1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà?nh phù?c là? gì? vĂ?̣y?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là .. được quýnh 1 người nào đó mà ko bị người ta wuýnh lại ..
    hạnh phúc là được 1 người chia sẽ ... à à .. dắt đi ăn mà ko tính toán
    hạnh phúc là ...khói sương khó cầm mà dể mất ...
  2. lehungkhanh

    lehungkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp cô né Tina, định nghĩa hạnh phúc thế kia thì suốt đời cô bé bất hạnh àh
  3. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Khi bạn còn thắc mắc hạnh phúc là gì nghĩa là bạn chưa có hạnh phúc. Còn khi bạn không còn thắc mắc hạnh phúc là gì nữa thì lúc ấy bạn đã ... ở thế giới bên kia. Do đó, hạnh phúc là một cái bánh vẽ không có hình thù ra làm sao cả.
    Đối với SuperThin, hạnh phúc nghĩa là đau khổ. Bởi vì Mác đã nói như sau:
    Hạnh phúc là đấu tranh
    Đấu tranh là đau khổ
    => Hạnh phúc là đau khổ.
    Bác nào không tin tam đoạn luận trên thì có thể thử nghiệm như sau. Cái này hơi rùng rợn nên em xin nhắc là các bác yếu tim không nên test.
    Bác sẽ tìm kiếm cảm giác mà bác cho là hạnh phúc nhất ví dụ như trong ăn uống, trong thưởng thức âm nhạc, thậm chí hơi cường điệu một chút là trong việc Make Love
    Các bác sẽ cho người dùng camera ghi lại hình ảnh của các bác lúc này. Đồng thời cũng dùng các dụng cụ y khoa để đo nhịp tim, nhịp thở, nồng độ các chất trong máu..., cất những thông số này đi.
    Test còn lại là các bác trút bỏ hết mọi thứ mặc trên người đến 100% XX rồi sai người lấy roi mây, roi da hoặc roi bằng đuôi cá đuối quất tới tấp vào người các bác, chửi mắng các bác thậm tệ, hoặc tát các bác... giống hệt tra tấn vậy. Cảnh này cũng được quay camera và làm các phép đo y học như cảnh 1 ở trên.
    Sau khi làm xong hết 2 test và đã trở lại trạng thái bình thường, các bác mới bình tĩnh lấy 2 đoạn phim ra xem lại xem vẻ mặt, biểu hiện của các bác xem, nó giống nhau đến 90% đấy. Tiếp theo cũng lấy bảng kết quả 2 phép đo y học so sánh xem, có phải trên 90% số liệu giống nhau?
    Như vậy là rõ rồi nhé.
    Có một việc rất là nguy hiểm nhưng em cũng nói ra đây để các bác rõ là khi con người ta sắp chết thì lúc ấy cũng đạt được cảm giác mà người ta hay gọi là "CỰC KHOÁI". Y học chứng minh điều này, và qua kinh nghiệm bản thân 1 lần em suýt chết đuối em nói cho các bác rõ. Nhưng LƯU Ý: em không có bảo các bác là thắt cổ hoặc nhảy xuống nước cho gần chết để đạt được CỰC KHOÁI đâu đấy, em hổng có chịu trách nhiệm về những gì các bác làm. Xin lưu ý cho điều này.
    Thân ái!
  4. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    " ....Nếu ai đã có lần thấy lòng mình dịu ngọt
    Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
    Thì chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Bởi HẠNH PHÚC giản đơn là vậy đó..."
  5. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Haha,Karl Marx mà còn sống chắc phải lên cơn vật vã khóc thét
    vì buồn cười mất..haha ..ăn no,sướng lên thì tí tởn,tí tởn dẫn đến đánh nhau,đánh nhau dĩ nhiên là đau lắm .Chịu.
    Lại còn xúi thanh niên tự tử.Rõ loại khắm.
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi mình mất đi 1 cái gì đó thì mới biết những gì mình có là hạnh phúc
  7. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là hôm nay tôi vẫn còn sống.
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thật ra tina đâu có thấy bất hạnh nhỉ ??? sao lại nói vậy kà ?? hihì .. coi vậy mà tina happy lém á .. như bây giờ nè ..
  9. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    nói như tina thi chắc tất cả chạy mất hết mất hi hi hi ..... có lẽ vet đây chạy quá vẹt sơ oánh lắm
  10. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc - vầng trăng không bao giờ khuyết
    Dẫu trăm năm muối mặn gừng cay....

Chia sẻ trang này