1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Lan vào bảng tử thần của World Cup

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi chibouque, 10/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    ...tỉnh,...bôbôbốn...nnnăm...ngàn. Choáng. Ngất.
  2. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1

    Vào buôn nốt phát này đã rồi... ngất tiếp một giấc đến trưa mai. Bác ơi, cơ hội trăm năm mới có một lần, làm sao mà không mơ tưởng cho được. Trận gỉ trận gi trận gì cũng được, em chỉ mơ được một lần bước vào sân vận động, được xem một trận World Cup thôi là cũng mãn nguyện đến già rồi. Nhớ ngày xưa ở VN được thằng bạn bom chen kiếm cho quả vé hai đứa vào xem VN đá với Indonesia, em chả mê bóng đá nhưng mà đến khi vào sân vận động rồi thì cũng vẽ cờ đầy mặt và gào thét khản cổ mất mấy hôm, trận đấy nhớ đến già ạ. Xem bóng đá, 3D, người thật việc thật, sờ trước mặt, cái không khí ở sân vận động nó khác xa cái màn ảnh nhỏ lắm bác ơi. Cho dù là có ngồi chầu rìa xem bên ngoài quảng trường cũng vui lắm rồi. Hè mà sang được Đức thì vừa được đi chơi ngắm phong cảnh, vừa được gặp người quen em bên đó, vừa được chầu rìa World Cup, một công mà bao nhiêu việc bác ơi.
  3. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    ko biết là phát vàng² 1 có phải là nói với "bác" này ko nhưng em cứ trả lời đại nhá (à, em là Philippe, nick em đang bị giang hồ treo ngược lên nên đành phải dùng tạm cái này )
    bạn nói kể cũng có lý, nhất là cái vàng² 2 : kết hợp đi chơi, thăm người thân rồi cùng uống bia, hò hét xem bóng đá ở quảng trường thì còn j` bằng tớ nói thật là hơi bị ghen tị đấy
    xì pam khoe tí nhá : tớ pót ảnh hôm đi xem trận giao hữu Pháp Đức ở Stade de France. Mặt cỏ dở tệ, mà cầu thủ chơi cũng vật vờ, được mỗi cái ko khí sống động. Hôm đấy tớ vác một cái cờ Đức to tổ bố và quàng thêm khăn của CĐV Đức, ngồi lọt thỏm giữa rừng CĐV Pháp, hai thằng bạn tớ đi cùng tỏ vẻ vô cùng khiếp sợ, nhất là lúc chào cờ cả khu đấy có mỗi tớ giương cờ & khăn và hát quốc ca Đức h kể lại vẫn thấy xúc động
    [​IMG]
    Ảnh này chụp một pha dàn xếp đá phạt không thành công của đội Pháp trước khung thành Lenmann. Chụp xong về nhà mới thấy là trong ảnh có đủ cả 22 cầu thủ phía bên kia sân, thủ môn Coupet của đội Pháp thì cứ phải đi đi lại lại liên tục để đấu tranh với cái lạnh khủng khiếp (hôm dấy nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 0°C).
  4. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Vâng, em nghe giọng bác cũng quen quen. Em chỉ nói là em máu đi chứ đã biết là đi được đâu mà bác đáp nhời em là "ghen tị" ạ. Em cũng mong được bác tị lắm mà chả được. Mang tiếng ngày trước em ở Pháp mấy năm giời mà đã biết mặt cái Stade de Fr đâu ạ. Năm ngoái, em có định mời phụ huynh em qua chơi, cụ mê bóng đá lắm lắm nên em cung định xem có trận nào ở đấy thì đưa cụ đi xem cho biết, vì ở nhà xem TV bao nhiêu năm nay, biết từ cái ngọn cỏ của cái sân này biết đi, thế mà đã bao giờ được tai nghe mắt thấy tận nơi đâu ạ. Cụ đã lấy visa rồi đấy ạ, nhưng mà đen, gần ngày đi thì lăn đùng ra ốm. Thôi thì đành ở nhà xem TV tiếp. hịhị.
  5. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    ôi Stade de France cái bọn lừa đảo ý mà tớ hôm đấy tí chết cóng là vì nó chẳng ghi rõ là SVĐ ngoài trời, nên ăn mặc phong phanh (căn bản cũng muốn khoe cái áo đấu của đội Đức nữa, khổ lắm cơ) Vé hôm đấy bọn tớ mua là 22 ơ (hạng bét), tại tớ mắc chứng cuồng Đức (chữa mãi ko khỏi) nên nhắm mắt mà đi thôi, chứ h mới dám thú thật với ấy là vừa xem tớ vừa phải ghé mắt lên theo dõi xem có điều j` bất thường ko (mái sập chẳng hạn). Là vì cái ông KTS thiết kế cái SVĐ đấy chính là người thiết kế ga hàng không (2E thì phải) của sân bay Roissy Charles de Gaulle mà hè năm ngoái tự nhiên bị sập làm mấy nhân tạch ý. Hót thêm tí nữa nhá, ông ý đang là tổng công trình sư của Nhà hát lớn Bắc Kinh là tớ báo cáo ấy thế
    túm lại (cho khỏi lạc đề) : Deutschland Nummer Eins, tớ từ xưa vẫn kết Đức và Hà Lan (thích nhất Bergkamp, h thì anh zai sắp giải nghệ rùi), nhưng nếu chẳng may lá thăm định mệnh buộc 2 đội phải gặp nhau (ở trận CK chẳng hạn) thì đành phải tạ lỗi với hàng xóm Benelux vậy
  6. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    à quên chưa trả lời ấy cái vàng² : ghen tị mạnh ấy chứ, là tại vì tớ chẳng muốn ai sang mất nước Đức của tớ, nên cảnh cáo trước hị hị điêu tí nghe cho có vẻ xã hội đen ấy đừng giận nhá
  7. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Vâng em cũng vẫn nhớ anh Bẹc Khờ Cam từ tận hồi World Cup 94 đấy ạ.
    Lâu lắm rồi em chả xem bóng đá nên chả cổ vũ cho đội nào nữa.
    Mà hình như trong mấy nhân bị tạch ấy cũng có nhân TQ thì phải ạ.
  8. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    May là bác ko dự trận Anh-Đức, nếu ko thì bác ko còn mạng ngồi tán dóc trên này đâu
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Ơ đúng thế bác ạh.Xem đêm có hơi mệt thật nhưng mà vẫn thích hơn nhiều
    Cái năm lẻ 2 xem buổi chiều chả có tí hưng phấn nào cả
  10. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hé hé thằng cháu qua nước bạn nói xấu nước nhà thế là kô được nhá.Về ngày
    Các bác thông cảm ,dạo này thằng em em nó đang bị treo ngược nên em chịu trách nhiệm quản lý mấy đứa cháu.Thành thử mới bon chen vô box nhà các bác
    Chúc đội Hà Lan của các bác thành công vang dội tại kỳ WC lần này

Chia sẻ trang này