1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạ Long trong tôi ......!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi ChenWenQiang, 05/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long đổi tên thành BMT rồi. Bụi Mù Trời. Box có đồng chí nào bên môi trường đô thị không nhỉ? Đề nghị mua chục chiếc xe quét đường về gấp. Ngày nào đi làm cũng hít ngần ấy gờram bụi vào phổi. Khéo thành nghiện giống Heroin thì toi.
  2. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Toi khong giu noi long minh de doc tu dau den cuoi cai topic nay! Toan nguoi than quen cua minh trong do! Cac ban viet toi dau minh cung thay co mot cai gi do that than thuong that gan gui! Nhung nam hoc cap 3 day ap ki niem vui buon trong ngoi truong nhung chenh chech ra nui Co Tien, ngon nui ma minh da leo mon chan, ca chui het ngoc nghach cua cai dong tren lung chung (co ai ngo bay gio Nui Co Tien da la di tich lich su)!
    Global va Giahuy la ban hoc cung Truong, cung khoa nhung chi biet 1 trong 2! cung phai thoi, moi nam 14 lop chia thanh 2 ca sang chieu, lam sao ma biet het nhau duoc! Nho, nho nhung buoi chieu ca lop tron hop sang Bai Chay hai hoa Tigon lam mu doi dau cho cac ban gai! Nho dem truoc ngay ra truong tu 3 gio sang di loi het cac ban gan gan hai trui hoa phuong tren duong Lan Be, that toi nghiep nhung khuon mat ngo ngac ngai ngu va khuon mat buc doc cua cac phu huynh bi danh thuc! Nho dem chia tay ca lop ho nhau dap noi dong chu "12... Mai ben nhau" chay doc ca bai bien, den mot tuan sau van chua bi song va nguoi di tam bien lam mo het! Gan 10 nam roi ko co them nhieu ki niem nhu vay nua! Gan 1nam ruoi ko duoc nhin thay Ha Long, nghe cac ban ke chuyen ma nho nao long! Them mot dem trang ngoi mot minh ben bo Vinh, nghe song vo ri rao ma trai hon theo gio bien! Khong cam duoc long minh nua roi, phai ve voi HL thoi....!
  3. gialinh81

    gialinh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hạ long xua và nay. o tuôỉ 8x mình có cảm nhân về hạ long; ngay xua sao mà yên bình va lặng lẽ dên mê long người. vao nhũng ngay dầu dông khoảng 20 giờ tối, mấy thàng lang thang dao phố rồi xuông lan bè câu cá thât thú vi. tuy chẳng đuợc con nao,nhưng khi ây nhin măt biên ha long ánh lên những màu xăc long lanh ki ảo của nhung ánh điện đèn, va xa xa nhung con thuyền cua nhũng ngư dân ..ôi that la tuyệt. ca bọn cung ra về ghé qua chùa long tiên ăn nhũng bát suizin làm ấm áp hẳn nên......!!!!!!!!!! con ngày nay thì khac nhiêu quá nhũng con duờng yên bình ay dã nhương chỗ cho sụ vui nhôn của phố phương nhung quan xá mọc nên lơp lơp... một sụ thay đỏi dáng kể , dó cũng la lẽ tụ nhiên một hạ long cua nhũng nam dất nuóc dổi mới. thú vi hơn la bây giờ ỏ hạ long dầy đủ mọi khu vui chơi giải trí phù hợp với mọi lứa tuổi. bây giờ tôi vẫn có thể tìm thấy cái tôi cửa riêng minh.
  4. gialinh81

    gialinh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    tôi muôn dến công viên va đài tưởng niêm để ăn ngô, va muôn đến long toong để ăn cơm rang
  5. poq

    poq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    up
  6. thubeo88

    thubeo88 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Cơm rang loong toòng hả bác....good good
    Nhắc đến nó e lại nhớ ngày cuối cùng của năm cấp 2 lớp e đi sang bãi cháy chơi rùi tối về đó ăn,....thật vui
    E yêu con người HL , yêu mảnh đất HL quá
  7. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhớ đã viết về nước khoáng chưa nữa? Nước khoáng thì chẳng phải của HL, "nước khoáng Quang Hanh", (cái tên hơi "nhạy cảm")chắc là của Cẩm Phả rồi.
    Nhưng khi nhắc đến nước khoáng là nhớ đến HL. Nhớ mùa ôn tốt nghiệp, bị mẹ quăng lên cái gác bé xíu, mình gọi là HOẢ LÒ, hay Lò ôn thi thì cũng vậy, vừa nóng, vừa chật, nhưng tách biệt, úp mặt vào tường, úp thật sự đấy, và lầm bầm nấu sử ...sôi văn..
    10h khát khô cổ, chạy ra ngoài xách về hai chai khoáng lạnh, đổ sòng sọc ra cốc, vắt thêm 1 quả quất, và thế là cái chất vừa chan chát, xin xít mặn, chua chua thơm thơm vị quất, tê tê nơi đầu lưỡi cứ thế chui tọt vào cổ họng, cho đến khi hết sạch cả hai chai....mới đã khát....
    Chẳng vì thế mà sau này, khi lên đến HN rồi, mỗi khi hè về, nhớ HL, lại lò mò từ tầng 5 xuống quán cóc dưới chân KTX, gọi 1 cốc chanh muối, ngồi nhâm nhi cho đỡ nhớ, mặc dù cái vị chanh muối chỉ giống được có vị mằn mặn, còn thì thua xa về cảm nhận vị giác đến vài Km...
  8. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    2-9 này về nhà em phải hỏi mẹ em xem món này là món gi? Nghe thấy lạ quá cơ. Mẹ em là đầu bếp đó, nấu ăn ngon lắm.
  9. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Ai bánh mì mỏ đê!!!!
    Có lẽ đó là câu nói chỉ có ở HL nhà mình. Lần đầu tiên về nhà nghe thấy câu rao này mà mình cứ ngỡ ngàng, nghe bố mẹ giải thích mới hiểu ra. Mà công nhận bánh mì mỏ ngon thật.
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hic, nói đến bánh mì mỏ mình lại thèm.

Chia sẻ trang này