1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạ Long trong tôi ......!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi ChenWenQiang, 05/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Cai Topic này bị bụi phủ dày quá rồi!!!!
    Chẳng biết ở box này có ai thích ăn bánh mì không nhỉ?
    Viết ra thì buồn cười, nhưng quả thật là mình rất thích ngửi mùi và gặm nhồm nhoàm bánh mì, nhưng xin mở ngoặc là chỉ bánh mì của Hạ Long thôi nhé!!
    Tại sao ư? Đơn giản là bánh mì của Hạ Long có vị rất riêng!! Có thể bạn không tin, nhưng mình cảm nhận thấy cái vị khác biệt giữa bánh mì Hạ Long và bánh mì những nơi khác.
    Còn nhớ một lần, khi mẹ từ Hạ Long lên thăm hai chị em ở Hà Nội, buổi sáng mẹ đi sớm, chỉ kịp mua hai cái bánh mì nhỏ, cho vào túi, lên xe ăn lót dạ. Mẹ chỉ ăn hết có nửa cái, đến nhà trọ của hai chị em, thấy trong túi mẹ còn hơn một cái bánh mì, hai đứa chí choé tranh nhau. Cái bánh mì nhỏ xíu, qua hơn 180 km lên đến HN mà vẫn mềm, vẵn thơm, và có vị ngọt mát rất khó tả, khác hẳn mấy cái bánh mì to đùng bày trong tủ kính của mấy hàng bánh ngọt trên đường, nhìn thì rõ ngon, ăn vào miệng thấy nhạt hoét, lại còn lẫn vị bơ rât khó ăn.
    Đến giờ vẫn vậy, cho dù đồ ăn chế biến ngày càng ngon miệng, ngon mắt, nhưng nếu để chọn xếp hạng món ăn vặt ưa thích, thì mình vẫn chỉ chọn bánh mì dân dã của mấy chị, mấy bà bán rong mà thôi, và bánh mì là số một.
  2. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Ừ bánh mỳ halong ngon vậy sao, có lẽ cần phải đặt hàng bánh mỳ halong để phân phát cho anh em xa nhà ấy nhỉ, đây cũng xa nhà mà, ùm cái topic này công nhận nhiều bụi thiệt, em vào cứ tưởng topic mới.....
  3. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy có một topic thu hút các anh chị em cũ của box Hạ Long. Hạ Long trong em là những lần đi ăn ốc nóng, là những lần ngắm hoa trên con đường ra bến phà (một loại hoa rất lạ, màu đỏ mận nhung, có hạt đen bên trong). Hạ Long trong em là những lần qua Hòn Gai ăn sam nóng, là những lần ăn hủ tiếu trên phố mới, là những núi trên biển được nhìn từ trên phà xuống. Có lẽ đưa lũ bạn về chỉ cần cho chúng nó lên phà ngồi ngắm cảnh, đẹp chán, đỡ phải đi tàu, say lắm.
    Hạ Long là những con sóng ào đánh tan lâu đài cát như đánh tan những ưu tư trong lòng, là những buổi tối đi chợ đêm mua quà, ngắm các kiệt tác từ biển cả. Hạ Long mùa này lạnh lắm, nhưng caí lạnh không buốt giá và cô đơn như Hà Nội.
    Yêu và nhớ mi nhiều, Hạ Long.
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Lại thèm
    - Ai bánh mì nóng giòn đơi...
    - Ốc nóng
    - Chè bưởi
    - Sinh tố trân châu
    - Bánh rán nóng
    - vân vân.. các loại
    thèm lắm ấy. Giờ có anh nào mang cho mình những món trên thì mình iu ngay. hi hi
    Có một thứ tớ ko thích ở Hạ long , đấy là sinh tố chanh leo, hoặc nước chanh leo nóng.... Đồng chí nào ra Móng cái uống thử xem, món chanh leo ngoài đó ngưòi ta làm ngon cực
  5. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể buôn bán tí.
    Không hiểu sao đợt Tết này về thấy dân tình nhiều người uống chanh leo thế.
    Nhà mình làm thì công nhận hơi kém một tẹo,nhưng bên BC em cũng có quán bên KS Hạ Long 1 làm ngon lắm.
    Nhưng ngon nhất là hôm Tết lang thang ở HN,bạn dắt vào WINDOWN Nguyễn CHí Thanh,thơm kinhkhủng.
    Chị yên tâm, mấy hôm nữa em sẽ nghĩ cách tìm ảnh tất cả các món chị vừa kể,post lên đây cho mọi người...thèm chơi......
  6. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Topic "Hạ Long trong tôi" nên chuyển thành những món ăn trong tôi nhỉ? Ực, thèm.
  7. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Thèm ăn sam quá, lâu rồi chưa được ăn, phải đến 10 chục năm ấy, còn các món kia ăn suốt roài
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, lại thèm ăn cá giò kho ... đào đâu ra món này hả giời.
    Đói quá đi mất.
  9. GentleRiver

    GentleRiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nói đến từ "tình yêu quê hương" thì nghe có vẻ xa vời, "sách giáo khoa" quá! Nhưng quả thực khi ngồi giữa Hà Nội phồn hoa đọc những trang diễn đàn này tôi thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc rất khó tả. Và tôi tin rằng trong mỗi thành viên của CLB này đều ấp ủ một tình cảm thân thương như thế đối với TP Hạ Long của chúng ta - một Hạ Long rất riêng. Không ồn ào, tấp nập như HN hay TP HCM, cũng không quá yên tĩnh như những vùng quê của đồng bằng Bắc Bộ. Một Hạ Long với rất nhiều ấn tượng đẹp, những con người phóng khoáng, những món quà vặt ngon đến khó hiểu và cả bầu không khí mang hơi thở mặn mòi của biển cả! Tự hào lắm! Yêu lắm!...
    Dù vẫn còn rất nhiều điều phải bàn và phải làm để Hạ Long đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ khiến cho tôi thầm hứa với lòng mình: sẽ có ngày tôi trở về quê hương của mình, để sống trong lòng thành phố nhỏ mến yêu!
  10. serial_killer_206

    serial_killer_206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hàng xà cừ từ cột 5!!!
    Bây giờ về đi trên con đường to, 2 bên đường chỉ có vài cây hoa sữa bé tí, không chắn bụi nữa!
    Tiếc, nhưng để QN to và đẹp hơn thì thôi vậy............

Chia sẻ trang này