1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Lan - Tại sao chúng ta yêu sắc aó da cam

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi aja_bar, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan - Tại sao chúng ta yêu sắc aó da cam

    Một topíc mới lại đưọc lập với chú ý nho nhỏ là những gì nhỏ nhỏ thôi không dài những chuyện bạn viết về đất nước Hà Lan, những chuyện lượm lặt được một chút thôi cũng đủ để xây dựng thành một tình yêu lớn. Nó sẽ không dài và mang tính hàn lâm cao mà chỉ là những gì vui vui mà bạn có thể đã đọc ở đâu đó về đất nước và con người Hà Lan nhé, aja cá rằng những con người yêu Hà Lan chỉ nhìn thấy cái từ này ở đâu cũng sẽ chú ý đến nó liền bất cứ là về vấn đề gì !! Mở màn cho một mùa hè mới !!
  2. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa em thích HL là do Papa em đầu độc em.Nhớ ngày đấy đi đá bóng suốt ngày lải nhải "Tao là gulit tao là vanbasten...".
    Thấy bố em kể nhiều lúc ngủ mê còn hét.hi`hi`.
    Đấy là ngày xưa còn bây giờ thì em càng thích HL nhiều hơn.Thích lối chiến thuật của HL,thích những cầu thủ HL.
    Và em càng thích HL hơn bởi vì ở HL có sân vận động ARENA và đất nước HL là đất nước có rất nhiều hoa TULIP.Hoa đấy đẹp thật

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL


    Hãy cố gắng ngoan ngoan 1 chút nào
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Hik quả thực aja khâm phục tình yêu của tieudingdang với Hà Lan khi sắp được sang CHN học rồi. Đọc bài viết của tieudingdang làm aja nhớ lại câu chuyện về một cô bạn.
    Lâu lắm rồi tôi mới gặp một Ajax fan đấy​
    Những tiết Tiếng Anh đầu tiên của năm học mới, một khoảng thời gian "warm-up" để thầy trò chatting về những topic
    như Travel, Holiday, Money, etc.. Teacher bắt đầu cho student một số questions ví dụ như : " Nếu có nhiều tiền, em sẽ đi du lịch ở đâu ?", "Nếu đi du học em sẽ chọn nước nào", " Thủ đô nào trên thế giới mà em thích", ''''Trong bóng đá thì em thích đội nào nhất", etc... Mọi người có vẻ rất suy tư với những câu hỏi khá cởi mở như vậy.
    Chỉ có điều trong số câu trả lời đó làm aja ngạc nhiên là bạn có ưóc muốn được đặt chân đến đất nước Hà Lan, thủ đô Amsterdam xinh đẹp , với tình yêu với đội bóng Ajax. Haha với một Ajacied như aja lúc đó Ajax cũng chỉ là một cái gì đó "cổ rồi" và cũng hơi" nhạt nhoà", quả thực lâu lắm rồi mới có một người mà đặc biệt lại là một girl nhắc về "Ajax", một sự ngạc nhiên không thể tả nổi và những ký ức về những đêm thức xem Ajax đá lại dội về thật tuyệt diệu. Tất nhiên đối với mọi người trong lớp thì có lẽ đó là một cái tên "lạ hoắc" Amsterdam rồi đội bóng Ajax , họ chẳng có cảm xúc gì đối với nó cả. Bây giờ ngưới ta thường nhắc đến MU, Real Madrid mà thường quên đi "Người khổng lồ trắng thành Amsterdam"
    Nhưng aja hiểu với một Ajax fan nói được những từ đó ra quả là tuyệt diệu, một điều gì đó rất "tự hào"," hãnh diện" ra mặt, một cái gì đó nó "độc" và "hiếm" lắm. Quả là một sự ngạc nhiên bất ngờ và thú vị !!
    Sau đó tất nhiên là màn chào hỏi đậm chất Ajax, câu chuyện xen lẫn với những ký ức Ajax ùa về có những ký ức vui và có cả những niềm xúc động khi bạn đấy tiết lộ mình cũng đã từng có những giọt nưóc mắt cho Ajax & Hà Lan khi thua trận.
    Có lẽ những giọt nước mắt của bạn gái đó, của tieudingdang, của anh Mental_Scar, những nỗi đau trong lòng, những nỗi thất vọng của những fans Ajax & Hà Lan fans như chúng ta đó là những Giọt nước mắt cho đam mê.
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 27/07/2003
  4. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hì nghe cảm động quá ,thế chị đó ở đâu thía kà bác Aja gặp trong lớp à ?
    Em thì tương tự như cái bác rockvn ,ba iem bật ti-vi hờ mà xui xẻo thế nào toàn trúng trấn có holland đá .Thế là từ đó nhiễm luôn roài

    AJAX AMTERDAMS IS MY LIFE

  5. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Những câu nói hóm hỉnh của những cầu thủ của chúng ta !! Nhiều cái buồn cưới phết triết lý hay vãi sợ !!

