1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạ Long daily life

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi vuthanhminh, 14/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long daily life

    Mỗi ngày trôi qua, khi trên đường, khi dưới bến, trong góc quán, bên vỉa hè....tất cả đều chứa đựng những thú vị riêng của mỗi thành phố. Tranh thủ ở nhà, tớ làm phát phòng trưng bày hạ long hàng ngày bao gồm bài viết về tất cả các mặt của hạ long, phóng sự ảnh và bình luận cho thành phố thân iu.
    Topic chờ xếp nốt.
  2. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Từ khi có cầu Bãi Cháy, đường Lê Thánh Tông đoạn từ phà Bãi Cháy cũ đến rạp Việt Nhật thành ra lại buồn hiu. Đâu rồi những dòng người từ phà tấp nập ngày đêm. Đâu rồi những chuyến xe chở tiềm năng của các tỉnh vùng Tam giác qua lại nơi này? Đâu rồi hình ảnh bạn tôi đạp xe từ bên kia thành phố với sách vở, với mệt nhọc, với những dặn dò lo lắng: "cẩn thận phà đò con nhé!"...
    Đây là con đường đẹp đã từng gắn bó sâu sắc lắm với cuộc sống người Hạ Long. Bây giờ đột nhiên trở thành "cuối phố"! Nhưng có lẽ phải như vậy, chúng ta mới có một con đường yên tĩnh nên thơ để dạo chơi. Trên con đường này, một bên là núi đồi, một bên là biển bạc. Những hàng cây. Những ngôi nhà xinh xắn. Sân vận động ngành than. Rạp Hạ Long. Cũng hữu nghĩ Việt Nhật. Khu di tích nhà tù từ thời Pháp. Đền Đức Ông. Quán bánh bao một thuở học trò.... Dù đi qua đi lại bao lần, nhưng không lần nào tôi không thấy thư thái và yên ổn. Đường của QUÊ MÌNH mà!
    Và dù bây giờ cầu ở gần nhà tôi hơn, nhưng vẫn thèm lắm những buổi chiều lang thang ra đây một mình. Yên ổn một mình. Hoài niệm một mình. Ngắm nghía một mình. Và mỉm cười vu vơ một mình vì những gì đã xa lắm lại gọi về!
  3. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hí hửng hồi hộp chờ đợi loạt phóng sự của bác Minh..mãi chả thấy đâu,hoá ra treo đầu dê bán thit...vịt giời!Em vẫn chưa thấy cái gì gọi là "Phòng trưng bày Hạ Long hàng ngày "đâu cả!!!
  4. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Thì bác ấy cũng phải lo chuẩn bị hiện vật rồi mới có trưng bày chứ . Cơ mà hơi câu giờ!!!

Chia sẻ trang này