1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạ Long, chỗ ăn và chơi

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi give_me_your_heart_now, 25/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, iem mới đi chơi ở Hạ Long gần 1 tuần mới về. Ấn tượng đầu tiên là khi đi ở bên Bãi Cháy, các loại khách sạn lớn nhỏ đều hoành tráng hehe. Công nhận Hạ Long đẹp và khá là trong lành. Đi vào khu Tuần Châu thì em tưởng tượng đến những ngôi nhà trên Đà Lạt, mặc dù em chửa có đi ĐL lần nào
    Xuống HL, bữa đầu tiên em được mẹ đứa bạn đãi khách món lẩu gà, vừa ăn vừa cảnh cáo nhau cẩn thận ko sáng mai cả nhà ai đấy đều năm im thin thít
    Bữa thứ hai ăn lẩu cua, tôm, cá mệt nghỉ.
    Sáng, được đưa đi ăn món bánh cuốn chả mực, công nhận là bánh cuốn ở HL ngon, món chả mực em chưa đc ăn ở đâu bao giờ.
    Nghe danh đã lâu giờ mới được ăn con sam,dưng muh em lại ko thấy ngon mới chết chứ hix hix.
    Chiều nắng nằm nhà khò đến 4h mới nhăn nhó ra đường. 2 đứa lại xí xởn thuê đò ra biển Mơ. Ra đến nơi thi nhau mà cười muốn vỡ bụng, mình ko biết đã đành, nó ở HL mà cũng chẳng biết nốt. Nước lên cao ngập cả cái bãi cát ấy, còn mỗi cái bãi đã được xây kè, lại còn vắng hoe chả có ai (tất nhiên) 2 đứa đành nằm nghêu ngao ngắm trời ngắm đất 1 tiếng đồng hồ chờ bác lái đò quay lại đón. Giờ nghĩ lại vẫn còn buồn cười.
    Ấn tượng nữa là Tuần Châu cũng chẳng hay như mình tưởng tượng, chỉ xem mỗi trò nhạc nước, cũng hơi lạ 1 chút nhưng ko đặc sắc lém, mà giá lại quá cao nữa chứ.
    Được Loakenden sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 18/05/2005
  2. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy

Chia sẻ trang này