1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Há miệng mắc quai rồi !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alexihp, 07/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Há miệng mắc quai rồi !

    Em mượn nick của ông anh vào hỏi han phát ạ !
    Em năm nay mới có 21 niên kỉ thôi , còn gà lắm ạ
    Tình hình là em học ở dưới HP mà bây giờ định kết 1 em trên HN
    Em ấy mới lớp 10 thôi ạ , hic !
    Em trót hứa là sẽ có điện hoa cho bé vào ngày mai rồi , thế nhưng mà em thấy thế thì hơi ngu , tự nhiên đem thóc đi đãi gà rừng , em mà ở trên HN thì bé ấy chết là cái chắc , nhưng em lại hic ...
    Thế đấy các bác ạ ! Vậy bây giờ làm sao để từ chối đây ạ !
    Em không muốn bé cạch mặt , vì chat với bé rồi thỉnh thoảng ngắm ảnh bé em cũng được sướng cái tâm hồn , SV nghèo mà mấy bác

    Giúp em với ạ !
  2. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Con gái rất tin vào lời hứa ấy nếu như bạn đã hứa rồi thì thực hiện đi con trai mà 1 lần này thôi sau đó từ từ ko chat hay liên lạc với cô bé ấy nữa.
  3. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn ạ ! Em cũng nghĩ thế ! Bó hoa thì có đáng là bao đâu !
    Nhưng mà tự nhiên cái cảm giác mình ngớ ngẩn , rồi có 1 ngày bé ấy có người yêu , chặc chặc ...
    Dù sao em cũng sẽ giữ lời ạ !
  4. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Chú em thế là hơi dại rồi. Nhưng mình là con trai đã hứa là phải làm dù biết là dại. Tặng 1 lần để lấy kinh nghiệm, lần sau sẽ không dại nữa đâu
  5. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng cần có cái kinh nghiệm, thôi thì làm môt lần để sau khỏi bị nữa. Từ chối khéo cách nào thì em nó cung nghĩ: hứa lèo .. Mang tiếng cả đời Tặng thôi bác ơi .. rút kn nhé
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Tuấn Hưg hát : dù sao đi chăg nữa cũg chỉ là 1 lời hứa
    ko muốn bị cạch mặt thì ko có cak nào là tặg hoa
  7. starian

    starian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    chỉ vì 1 điện hoa mà lại đem ra so sánh thiệt hơn với chuyện tình cảm và chuyện thiệt hơn trong tình bạn thì ko đáng mặt nam nhi lắm,sống ở đời là phải tính tóan nhưng tính đến mức như thế thì em cũng chịu.
  8. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    không còn lời nào để nói...đã biết thế lại còn vẽ chuyện hứa sằng hứa siên
    thôi thì " cố nên " không thì cạch đời thiếu gì con gái đẹp , khi nào muốn ngắm thì xin ảnh em song_nhi mà ngắm
  9. thuylvhn

    thuylvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    nói rồi thì thực hiện đi, con trai thì phải thế chứ, đó là kinh nghiệm cho sau này
  10. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0

    Các bác sạc thằng em mỗ hơi ác ! Làm nó xấu hổ quá !
    Mỗ nghĩ là tính toán cũng chả làm sao cả , thời buổi vật giá leo thang , SV thì nghèo lõ đ-í-t ra , nhưng mà đã trót sĩ hứa thì phải làm thôi !
    Căn bản là tại cô bé kia còn ngây thơ vô tội , tự nhiên được hứa cho quà thì háo hức vậy mà , không nên làm em nó thất vọng ...
    Nếu là cáo già rồi thì cứ hứa cuội thoải mái , mà cáo già nó chắc cũng chả coi mình ra cái gram nào cả đâu ! Hè hè , kính chư vị bằng hữu
    Thế thôi ! Chẹp ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này