1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạ Long trong tôi ......!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi ChenWenQiang, 05/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Ngày thành lập thành phố, chúng tôi cũng phải đi xếp chữ. Hồi đó tôi mới học lớp 6. Hàng ngày đi học buổi sáng, buổi chiều lại lên sân trường tập xếp chữ. Lũ học trò chỉ biết ngồi dưới nghe cô giáo chỉ ai giơ biển nào lên thì giơ thôi, chẳng biết là thành chữ gì nữa.
    Rồi những lần đi tập xếp chữ ngoài sân vận động. Thật là đông người. Tụi học sinh đi xếp chữ thì lên hết khán đài B ngồi. Mỗi đứa có 1 tấm biển, (sau này trong một chương trình khác thì dùng một miếng vải vuông màu), giơ lên, hạ xuống, rồi lật mặt theo tín hiệu của một người ngồi trên nóc khán đài A của sân vận động. Khi thấy người đó giơ biển màu gì lên thì tất cả những học sinh cầm màu đó giơ lên theo. Các cô giáo thì đứng ngay phía dưới hò hét học sinh giơ biển. Nhộn thật.
    Mỗi lần đi về lại ra cổng sân vận động mua kem túi ăn, rồi đủ các loại đồ ăn uống khác. Hồi đó vẫn còn mấy cái loại nước đóng chai nho nhỏ, có cái ống hút cũng cực kỳ nhỏ luôn, có đủ các loại màu, nhưng chung quy lại cũng chỉ có một vị là cực ngọt, vị của đường hóa học. Thế mà trẻ con tụi mình lại khoái mới chết chứ. Ngày xưa thiếu thốn là thế đấy.
    Tổng kết, sau khi buổi lễ kết thúc, mỗi đứa được 10 nghìn. Mình cũng chẳng nhớ là tiêu vào cái gì nữa mà sau đó chẳng còn xu nào.
  2. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ha Long trong tôi không phải là mät con đường cụ thể, cũng không phải la mät nguời cụ thể. Ha Long có lẽ cũng không phải là nơi đẹp nhất tôi đã thấy. Nh­ung Hạ Long là nơi tôi sinh ra và lớn lên, học hành, bạn bè, gia đình....tất cả nhung gi quan trọng nhất của tôi đều ở đây.
    Tôi cũng rất thích con đường mà ChenWenQiang đã tả: Mình thích nhất là đoạn đường gần bến phà, nơi có dàn Tigôn dại nở li ti mỗi khi mùa đến, cả hàng hoa gì gì mà có những bông tròn như hoa bồ công anh, chị em mình đặt tên là Hoa Phố, mỗi khi đi ngang qua lại cảm có một mùi thơm mát trùm vào tận mm da thịt().
    Thích bãi biển Tuần Châu, thích ......nhiều thú nũa.
    Nhung tôi không thể nói tôi thích nhất cái gì ở HL. Chỉ biết khi xa rất nhớ. nhớ biển, nhớ...nhiều thú lắm. Nhung đọng lại trong tôi rõ rành nhất là "mùi của biển": mặn mặn, tanh tanh... Tói mùa hè oi ra biển tầm 11đêm. Duơng nhu tất cả mọi mệt mỏi. stress sau mät ngày làm việc biến mất.
    Túm lại, HL trong tôi là HL của tôi. Có cái đẹp, có cái chua đẹp. Nhung đó là HALONG. Không phải mät nơi nào khác. Nơi tôi là tôi, nơi tôi hoàn toàn thäoc về nó! The end
  3. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Ôi Hạ Long! Thật đẹp!
    Hạ Long đẹp nhất có lẽ là khi nhìn từ trên cao nhìn xuống. Hôm 3-9 vừa rồi, HLC leo núi Bài Thơ thật là vui. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống thành phố đẹp biết bao. Những vẻ đẹp đó đã được những HLC mem leo núi hôm đó ghi lại bằng nhiều cách.
    Tất cả chỉ có thể nói bằng hai chữ: "Tuyệt vời".
  4. JuvenFC

    JuvenFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần về Hạ Long mình chỉ thik đi phà, lúc ý ngồi trên phà ngắm cầu ngắm những con thuyền thật là thick. Thik hơn nữa là ngắm các bạn gái Hạ Long hối hả vất vả đi học
  5. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long ư??? Khi tôi còn ở Hạ Long, tôi thấy đó chỉ là một nơi bình thường, không ấn tượng lắm, không có gì đặc biệt cả. Nhưng sau khi lên HN học, sau khi đã xa nơi mà tôi đã sinh ra, gắn bó tuổi thơ ở đó, thời gian của cái tuổi đẹp nhất đời người của tôi là ở đó, nơi mà tôi đã gắn bó 18 năm trời, tôi mới thấy tôi yêu mảnh đất Hạ Long thế. Tôi yêu hương vị biển, yêu không khí trong lành, yêu không gian yên tĩnh, yêu những quả đồi, yêu những quả núi nơi đây, yêu cả những mỏ than, nơi tôi đã có cơ hội chiêm ngưỡng vào ban đêm. Người đầu tiên tôi yêu cũng là một cô gái Hạ Long, một người bạn tuyệt vời.
    Ôi thành phố của tôi thật đẹp. Tôi mãi yêu mảnh đất này, và sẽ có ngày trở lại, không bao giờ xa.
  6. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long hay thật đấy. Nhiều đồi, nhà toàn ở trên đồi. Một bên là đồi, một bên là biển, ở giữa là con đường chính của thành phố, cạnh đường là khu dân cư, chỉ có 1 dãy nhà giữa đồi và đường, đường lại cạnh biển. Rất đẹp mà ít nơi có.
    Càng đi xa mình càng cảm thấy yêu Hạ Long hơn.
    Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở,
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
    Đúng thật.

Chia sẻ trang này