1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạ Long trong tôi ......!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi ChenWenQiang, 05/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long trong tôi ......!!!

    Hạ Long mấy năm trở lại đây "thay da đổi thịt nhanh" quá!!! Nếu ai chỉ xa Hạ Long 1/2 năm trở về là đã thấy khác rồi!!! Còn nhớ mỗi lần từ HN về thăm nhà, vừa xuống xe đã thấy 1 màu xanh mát bao la của cây, của trời của biển ùa vào mắt, khác hẳn với màu xám xịt, nhà cửa xin xít chán chết ở HN().
    Mình thích nhất là đoạn đường gần bến phà, nơi có dàn Tigôn dại nở li ti mỗi khi mùa đến, cả hàng hoa gì gì mà có những bông tròn như hoa bồ công anh, chị em mình đặt tên là Hoa Phố, mỗi khi đi ngang qua lại cảm có một mùi thơm mát trùm vào tận mm da thịt(). Và cả dãy bằng lăng tím ở gần khu bến tàu du lịch nữa. Nhưng giờ thì mọi thứ thay đổi hết rồi, Ti gôn và Hoa Phố được thay vào bằng một con đường mới, cũng khá đẹp, nếu đi lang thang vào mùa xuân, lúc khoảng 11,12h ....đêm. Như đi trong mây ở "Hàn Quốc" vậy.
    Cả cái chợ Hạ Long cũ nữa, tuy nó hơi bẩn, hơi tối, hơi hôi... một tí, nhưng nó rất hợp với những món tiết canh cần, và chả sam cay mùa đông(). giờ thì...... mình không có hứng lắm với món đó nữa, vì đơn giản là chẳng thấy thích chút nào...
  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hic, em đi 6 năm rồi thì không biết HL với em còn thay đổi thế nào nhỉ. Sợ nhất ngày xưa chỗ đường vào chợ. Em thì nhát như thỏ đế, mỗi lần đến đó là chẳng dám qua đường...y như rằng bị mẹ đứng sau mắng....Bây giờ về có lẽ cũng thế...chắc cũng cần người dắt. ...NHưng HL nhớ nhất là đường từ cung văn hoá thiếu nhi ra cột đồng hồ. Con đường đó lượn đi lượn lại không biết bao nhiều lần..thích nhất là 2 hàng phượng bên đường. Mùa hè đi học thêm ở Cung thiếu nhi, đạp xe ra chỗ mẹ ở khu bệnh viện tỉnh..lượn lờ thế quen luôn cả các hàng quán bên đường. Cả khu nhà của trung tâm hướng nghiệp dạy nghề nữa...khá nhiều kỉ niệm. Mà sao khu đấy tập trung lắm nghiện thế không biết...Có lần mải theo dõi một người ...nghiện mà quên cả cô giáo đã vào lớp...Hic, không biết bao giờ mới được về lại nhỉ...HL ơi, ngày đấy hẹn là 10 năm nhưng trong lòng luôn hi vọng sớm hơn, nhưng có lẽ là phải đúng hẹn mới về được....Tự nhiên thèm ăn chè ở chợ HL thế
  3. maimaituoihaimuoi

    maimaituoihaimuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Vẫn biết xa là nhớ... bạn bè ơi, đừng nói nữa, đừng khóc nữa...
    Xa rồi thì thôi, quá khứ ấy nhắc chi cho thêm vấn vương, khóc chi cho thêm sầu..
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, ngày nào cũng lượn đường vài vòng, chẳng thấy thích gì cả, sao mấy em này lại thích thế nhỉ.
  5. Nguyenaoe

    Nguyenaoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi.
    Người ta chỉ ngạc nhiên cái gì không thay đổi, còn thay đổi thì không có gì phải ngạc nhiên cả, vì đó là quy luật của vận động mà.
    Kỷ niệm ấu thơ .... luôn là những ước mơ nhỏ nhoi, bé bỏng, luôn bị mọi ngừoi lãng quên ..
    Được nguyenaoe sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 08/08/2005
  6. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em ơi.... học tiếng Tàu hay la lấy chồng Tàu thì cũng đừng lấy nick thế chứ, anh ghét bon ý lắm !
    Cơ nhưng mà anh thấy đồng cảm với em lắm lắm ... ngày xưa khi còn hoa TGôn thì không có người cùng ngắm ... khi có rồi hoa lại không còn ... giờ con đường đẹp giống trong phim thì người đã đi rồi ... dắt tay ai bây giờ? ...
  7. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Em ơi.... học tiếng Tàu hay la lấy chồng Tàu thì cũng đừng lấy nick thế chứ, anh ghét bon ý lắm !
    ... giờ con đường đẹp giống trong phim thì người đã đi rồi ...
    [[/quote]
    Bất công thật, liệu có phải vì "người" của anh đi theo "bọn ý" mà anh ghét lây tiếng Trung ko nhỉ? E có bà chị dạy tiếng Trung, xinh cực, thích xem phim Hàn Quốc, ngắm hoa Tigôn(đồng cảm với anh roài), liệu chị ấy có thể thay đổi định kiến được ko nhỉ?
  8. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không đến bãi biển, thấy cũng nhớ!!!
    Đến rồi, lại thấy chán, biển không thấy đâu, chỉ thấy hàng quán là hàng quán, thương mại hoá hết rồi!!
    Nghĩ mà tội nghiệp cho thanh niên Hạ Long, có bãi biển lãng mạn để dễ "tỉnh tò" thì cứ cách 30cm là có 1 hàng hay quán gì đó, (mật độ dày đặc như quân Nguyên), công viên thì không có, không biết các đôi ở Hạ Long mình ngoài đi cà phê ra thì còn đến đâu được nữa nhỉ?????
    Bật mí cho cả nhà bít (mà học tập) đê!!!!!
  9. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    BÁc vớ vẩn. Lang thang ngoài đấy hít bụi à? Lại còn kim tiêm, nghiện ngập.
    Phải như em đây này. Cứ về đến Qn là ở nhà, ra đường có bố mẹ kèm. Không lo ai bắt nạt ( cũng chẳng cần bắt nạt ai).
    Ngoan nhất nhà là em! ( Em ở 1 mình)
    Hiền lành nhất HL là em. (Ai dám bảo không là em đá chít)
    Nhưng nói thật là Biển HẠ Long đẹp thật. 7 năm không lội chân xuống biển, không biết bây giờ có dám cho cả giày xuống không??? Híc
  10. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Ha ha..., không chấp trẻ con? Đi ra đường bố mẹ còn sợ bắt nạt mà đã bày đặt rùi hả??
    TRẺ CON THỜI NÀY HƯ SỚM THẬT!!!

Chia sẻ trang này