    On 7 July 1974 - The Lost Final
    ?oWe forgot to score the second goal? Johnny Rep
    ?oFootball is war? Rinus Michels

    ?o I don?Tt like the Germans. Every time I played against a German player I had a problem because of the war. 80% of my family died in this war? Monobrowed midfield genius Wim Van Hanegem explains why he failed to attend the after match banquet
    ?oZijn we er toch nog ingetuind? (they tricked us again) Herman Kuiphof Dutch TV commentator

    Some Cruyffisms
    ?oIn Holland everyone says Cruyff shouldn?Tt go around thinking he?Ts Cruyff?
    ?oThe defence is playing like goat?Ts cheese?
    ?oThere is no medal better than being acclaimed for your style?
    ?oEvery advantage has its disadvantage?
    ?oFootball is a game played with the brain?
    ?oIf I?Td wanted you to understand it I?Td have explained it better?
    ?oThat player is no good ?" it?Ts obvious. When he kicks the ball, the sound is wrong?
    Miscellany
    ?oSometimes you have to lose a final to win a final? Barry Hulsoff, (on Ajax?Ts 1969 European Cup Final defeat against Milan)
    ?oFootball is not art, but there is an art to playing good football? Ruud Krol
    ?o I hate it I hate it but I love it I love it? Leo Beenhakkeer acknowledges and ponders the Dutch trait for arrogance
    "I have developed a specific football language, a vision and some forms of play which nobody can equal. Well perhaps Rinus Michels, but I''m definitely no. 2." Louis van Gaal modestly describes his own attributes (after Barcelona were knocked out of the Copa Real by 3rd Division side Novelda).
    ?oYou don?Tt judge Pavarotti by the way he sings in the shower? Frank Rijkaard dismisses critics of Holland?Ts poor pre Euro 2000 form
    ?oIt may be enough for the homeless but not for an international striker? - Pierre Van Hooijdonk rejects Celtic?Ts £7k a week pay offer (in 1997)
    ?oShowing one?Ts genitals in public is forbidden by law and is seen as disturbing public order? PSV spokesman explains the release of Patrick Deckers.
    ?oThey have to be spot on in their attitude. If they think they can play with 2 fingers up their nose and a lit cigar it is not possible? Ruud Gullit (eh?)
    "You never know how a cow can catch a rabbit" Ruud Gullit
    ?o I?Tm a great fan of Wimbledon. We can?Tt find that kind of player. Dutch players are too lazy and too intelligent. They don?Tt want to play that way.? Bert van Lingen Dutch assistant coach 1996.
    ?oWhat am I to think when the coach has his hands and his head up the backside of certain players? Edgar Davids is sent home from Euro 96 for criticising coach Guus Hiddink.


  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống tui ko hề mê tín nhưng ko hiểu sao với bóng đá và với Hà Lan tui tin rằng có một sức mạnh huyền bí nào đó ở cao hơn và chi phối hoạt động của con người......
    Nhất là lúc còn nhỏ......các bạn có thể tưởng tượng nổi ko tui đã từng đứng chờ dưới trời mưa 3 tiếng đồng hồ trước quầy báo để nhận tin về trận tranh vé vớt với Ailen cho Euro 96 chỉ vì tin rằng sự chờ đợi của mình sẽ đươc đền đáp và nếu tui về nhà vào lúc đó thì HL sẽ thua rùi hì hì
    Lại nữa, WC 94 tui đã tự hứa rằng nếu trong 1 tháng làm được 1000 việc tốt thì Hà Lan sẽ vô địch.....thế là chăm chỉ hẳn lên....đi đổ rác một việc tốt, cho gà ăn một việc tốt, thậm chí vặn vòi nước của khu tập thể mà ai đó quên khoá cũng là một việc tốt.....đến gần khi hết thời hạn vẫn chưa đủ thế là nói bà hàng xóm bao giờ bà sâu kim thì bảo cháu cháu sâu cho (hình như được 5 lần gì đó he he), rùi ngày nào cũng sang giúp cô nhà bên cho em bé ăn bột (xong còn được vét xoong nữa chứ).... hà hà ai cũng khen ngoan mà ko hiểu trong cái đầu non nớt đó suy nghĩ những gì hi hi (cũng ko nói với ai vì sợ nói ra sẽ mất thiêng ..........năm đó HL bị loại từ tứ kết, vẫn còn nghĩ chắc mình đã tính ẩu quá kể cả những việc chưa đáng gọi là việc tốt cũng tính vào nên mới thế......ôi
    Giờ thì lớn mất rùi, như anh Nghia DV đã nói tự dưng chẳng còn thấy mình thích mình say mê cái gì nữa ........................
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  7. nebula_ciaovn

