1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ha - nhờ các anh chị hướng dẫn đường đi !

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi kiman007, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Ha - nhờ các anh chị hướng dẫn đường đi !

    hà - tạm gác chuyện .... con gái qua 1 bên - bây giờ đệ xin hỏi các huynh các tỉ về đường đi nước bước trong trường - ý là trường rộng quá - khu này khu nọ tùm lum - mấy anh chị chỉ giùm + nói chi tiết , sau này quảng cáo cho các SV mới vào đây cũng có chỗ hướng dẫn cho họ đi đứng chứ nhỉ !!!! Mà trước tiên là em nè !
    các phòng các ban rối rắm - bữa nào đệ phải lên trường vài vòng xem sao (đệ ở gần lắm !)


    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  2. fermat_

    fermat_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Em nghiên cứu trên bản đồ á.
    Trên đây làm sao mà chỉ đường được.
    Mà nói chung là thế này : Trường rộng khảng 14ha ( không rộng lắm nhỉ )
    + B1 : Điện
    +B2 , B3 : Hoá
    +B4 : KTGT, Toán ứng dụng,Cơ KT
    +B6 : KTXD
    + B9 , B10 : QLCN , MT ( không nhớ rõ cái nào là của khoa nào nữa )
    +B11 : Cơ Khí , cơ ĐT , KT HTCN
    +CNTT đối diện MT thì phải ( không nhớ rõ là A hay B mấy )
    +C4 : Vật Liệu
    +A2 : Thư Viện , phòng Đào Tạo ( nơi mà ai cũng biết là ở đâu ) <-- tớ sợ phải đến nơi này nhất.
    +A5 : phòng Hành Chính ( mọi vấn đề tiền bac xử lý ở đây ( học phí, nơ nần, học bổng ... ), Hội trường A5 ( tớ học 2 năm ở BK mà mới được vào đây 2 lần ) <--- nói chung là xịn nhất trường.
    + Canteen ở giữa B4 & B6
    + B5, B7 là những nơi mấy em freshmen nên biết để phòng khi thi trúng tìm không ra đâu ( thậm chí hỏi cũng hiếm người biết ). Tớ vào B7 2 lần, mà giờ có ai hỏi cũng chịu.
    Freshmen học lung tung lắm, không cố định chỗ nào cả. Nhưng có thể sẽ hoc nhiều ở khu mới C4 , C5 hoặc B1.
    Love is such an easy game to play !!!
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    tóm lại nè:
    Chữ A: văn phòng
    Chữ B: giảng đường
    Chữ C: xưởng thực tập, trừ C4, C5 mới xây là để học thôi.
    Đầu năm trường sẽ fát cho đệ một cuốn Sổ Phong thần, trong đó ghi đủ cả từ A tới Z, có cả bản đồ luôn. Tha hồ ngâm kíu nhé
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  4. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

    B1 đúng cơ sở của khoa Điện nhưng mà giang hồ tứ xứ thập cẩm đều chui vào đó học hết ( mấy môn đại cương ) . Còn B3 thì là thánh địa khoa Điện Điện Tử chứ không phải khu vực của khoa Hóa đâu . Chỗ đó rặc phòng thí nghiệm của khoa Điện-Điện tử đấy
    Chỗ đóng học phí là A4
    <P align=center><FONT face="Courier New" color=blue size=4>Sau lưng là vực thẳm</FONT></P>
    <P align=center>[blue]OS King</FONT></P>
    Được os-king sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 26/08/2003
  5. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này nằm bên hông khuôn viên toà nhà A5 , quay mặt về phía sân tennis ( chiều chiều khoảng 6h00 là em sẽ thấy ông thầy Khanh viết sách toán Đại Cương ra "nện" tennis ở đây ,nếu muốn đạt huy chương vàng toán đại cương thì ráng tập đánh và chịu khó đi lượm banh cho ổng ) ,về sau em sẽ thấy chỗ này quan trọng lém á .Nơi này diễn ra bao cảnh bi hài kịch : đứa tới đóng "tiền ngu" thì mặt mày rầu rĩ ,đứa tới lãnh "tiền khôn" thì mặt mày hớn hở Tớ thì rầu rĩ ở đó vài lần,chỉ mỗi 1 lần được hớn hở thôi hic hic
    Còn 1 chỗ nữa là phòng đào tạo và trung tâm hỗ trợ sinh viên ( nằm cạnh phòng bóng bàn,trong phòng bóng bàn này có cô bé dễ thương lém phụ trách ) ,nơi này em sẽ được chứng kiến những gương mặt cau có như bà già của những cô gái trẻ chừng hăm mí .Ngay ở đấy có 1 dãy tấm bảng màu trắng ghi tên các vị anh hùng liệt sĩ lên bảng Phong Thần của phòng đào tạo và 1 dãy bảng ghi tên các vị được tạc tên vào văn bia sử sách của phòng tài vụ
    Chỗ này đặc sắc hơn nữa nè , đối diện canteen B6 có cây xoài sai trái lém ,mà lại dễ trèo nữa,Ngày xưa anh toàn leo trèo lên đấy "hái hoa bắt ****" "đuổi kiến diệt ong" mỗi buổi chiều chủ nhật .
    Sơ sơ dzậy thôi, để hôm nào còn nhớ những kỷ niệm gì nữa thì sẽ kể tiếp hen
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  6. fermat_

    fermat_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Phòng Tài vụ là A4 à ?
    Thế mà tớ cứ tưởng A5
    Xin lỗi nhá !
    Love is such an easy game to play !!!

Chia sẻ trang này