Hà Lan mà!
    Âu cũng là... cái liễn!
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  4. lizzytrang

    lizzytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nhiều xe đạp thía thì các bác tha hồ mà rèn luyện sức khoẻ, sướng thía còn gì, ở aus thì toàn car, chả thấy cái xe máy hay xe đạp nào cả
    Hà Lan nhiều xe đạp, xin cho hỏi có phải vì nghèo ko đủ tiền afford car ko ạ???
    Má tui sang Hà Lan roài mà chẳng thấy khen nhiều như bác đây, phải chăng bác có ý định quảng cáo cho đất nước này???

  5. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết Hà Lan có nghèo không nhưng theo thống kê thì Hà Lan là một trong những nước đứng đầu về mức sống đấy Lizzy ạ.
    Thực ra, chuyện đi xe đạp là do nguyên nhân như sau:
    - Hà Lan là một nước có địa hình cực kỳ bằng phẳng (Bác nào muốn leo núi thi phải đi ra nước ngoài) rất thuận lợi cho cycling.
    - Chính phủ và người dân Hà Lan cực kỳ có ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Đi xe đạp là một trong những biện pháp giảm ô nhiễm.
    - Người dân Hà Lan thích đi xe đạp vì họ cho rằng đây cũng là một biện pháp tăng cường hoạt động thể thao quần chúng.
    - Người Hà Lan rất tiết kiệm, tiết kiệm đến mức hơi kẹt xỉ . Vì vậy, đi xe đạp sẽ tiết kiệm khá nhiều so với chạy car (Car, petrol, taxes...)
    - Địa hình Hà Lan không những bằng phẳng mà còn rất nhỏ bé, cho nên, khoảng cách đi từ nhà đến công sở khá gần, không cần đi bằng car. Gần như gia đình nào ở Hà Lan cũng có car , car này dùng cho những chuyến đi picnic xa!
    Về chuyện giàu nghèo: Hà Lan cực kỳ giỏi trong trading business. Khá nhiều tập đoàn lớn trên thế giới là thuộc về Hà Lan (nhưng ít người để ý thấy đó là của Hà Lan). Ví dụ: Unilever, Nescafe, Philip, Heneiken, Amstel.... Cho nên, ý kiến Hà Lan giàu hay nghèo:
    "...điều đó tuỳ thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn mà thôi!"
    Lời khuyên: Nếu bạn định du học về Business, Management, Marketing... thfi Hà Lan là một địa điểm khá lý tưởng (Cho cả lý thuyết và thực hành).
    Welcome to The Netherlands! (Quảng cáo 1 phát)
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  6. lizzytrang

    lizzytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bác chắc học marketing nhể, quảng cáo thía thì sang năm em sang Hà Lan học cho roài, có xe đạp để rèn luyện sức khoẻ kể cũng tốt nhể

  7. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Anh học về công nghệ thông tin trong kinh doanh!!!!
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  8. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    To Harrykism and Lizzytrang: wherever I see you guys together, then the fight comes. hi` hi` hi`...as Harrykism said, Holland is such a beautiful country in the world. I love the way Hollander do for their traffic, and the most thing I would like to concern is Tulip, hope someday I will be able to get away to Holland. Enjoy myself in a coffee shop, watching people on the bikes, take pictures of Tulip. And Harrykism you know what....I give you 5* for your passages that introduce Holland a lot.
  9. Vermouth

    Vermouth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói: "Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" trong trường hợp này có thể coi như vậy hehe

  10. kittt

    kittt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ về Hà Lan , tôi nghĩ về một đất nước yên bình, đẹp và thơ mộng, nhưng, có lẽ là tò mò nhất về khu Red Light District với những cái windows đặc biệt :D
    Bác nào ở Hà Lan, cho tớ hỏi người Hà Lan có đi đến những khu phố này nhiều ko hay chủ yếu đây là địa điểm thu hút khách du lịch? Và liệu cái này có distract dân mình với chuyện học hành ko nhỉ?

Chia sẻ trang này