    nebula_ciaovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Khi còn nhỏ tôi nghịch ngợm, tóc cắt ngắn củn, chạy lăng xăng huýt sáo. Như những đứa con gái khác, tôi thích chơi đồ hàng, búp bê, nhưng thêm vào đó là sở thích xem bóng đá và đá bóng với bọn con trai cùng xóm nữa. Chúng nó quy ước nếu có ngã thì cũng không được "mít ướt", tôi chấp nhận. Có lần bị bóng văng vào người đau đến chảy nước mắt, tôi vẫn bặm môi cố nén. Đơn giản tôi thích mình được là người trong cuộc, được làm cho quả bóng tròn lăn lăn hệt như con mèo nhà tôi vờn cuộn len. Tôi cá rằng tôi chẳng ghi nổi bàn, tôi là đứa nhỏ tuổi nhất trong bọn, lại không thể đủ sức lao rầm rầm vào tranh bóng như con trai. Nhưng chúng nó luôn sẵn sàng đồng ý cho tôi chơi cùng vì sau mỗi bàn thắng, tôi là đứa hò hét to nhất, sung sướng nhiều nhất, và thế là chúng tôi san sẻ niềm vui với nhau.
    Tôi bắt đầu thích xem những trận đầu đỉnh cao mỗi mùa World Cup và rất đỗi tự nhiên "bén duyên" với Hà Lan, sau đó dừng lại cùng Ajax. Tôi thức cùng màu áo da cam, khóc mỗi khi bại trận, hạnh phúc vô cùng khi chiến thắng, cảm giác hạnh phúc ấy ấm áp hệt như khi đứng giữa cánh đồng lạnh giá âm u mùa đông, mắt ta chợt bắt gặp một bông hoa tulip rực rỡ sắc cam. Nó làm tan cái rét và sưởi ấm mọi vật xung quanh mình.
    Hà Lan và cả Ajax của tôi nữa đã trải qua bao thăng trầm, như cuộc đời mỗi con người. Nhưng với tôi, màu cam kia có sức sống mãnh liệt lắm. Bông hoa kia toả sáng không phải chỉ khi xung quanh nó lạnh giá u ám, mà là vì nó được nuôi dưỡng bởi một thứ tình yêu nhiệt thành, một niềm tin mạnh mẽ. Bạn tôi yêu Hà Lan và màu cam kỳ lạ. Cô bạn sưu tầm tất cả những gì có màu cam ?" bút, vở, dây buộc tóc..- dõi theo từng bước đi của Hà Lan , sinh nhật còn bảo tôi nhớ phải tặng thứ gì có "ý nghĩa". Tất nhiên tôi hăm hở lùng sục tìm cho ra con gấu bông có màu "ý nghĩa". Ngày mùa đông, bạn đến lớp gọi tôi ra và cho xem chiếc áo khoác hai màu đang mặc, bên ngoài màu xanh, bên trong màu cam, còn nói "rất ấm". Đấy, tôi đã bảo mà, có niềm tin vô hình nào đó mạnh mẽ lắm, cho dù chúng tôi chưa ai đặt chân lên xứ sở hoa tulip một lần...
    Đôi khi, tôi quên mất mình đã từng có một thứ tình yêu như thế. Khi gặp những người bạn cùng sở thích tôi nhận ra mình luôn cất nó ở một góc trong lòng, và sẽ chẳng bao giờ mất được. Có dịp nào đó tôi lại lôi ra khoe với bạn tôi. Và tôi thấy mình có một niềm vui thật kỳ lạ. Bởi vì màu áo kia không chỉ là niềm đam mê bóng đá. Nó còn là thứ kết nối những trái tim.
  8. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chợt hỏi : Yêu Hà LAn từ khi nào thì có lẽ cũng ko trả lời được. Có lẽ đã từ lâu lắm rồi. Mình nhớ lần đầu tiên đến với bóng đá, khi đó mới là một con bé 6 tuổi. Một buổi đêm ko ngủ được vì gia đình xem bóng đá và hò hét wa to, con bé phải lồm cồm bò dậy và xem . Người đầu tiên mà nó nhớ được là 1 cầu thủ có tên Maradona và bàn thắng mà nó chứng kiến vẫn được coi là bàn thắng đẹp nhất thế kỷ. Thế mà rồi ko hiểu tại sao nó lại yêu Hà LAn đến thế. Vì yêu Hà LAn mà nó lại yêu luôn cả mầu Dacam, yêu hoa Tuylip , yêu những chiếc côi xay gió và tất cả những gì liên quan đến Hà LAn . Cứ thế Ajax là đội bóng mà nó yêu mến . Nó chỉ biết có Ajax và hồi hộp