1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Lan muốn vô địch thì....

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi Mental_Scar, 28/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mental_Scar

    Mental_Scar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan muốn vô địch thì....

    Phải có những cầu thủ biết sống cùng trái bóng.Nếu mình nhớ không lầm..thì khi thất bại...chỉ thấy những gương mặt thẫn thờ..không thấy nước mắt.Như vậy anh không hết lòng với khát vọng,với đam mê.Cứ nhìn Diego Maradona mà xem...cứ như là chung hơi thở!Cầu thủ Hà Lan chẳng thấy ma nào chơi hết mình với bóng.Davids cấn cù...nhưng chưa yêu bóng.Phải nhìn gương mặt hạnh phúc của những Maradona,Ronaldinho khi bên cạnh trái bóng mới thấy tư chất của nhà vô địch!
  2. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    quả thật trong đội tuyển HL thì những cá nhân kiệt xuất có vẻ coi đá cho đội tuyển là một nghĩa vụ hơn là một vinh dự (từ Johan, Ruud Gulit đến Dennis, Stamp) tuy nhiên khi có mặt trên sân thì tất cả những cầu thủ đó đều thể hiện hết những khả năng của họ. Họ luôn làm người xem phải thán phục về những pha bóng của mình bởi trong họ là tính chuyên nghiệp, nhưng đó là phong cách của tất cả những đội bóng của châu Âu. Và có nhiều đội bóng không thể hiện được tình yêu bóng đá như cậu vừa nói vẫn có thể đạt được VĐ. Nói chung là tình yêu bóng đá là một chuyện còn vô địch hay không là một chuyện nữa, nó là kết quả của nhiều thứ chứ không phải riêng tình yêu bóng đá và có lẽ là HL sẽ vô địch nếu có thêm thứ tình cảm đó.
    Người VN yêu bóng đá hơn nhiều nước khác vậy mà đã vô địch được cái gì đâu????
    Được dau_tau sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 29/10/2004
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, theo em cá tính cầu thủ mỗi nước mỗi khác, mỗi cách thể hiện mỗi khác, anh Mental nhìn Bergy và Overmars và một số cầu thủ nữa thì hiếm khi thấy họ mỉm cười, nhưng đằng sau các bài phỏng vấn của họ thì đều chan chứa tình cảm với đội tuyển.
    Hoặc họ biểu lộ cảm xúc một cách mãnh liệt nhất. Một số như Davids thì lại rất giàu tình cảm, anh có thể khóc như trẻ nít, như Ruud hôm nọ ghi bàn vào lưói Arsenal thì hét lên Ah Ah Ah giữa trời xanh rất thoài mái.
    Nói chung theo em đây cũng là một nhân tố, đó là độ quyết tâm và lăn xả trong thi đấu nhưng cũng tuỳ từng cầu thủ ở từng vị trí mới nhìn thấy hết, không phải cầu thủ nào ở Brasil cũng như Ronaldinho
  4. Mental_Scar

    Mental_Scar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Người Việt Nam yêu bóng đá: điều đó chắc chắn .
    Còn cầu thủ trên sân...phải xem lại.Bên cạnh đam mê phải có khát vọng...và cái tâm.
  5. xtophertran

    xtophertran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    vấn đề lớn nhất của Hà Lan mọi lúc là việc thiế đoàn kết nội bộ nên thường các chuyên gia bình luận là chưa đá đã thua, thật buồn. HL còn là đội tuyển có cái tôi lớn lắm đóa, họ luôn nghĩ mình là trung tâm của thế giới nên thường hay bất cẩnm hay vấp ngã 1 cách 0 ai ngờ được nên các cầu thũ của chúng ta cần phải có 1 HLV biết tâm lý học trò và biết giữ tinh thần trong đội. F. Rirkaard đã làm rất tốt việc này nam 2000 nhưng lúc đó HL wá đen

Chia sẻ trang này