1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà? NĂ?̣i online ******************** Ảo ?'ến Thật ***************** OFF

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ThienSatCung, 15/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đấy cứ nói câu nào thì câu đấy y như rằng nhắc đến quýt,bảo sao
  2. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    kinh, vừa khen xong 1 câu, câu sau dã lòi ngay ra cái đuôi xin xỏ roài hớ hớ
    cái này, dạo này mình hay đọc truyện chưởng, nó gọi là vỗ mờ ô ngờ ngựa hí hí
    chết dở tự thấy mình dạo này chua ngoa quá
    thì... anh cũng đang ....
    bật lại em P mờ, thò ra cái rì là phải bật lại đầy đủ cái đó mờ hông thiên hạ lại bẩu làm ăn qua ...quýt, ố lại phạm húy :P
    à mà nhìn cái chữ ký em ngọc , lại nhớ mấy cái câu nì
    Thân anh như cỏ ngoài đồng
    Buồn thì em nhổ, em trồng rau răm
    Được kimkiem sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 17/08/2008
  3. C4ovut

    C4ovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0

    Thôi cả nhà không phải ăn cơm đâu.
    Mình đi lên núi bây giờ ý mà.
    Hề hề hề........

  4. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    thôi, ở lại ăn miếng cơm, lên núi thì cũng phải ăn cơm để có sức mà lên chứ, em P mời kìa :D
    có j tiện thể em ý đọc khuyến mại cho, thơ ý mà
  5. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    thì... anh cũng đang ....
    bật lại em P mờ, thò ra cái rì là phải bật lại đầy đủ cái đó mờ hông thiên hạ lại bẩu làm ăn qua ...quýt, ố lại phạm húy :P
    [/quote]
    Vàng vàng:he he ng` ta bảo là đanh đá đới
    Anh cũng nhanh tay nhanh chân sửa bài thế,bây h mới đọc đc mấy câu thơ của anh Hịp,dạo này yêu đời hay sao mà toàn thơ thẩn thế anh,thơ nào thơ nấy đa nghĩa chiều sâu thế ko biết
    Được tigerfire sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 17/08/2008
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Em Fire bị bạn Fẹt treo nhé. Nói chung, nếu ava đã bị chuyển sang "picture too big" mà khi em đổi ava sau vẫn quá dung lượng cho phép độ 3 lần, thì admin có quyền mời em đi tắm nắng. Thui, k trách được họ đâu em ah.
    @Kim: dạo này tớ thấy bạn đanh đá lắm ấy, cái đó là do ảnh hưởng bởi môi trường hay là do bản tính vậy hở?
    @P: Cưng quảng cáo cho chị ít thui chị mày nghèo hông có đủ xiền trả xiền quảng cáo.

  7. C4ovut

    C4ovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Đi lên núi ý mà.
    Mọi người ở nhà chờ quà ná......

  8. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Thui chị witch thông cảm lão Hịp nhà e bản tính chua ngoa thế rồi, chả qua đợt trước nhường nhịn trả vờ thảo mai thui he he, đây mới là bản chất đới
    Chẳng hỉu Ngọc có nhà ko mìn qua có chút việc cần hỏi he he
  9. anbeo250

    anbeo250 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hii, chắc là bốc phét roài,,hoặc là đang ngồi sau phóng cũng ầm ầm nên gọi với lại..hèn chi mình không nghe thấy gì
    @all: Sori, hôm qua anh đi HP về muộn quá, định ra hò hét cùng cả nhà nhưng bùn ngủ quá..thôi hẹn dịp khác vậy
  10. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Em là mem mới mà các bác cứ nói chuyện riêng thế kia...
    Làm em ngồi im, chả bít nói cái rì vào, sợ bị kêu là vo duyên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này