1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà?nh phù?c là? gì? vĂ?̣y?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hành phùc là? gì? vẶy?

    HẠNH PHÚC LÀ GÌ VẬY ÔNG?

    Hạnh phúc là gì? Chàng trai trẻ luôn đặt câu hỏi này với những người mà chàng cho rằng quan điểm của họ có thể giúp chàng đi đúng hướng trên con đường gian lao đi tìm hạnh phúc.

    - Hạnh phúc là gì?

    - Hạnh phúc là tiền bạc - người thương gia giàu có đáp.

    - Hạnh phúc là sự nổi tiếng - một ca sĩ trả lời.

    - Hạnh phúc là một gia đình hòa thuận, trên dưới một lòng - một người cha đáng kính đáp.

    - Hạnh phúc là một công việc làm tốt, thân thể khỏe mạnh không bệnh tật - một anh công nhân nói.
    ...
    Và còn vô số những định nghĩa mà thoạt đầu chàng đều cho là có lý và chàng cố gắng làm theo.

    Chàng đã có một công việc rất tốt, một người vợ đảm đang cùng 2 đứa con xinh xắn, khoẻ mạnh. Chàng không bệnh tật gì, trái lại còn có một sức khỏe rất tốt. Chàng đã bắt đầu có tiếng trên thương trường và tiền bạc không còn là một nỗi băn khoăn gì cả.

    Thế nhưng chàng vẫn chưa thỏa mãn, chàng vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc hoàn toàn. Có những lúc chàng cảm thấy mọi thứ sao nhạt nhẽo và vô vị dù cảm giác đó chỉ là thoáng qua. Có những lúc chàng cảm thấy trống rỗng và như lạc phương hướng. Có những lúc chàng bỗng nhiên muốn thoát khỏi mọi sự ràng buộc, thoát khỏi thế giới này. Chàng mơ mình là Robinson Cruose, là Robin Hood hay thậm chí còn là Batman. Chàng không hiểu nổi chính mình muốn gì? Và chàng tiếp tục săn tìm lời giải cho câu hỏi:

    - Hạnh phúc là gì?

    Và một hôm chàng chợt nhớ ra một người. Vâng, đó là ông nội của chàng. Người ông đã sống qua bao nhiêu cuộc bể dâu, đã trải qua bao nhiêu kinh nghiệm cuộc sống: chiến tranh, đói kém, giàu có, nhẵn túi, hạnh phúc, đau khổ, chết chóc... Người ông mà số tuổi không ai trong gia đình còn nhớ chính xác là bao nhiêu. Hiện ông đang ở đâu nhỉ? À, ông đang ở một vùng đồi núi cách nơi chàng ở hơn 300 cây số. Chỉ cần 5 tiếng đồng hồ lái xe, chàng chắc chắn sẽ tìm được lời giải đáp.

    Khi chàng bước vào, ông đang ngồi trên một chiếc ghế bật đung đưa, đầu tóc bạc phơ, miệng đang nhai một mẩu bánh mì, bên cạnh là một hộp cá mòi đang ăn dở.

    Chàng sà vào lòng ông như ngày xưa và hỏi:

    - Ông ơi, hãy nói cho cháu nghe hạnh phúc là gì?

    Ông bật cười và đáp:

    - Ồ cháu của ta, Hạnh Phúc à? Hạnh Phúc là gì ư? Hạnh Phúc là lúc này đây, là ta đang ngồi nhai ổ bánh mì và nhấm nháp con cá mòi béo ngậy này và nghe thằng cháu cưng của ta hỏi Hạnh Phúc là gì?
  2. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    That''s right.!!!
  3. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là nhìn thấy người thân mình hạnh phúc , hạnh phúc là ko muộn phiền
  4. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là điều mà con ngườichúng ta cảm thấy vui à thoải mai nhất
  5. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Bác Zesman. Cái topic này em nhớ em đã mở rồi mà bác nên tìm lại và post chung vào nhé như thế sẽ dỡ bớt đi tình trạng hoa mắt và ngập lụt box nhé.Em thấy box ta topic thì nhiều nhưng nội đung hao hao nhau của các topic cũng khá nhiều, hạn chế được thì tốt. Ai ok thì đồng ý cho mod gọp chung các topic của mình lại nhé
  6. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hảo hảo, cô em muốn thì chiều. Nhưng phải xem lại cái topic ngày xưa ấy nó còn không đã. Biết đâu nó "cuốn theo chiều gió" từ hồi "chấn chỉnh ky cương" rồi. Thôi, để mai sáng suốt rồi làm, giờ mới nhậu xong, đang quay đều, quay đều, quay đều....
  7. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hừm...cuốn là cuốn thế nào,bổn cô nương ta mới làm cách đây mấy tháng và là một topic rất đàng hoàng theo đúng cái chủ đề mà bổn cô nương đưa ra...tên nào xoá bạy bạ là có chuyện á
  8. rubi_saobien

