1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà? Lan, từ mĂ?̣t gĂ?c nhì?n... chuy??n qua ảnh! <Hoa tulips tr. 22 :D>

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi TONIenGUY, 17/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Ở Việt nam cũng định nghĩa thế thui. Đê và đập đúng là khác nhau. Nếu mắt mũi ko bị quoáng gà thì thấy trên tivi đập nó có những cửa xả nước và giữ nước gì gì đó, cơ chế đóng mở cũng hay lémhí hí đang nói mò, bà con xông cảm
    Tất nhiên là ko thể chụp hết đc, nếu ko thì phải lên mặt trăng à hihì....nhưng mà chụp xa xa ý....
    Có duyên wa'', lại đụng Vờ tờ bờ ở đây, wa Ams rùi chắc nó chưa già thì cũng ương ương chứ nhỉ....sao vưỡn chimnon01 thíahihihihihi
  2. caballo78

    caballo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vừa hành hương đến Hl vài ngày, fải nói đây là đất nước rất đẹp, cả về fong cảnh và redli, nhỉ Tony nhỉ
  3. caballo78

    caballo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vừa hành hương đến Hl vài ngày, fải nói đây là đất nước rất đẹp, cả về fong cảnh và redli, nhỉ Tony nhỉ
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá anh Caballo78 ạ!!! Hoan hô anh !!!
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá anh Caballo78 ạ!!! Hoan hô anh !!!
  6. valkyrie_forever

    valkyrie_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước rảnh rỗi tôi có đi dạo một vòng thành phố, tiện thể chụp chơi mấy tấm hình. Bác nào để ý đóan xem là tôi đang ở đâu nhé. Cái thời tiết Hà Lan sucks thật đấy, mới buổi trưa còn nắng đẹp thế mà chiều chiều tí đã mây mưa vần vũ rồi. Thôi các bác xem hình nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. valkyrie_forever

    valkyrie_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước rảnh rỗi tôi có đi dạo một vòng thành phố, tiện thể chụp chơi mấy tấm hình. Bác nào để ý đóan xem là tôi đang ở đâu nhé. Cái thời tiết Hà Lan sucks thật đấy, mới buổi trưa còn nắng đẹp thế mà chiều chiều tí đã mây mưa vần vũ rồi. Thôi các bác xem hình nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. valkyrie_forever

    valkyrie_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Quên chú thích cho các bác hiểu rõ hơn, cũng tại hơi ẩu
    Hình 1: Ông này là William of Orange (1533?"84), ông được coi là người đã khai sinh ra nuớc Hà Lan độc lập từ sự cai trị của người Tây Ba Nha. Người Hà Lan yêu quí gọi ông ta là "Vader des vaderlands" tức là "Father of the fatherland" mặc dù ông sinh tại Đức và phần lớn cuộc đời xử dụng tiếng Pháp là ngôn ngữ chính. Nhiều biểu tượng quốc gia của Hà Lan đều bắt nguồn từ William of Orange như cờ, quốc huy, quốc ca và đặc biệt là màu da cam "Orange" truyền thống.
    Hình 2: Ông này là vua William đệ nhị ( tiếng Hà Lan gọi là Koning Willem II ) Ông này thuộc dòng dõi của William of Orange và cũng được coi là anh hùng dân tộc Hà Lan. Ông là người chỉ huy quân Hà Lan và Bỉ trong trận đánh Waterloo, đánh bại Napoleon. Ông là ông cố tổ 5 đời của nữ hòang Beatrix của Hà Lan hiện nay.
    Hình 3: No comment bức tượng này ở bãi biển thấy đẹp nên chụp thôi.
    Hình 4: Đây là cái đài tưởng niệm chiến thắng của người Hà Lan trước quân đội của Napoleon năm 1813. Sau thất bại này người Pháp phải rút lui khỏi Hà Lan và vua William đệ nhất ( tên thật theo tiếng Hà Lan là Willem Frederik ) chính thức thành lập vương quốc Hà Lan ( The United Kingdom of the Netherlands ). Người đàn ông ở dưới bức tượng là Willem Frederik - cha của Willem II.
  9. valkyrie_forever

    valkyrie_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Quên chú thích cho các bác hiểu rõ hơn, cũng tại hơi ẩu
    Hình 1: Ông này là William of Orange (1533?"84), ông được coi là người đã khai sinh ra nuớc Hà Lan độc lập từ sự cai trị của người Tây Ba Nha. Người Hà Lan yêu quí gọi ông ta là "Vader des vaderlands" tức là "Father of the fatherland" mặc dù ông sinh tại Đức và phần lớn cuộc đời xử dụng tiếng Pháp là ngôn ngữ chính. Nhiều biểu tượng quốc gia của Hà Lan đều bắt nguồn từ William of Orange như cờ, quốc huy, quốc ca và đặc biệt là màu da cam "Orange" truyền thống.
    Hình 2: Ông này là vua William đệ nhị ( tiếng Hà Lan gọi là Koning Willem II ) Ông này thuộc dòng dõi của William of Orange và cũng được coi là anh hùng dân tộc Hà Lan. Ông là người chỉ huy quân Hà Lan và Bỉ trong trận đánh Waterloo, đánh bại Napoleon. Ông là ông cố tổ 5 đời của nữ hòang Beatrix của Hà Lan hiện nay.
    Hình 3: No comment bức tượng này ở bãi biển thấy đẹp nên chụp thôi.
    Hình 4: Đây là cái đài tưởng niệm chiến thắng của người Hà Lan trước quân đội của Napoleon năm 1813. Sau thất bại này người Pháp phải rút lui khỏi Hà Lan và vua William đệ nhất ( tên thật theo tiếng Hà Lan là Willem Frederik ) chính thức thành lập vương quốc Hà Lan ( The United Kingdom of the Netherlands ). Người đàn ông ở dưới bức tượng là Willem Frederik - cha của Willem II.
  10. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Groningen

Chia sẻ trang này