1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Lan ơi!!!!!Đừng để chúng ta lại cùng khóc trên chấm phạt đền!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi Mental_Scar, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mental_Scar

    Mental_Scar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan ơi!!!!!Đừng để chúng ta lại cùng khóc trên chấm phạt đền!


    Sút luân lưu: Hà Lan có lẽ xếp dưới thứ hạng 100 trên thế giới!!!Giá như vào lúc đó ,họ có cái đầu tỉnh táo của nguòi Đức!Giá như ai trong đội cũng tỉnh táo như "TinTin "KOEMAN.Lúc đó ,đội quân da cam sẽ vô dịch thế giới!!!!
    Hà lan ơi!!!đừng để tôi phải khóc bởi 1 tay Schmeichel vô danh nào đó của Euro 92 nữa!!!!!

    Golden Boot
  2. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    hic... lại nhớ đến thằng Paul Bosvelt... mình nhìn cái dáng chuẩn bị sút của nó là biết thua rồi... mà thui, dù sao cũng là quá khứ rồi!!!
    Đúng là học tài thi phận, gian lận thì qua!!!
    hic hic!!!
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Trời nhớ đến những quả penalty thì em cũng cóc thể hiều đuợc mấy cái ông Hà Lan chuối đó nữa !!
    Bao nhiêu năm bị thua do penalty thế mà cũng không vỡ ra cái gì cả nhỉ !! Sao ko tập luyện sút penalty chắc chân tý phải có hơn không ??? Brasil nó đá quả nào vào quả đấy !!
    Hà lan mình hình như cũng ít người đưọc chỉ định đá penalty ở CLB thì phải

    [​IMG]
  4. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Sao mà vỡ ra đưọc aja ơi. Càng đá hỏng Penalty người ta càng bị cái dớp đó ám ảnh , càng đá hỏng đó ....

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  5. PINOCCHIO.

    PINOCCHIO. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Paul Bosvelt cũng thỉnh thoảng đuợc giao nhiệm vụ sút phạt ở Feynoord đấy chứ. Nhưng ngay cả chuyên gia sút phạt hàng đầu của đội tuyển là Frank de Boer còn đá hỏng tận 2 quả / trận thì các đồng đội "cóng" là phải. Đá pen là thi đấu về tâm lý thôi, không phải cứ tập nhiều là hiệu quả đâu.

    Is this the real life?
    Is this just fantasy?

  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Em cũng khóc theo anh luôn. Yêu nhứt cơn lốc màu da cam mà cứ phải chứng kiến sự thảm bại như vậy hoài thì đau lòng lắm trời ơi!!!!!!!!!!
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là cơn lốc màu da cam thì đâu cần phải có quan tâm đến những quả pen làm gì , đội bóng ta yêu thích chỉ cần chơi đẹp hết mình còn với pen thì đó là những số phạn may rủi thui...
    Wây sấn mơ ni pu ủa ai

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......
  8. Hai_meo

    Hai_meo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.396
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đá đẹp hết mình mà lại thua vì penalty thì còn gì tức tưởi bằng? Chỉ còn biết an ủi, bóng đá là như vậy...
  9. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ừh mỗi lần thua là mỗi lần thở dài não nề, mình không muốn nói ra nhưng đúng là đầy tâm trạng, mình không muốn nhìn lên màn hình để theo dõi đá penalty . Nhưng nhìn lên với cặp mắt Hà Lan coi như thua và cái đội đá penalty coi như thắng. Một cảm giác lạnh lùng như căm ghét đứa con tinh thần ý !!!

    [​IMG]
  10. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao hà lan của chúng ta lại kém tắm thế nhởmặc dù kĩ thuật cá nhân của từng người thì chẳng thua kém bất kì ai cả.

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình

Chia sẻ trang này