1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

há mồm ra nào!!!!!!!!!!!!!1

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Em-xinh-nhu-yeu-tinh, 31/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến chuyện ăn uống làm mình lại nhớ đến món phở, hi`, mình khoái món này nhất, ko biết có bác nào cùng sở thích không nhỉ.
    We will still be friends forever!
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Tao thích cả phở cả bún.Nhưng mà chẳng tham ăn tý nào đâu nhá
    If you believe in your dreams, they will come true
    A friend in need is a friend indeed
  3. Em-xinh-nhu-yeu-tinh

    Em-xinh-nhu-yeu-tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ui đói quá à ! sáng dậy chưa ăn gì cả thèm một món gì woá , ai đi ăn không ?

    Tibeo
  4. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ui zời các bác xem kìa con gái con đứa kìa . dân hanoi mà ănvới chả nói . hic . GÁI NGOAN TUYỆT CHỦNG HẾT ROÀI

    đừng gục ngã hãy vươn vai mà sống
    bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu
  5. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ chú nói hơi quá rùi đấy....nói thế này mà girls 85 bắt được cứ gọi là ốm đòn hê hê
    In the end, Everything is a gag
  6. Em-xinh-nhu-yeu-tinh

    Em-xinh-nhu-yeu-tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời nóng quá các bác ạ , nóng chảy mỡ , nóng chít đi được , kiểu này chỉ đắt hàng mấy quán nước thui , nóng woá mà ai còn thiết ăn nữa , nước uống muôn năm , bi giờ em mới thấy câu " 80% cơ thể là nươc " cũng có lý , hic, trời mà nóng lên nữa chắc em biến thành người cá mất ? ừm , khát nước thật đấy ! từ sáng tới giờ em đã tu gần hết nước ở nhà rùi , ực , uống bao nhiêu cũng không hết khát , có thế này mới thấu hiểu cái nắng nóng of sài gòn , hì , ở Hà nội vẫn sướng hơn nhờ các bác nhò .

    Tôi yêu Hà nội , yêu con người Hà nội , các món ăn Hà nội , con đường , hàng cây xanh , các phố cổ Hà nội , yêu lắm Hà nội ơi !!!

    Tibeo

Chia sẻ trang này