1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Lan - lãng mạn với những chiếc xe đạp!

Chủ đề trong 'Du học' bởi harrykism, 23/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. slayerNT

    slayerNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    À chuyện xe đạp Hà Lan thì tui có nghe 1 chuyện buồn cười: ở Ams có khoảng nửa triệu chiếc xe đạp, thì một năm mất đến gần một triệu cái ... :))
    Còn cái khu Red Light, cũng chẳng có gì gớm ghiếc lắm đâu, nói chung người ta đến đa phần vì tò mò thôi ..mà công nhận kỹ nghệ mua bán ở đấy hay thật... Các cô đứng trong tủ kính, anh nào thích vào mặc cả, các cô có quyền từ chối, tất nhiên, ... xong việc mặc cả là tiến hành luôn, có giường chiếu nệm sạch sẽ ngay phía trong..hichic .. à mà tủ kính các cô phải thuê đắt lắm đấy, giống như thuê mặt tiền ở nhà mình..
    Tui chỉ thấy khoái Hà Lan cái khoản hoa hoét , đẹp thật!!!

    VTV
  2. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    0

    Bài này tôi đã được đọc 1 lần rồi, không nhớ ở đâu. Bạn Harrykism có thể cho xin địa chỉ tham khảo mà bạn lấy bài viết này không ? Xin cảm ơn !
  3. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Sao bác Harrykism này chr thấy hoạt động ở svnl nhỉ ???
  4. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0

    Bài này là của phóng viên Trung Nghĩa. Một lần search thông tin về Hà Lan thì tình cờ tìm được. Bây giờ không tìm lại được nữa rồi. Bạn thử search xem!
    Thân,
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  5. cuncon_xinh

    cuncon_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    cún có chị bạn cùng lớp là người Hà Lan, suốt ngày nghe chị í kể về chuyện đi xe đạp bên đó!!! Rồi vì nỗi nhớ quê hương và chiếc xe đạp mà chị í để dành tiền mấy tháng để mua một cái xe đạp và mũ bảo hiểm để đi. Đi được một tuần thì chị í bị tai nạn giao thông vì bị ô tô huýnh phải, bị khâu mất mấy mũi ở trên mặt, nhìn mà thấy tội!!! (tất nhiên lỗi không phải tại chị í!!) cuối cùng chị í đành phải quyết định "give up my love for riding bike in Australia"

    WHY BOTHER???
  6. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn vì câu nói này mà tôi nhớ là đã được đọc bài viết này ở đâu !
    Được hoang_hung sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 11/05/2003
    Được hoang_hung sửa chữa / chuyển vào 03:11 ngày 11/05/2003

Chia sẻ trang này