1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạ Nhật Bản ,đôi điều tản mạn !

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Aozola, 02/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Hạ Nhật Bản ,đôi điều tản mạn !

    Trưa hè Dương Liễu xõa tóc buông
    Ngóng đợi người xưa dáng thẹn thuồng
    Tha hương viễn khách cô đơn lắm
    Nhớ về quê mẹ lệ trào tuôn
    Thấm thoát là một mùa hạ nữa lại đến trên xứ hoa Anh Đào
    này ,ngoại cảnh chẳng thấy gì là thơ mộng cả chỉ thấy toàn
    những ánh nắng gay gắt của ông Thái Dương Thần mà
    thôi .Thú thật thì mình chẳng thích gì mùa hạ cả ,chỉ nóng
    nực ,hao xăng (phải bắt máy lạnh suốt trên xe mà ) ,mình
    chỉ thích mùa thu và đông thôi vì ngoại cảnh rất đẹp ,mùa
    xuân thì có hoa Anh Đào đẹp vô ngần nhưng lại ngặt cái
    mũi mình bị dị ứng với hoa Sam (sugi) .Các bạn cảm thấy
    mùa hạ Nhật Bản như thế nào nhỉ !Bạn thích gì và định
    làm gì vào mùa hạ năm nay ? mình thì chắc là sẽ đi xem lễ
    hội mùa hè hằng năm và sẽ không bỏ lỡ cơ hôi ngắm pháo
    hoa nữa .Và cũng không thể nào bỏ quên nàng dưa hấu
    và cô em Melon ,sau đó thì cậu bé Ice-cream nữa cơ .Wow!
    Chắc lại lên cân nữa mất thôi !

    Học ,học nữa ,học mãi !

Chia sẻ trang này