    rubi_saobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Dear all!
    Chủ đề này mình thấy thú vị quá. Mình có vài suy nghĩ :
    - Mình nhớ đến một câu chuyện: Một chàng trai có trái tim lành lặn hoàn hảo và tự cho mình là nguời hạnh phúc nhất. Nhưng, ông già kia, trái tim đầy rách vá, và rướm máu lại khẳng định chính mình mới là người hạnh phúc. Vì trái tim đó xé ra để chắp vá cho người thân và gia đình. Định nghĩa con người sinh ra tính bản thiện hay bản ác, đâu còn là sự quan tâm của nhân loài nữa đâu! Một tâm hồn phong phú (như ông già ), có thể sẽ là điệu kiện cần để giúp bạn hạnh phúc chăng?! Vì cuộc sống còn dài lắm và lắm đoạn trường. Hay ở mức dưới hơn nhìn cuộc đời, như trong câu chuyện: "Anh chàng điên kia, không biết ngày biết đêm, không quan tâm đến ăn uống sống chết, rồi một hôm tỉnh ngộ, lại đánh đập vợ con, vì bảo rằng: trước đây tôi sống thật thoải mái, không lo không nghĩ, bây giờ thì sáng sớm thức dậy đã phải lo đến công sở để kiếm tiền nuôi gia đình, trưa thì phải đi uống rượu với sếp để bon chen với đời, suốt ngày phải lo nghĩ", thì mới thấy hạnh phúc chăng?
    - Thế giới này đã quá chán với hình tượng người anh hùng rồi, đâu cần phải là trái tim Đanko, đốt đuốc lên soi đường cho nhân loại, mới vĩ đại, các bạn chắc cũng xem phim "Chúa tể của chiếc nhẫn", một trái tim run rẩy, thật thà và khờ khạo, giận dữ và hiền lành, ngu ngơ nhung không bao giờ gian xảo, thật trong, trong vắt. Có phải chính trái tim đó mới cứu nhân loài, và đó chính là hình tượng mà nhân loại cần trong thời đại thông tin này chăng?! Hay như trong phim, "The Fifth Element", sản phẩm hoàn thiện nhất của nhân loại phải chăng là như vậy, có thể thật mạnh mẽ và dữ dội, nhưng cũng có thể thật yếu ớt, và mảnh mai!! Có phải, làm một giọt nước hoà vào đại dương, là hạt cát trên con đường thì sẽ hạnh phúc chăng?!
    - Thứ triết học không chính thống và xa lạ đấy, đâu cần phải làm cẩm nang cho cuộc sống, nó chứa quá nhiều máu và thép chăng?! Hãy giữ bên mình thứ triết học đời thường và đã thấm vào máu của ông bà, cha mẹ, và tổ tiên. "There is no way to hapiness, hapiness is the way", mình nghe được câu này ở trong Phật, và nó se cần thiết, làm gốc rễ hơn thứ triết học bề ngoài kia chăng?!
    - Hạnh phúc là "tài" hay là "đức"?! Mình có đọc được "Kẻ quân tử có tài mà không có đức thì làm loạn, kẻ tiểu nhân có tài mà không có đức thì làm kẻ cướp !!"
    - Đối với mình, khi đã tự mình phải đối mặt với cuộc sống: thất bại và thành công, gục ngã và đứng vững, đã xa rời bàn tay cha mẹ, nơi ẩn náu an toàn. Hạnh phúc là mình có một người chia xẻ, sẽ đi cùng mình trên con đường còn lại của cuộc đời, sẽ cầm tay mình khi mình thật yếu ớt, và cầm tay mình khi mình mạnh mẽ. Và trong mỗi thành công nhỏ nhoi của mình, mình sẽ mỉm cười rạng rỡ bởi vì thật đơn giản: vì mình có bạn ở bên mình.
    Nếu nói theo triết lý nhà Phật thì mọi điều đều không nằm ngoài quy luật nhân quả, nếu như hạnh phúc có được do dành từ tay kẻ khác làm kẻ đó mất đi hạnh phúc nhỏ nhoi bình dị của mình thì như thế cũng đâu phải là hạnh phúc lâu bền, và hạnh phúc đó theo em là hạnh phúc thực sự khi nó được xây dựng trên nền tảng vững chắc, và nhân bản. Cuộc đời quả thực là dài lắm, có cái hôm nay gọi là hạnh phúc ngày mai có thể đâu còn là hạnh phúc, có thể là bất hạnh, có cái hôm nay là bất hạnh là bình dị nhưng ngày mai nó lại là hạnh phúc tràn đầy, có hạnh phúc ta giữ trong tay nhưng không biết đánh giá đúng giá trị của nó, không biết trân trọng nó, chỉ khi ta mất đi rồi thì mới thực sự cảm thấy hối tiếc đã đánh mất hạnh phúc mà ta đã từng có
    Bạn sẽ luôn hạnh phúc khi có người chia sẻ cuộc đời với bạn.
    Khi còn nhỏ, đó là cha, mẹ, người thân. Khi lớn lên, đó là bè bạn, người yêu, vợ hoặc chồng. Rồi con cái, rồi cháu chắt.. Cuộc sống luôn hạnh phúc khi có người sẻ chia cuộc đời.
    Điều hạnh phúc nhất chính là khi bạn nhận ra mình là người hạnh phúc dù cuộc đời đối với bạn còn nhiều khó khăn

    Saobien_ Một ngày mùa đông lạnh
  9. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cây ko khóc sao lá vàng rơi rụng
    Người ko buồn sao lệ mãi tuôn rơi
    Mùa thu nào mùa thu ko lá đổ
    Hạnh phúc nào có trọn vẹn đâu​
  10. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi lòng chợt thấy bình yên..bình yên trong cuộc sống và trong tâm hồn.....cũng giống như một người đôi khi im lặng không nói gì vì họ đã hài lòng với những gì đang có..hạ mục tiêu xuống thấp hơn dễ dàng đạt được tự dưng thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn

Chia sẻ trang này