chờ đợi những hôm có trận đấu mà HL hay Ajax đá. Mỗi lần đội bóng của nó thua thì nó thất vọng ghê gớm , nó đã từng đánh cuộc rất nhiều lần về đội bóng của nó. Mọi người bảo : Thế thì nó sẽ thua mất nhưng nó chỉ trả lời . Nó ko cần thắng thua mà nó chỉ cần đặt niềm tin vào đội bóng của nó. Nếu mà nó còn ko có lòng tin vào đội bóng của nó thì làm sao đội của nó chiến thắng được. Vì thế sinh nhật nó bạn đã ghi lời chúc : Đây là quà của Vanbasten tặng bạn. Dù biết là viển vông và trẻ con nhưng nó vẫn sung sướng.
    Bây giờ khi đã lớn lên, công việc bân rộn làm nó đã vô tình quên đi niềm đam mê thủa nào . Nhưng giờ đây khi gặp lại những người cùng sở thích như mình, thậm chí hơn mình làm nó lại muốn tìm lại cảm giác của 1 thời.............
  9. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Màu da cam tôi yêu ​
    Cùng yêu màu áo da cam nên chúng ta có mặt tại đây đấy. Tìm hiêu một chút về màu áo da cam mà đội tuyền Hà Lan đang khoác trên người nhé !! Rất thú vị với một sức sống bất tận và nồng ấm
  10. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài của mọi người thấy hay quá , topic này quá xứng đáng để vote * với ý nghĩa thực sự của nó.
    @rockvn: Nhớ ngày đấy đi đá bóng suốt ngày lải nhải "Tao là gulit tao là vanbasten...".
    -----------> hihi yêu nhờ [​IMG]Chị rất khâm fục em @hoacuctay qua chuyện đứng chờ mua báo dưới mưa chỉ để nhận đc kết quả trận đấu của đội tuyển Hà Lan. Còn cái chuyện tự hứa làm 1000 việc tốt thì sao em đưa ra 1 con số lớn thế nhỉ [​IMG]. Hàn nào Hà Lan của mình năm đấy kô vô địch đc là fải rùi Em hoacục tẩy ngốc wá [​IMG]Lần sau nhớ giới hạn con số nho nhỏ thôi nhé, 999 là đẹp roài Chị có 5` mơ cũng kô bao h dám nghĩ là mình lại làm đc nhiều việc tốt cho đời. Mặc dù nếu 1 lần đổ rác đc tính là 1 việc tốt thì 1 tháng chị cũng cá kiếm đc 30 việc tốt đây, hehhe. [​IMG] Nhưng fải công nhận là nhiều lúc cũng cứ nghĩ trong đầu là Nếu thế này, thế này etc... thì Hà Lan sẽ chiến thắng. [​IMG]
    1 cảm nhận nữa là hình như fans Hà Lan có 1 đặc điểm là khá cá tính, mặc dù có người thấy rất hâm hâm
    aja cá rằng những con người yêu Hà Lan chỉ nhìn thấy cái từ này ở đâu cũng sẽ chú ý đến nó liền bất cứ là về vấn đề gì !!
    ----------------> câu này mình thấy quá đúng đối với mình. Thích Hà Lan là thích tất tần tật những gì liên quan đến Hà Lan, cái này đã viết trong box kô dưới 1 lần Đến chữ orange nếu nhìn thấy cũng khoái.
    Giờ thì lớn mất rùi, như anh Nghia DV đã nói tự dưng chẳng còn thấy mình thích mình say mê cái gì nữa ........................
    ---------------> câu này lại cũng đúng nốt.
    Đọc bài của bạn @hoahalan & @nebula_ciaovn thấy xúc động thật.
    Ngày trc, Hà Lan gặp Croatia (hình như thế) ở WC bị thua--------->quá buồn, lại + thêm cả nhà cố hùa vào trêu mình, thế là ức quá khóc inh ỏi chửi loạn xạ lên , mà lúc đấy thì đang đêm chứ. Còn trận khác của Hà Lan thì lôi máy ảnh ra chụp 1 loạt những fa có cảnh Bergkamp, mặc dù cũng hơi hơi nghĩ rằng sẽ chỉ là công cốc, nhưng kô hiểu sao vẫn có 1 chút hy vọng là khi rửa ra thì mình sẽ có đc vài kiểu ảnh đẹp, ưng ý làm kỷ niệm.
    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại
    FC ta mãi sáng ngời rượu bia

Chia sẻ trang này