1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - 36 góc nhìn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IceBlood, 25/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Trong này có bài viết về cafe Lâm rất hay , bài viết của Vũ Bằng về nỗi nhớ mưa dầm gió bấc cũng thật cảm động , v.v...
    Nhưng bài của bà Đoàn Hương tôi thấy khô và nhạt , khó sánh với những áng văn sâu sắc , giàu cảm xúc khác .
    -------
    Chết mà kiếm còn nằm trong vỏ thì không nỗi hận nào bằng .
  2. w1

    w1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội = 36 góc nhìn có lẽ là chưa đủ, cái nhìn toàn cảnh ở nơi đâu? Mỗi cái nhìn riêng lẽ, từng chút từng chút một góp lại thì vân chỉ là nhưng cái nhìn nhỏ nhoi! Nhưng mỗi cái nhìn là mỗi cảm hứng...đâu thể thay thế được ! Nên chăng là 37 góc nhìn?

Chia sẻ trang này