1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội-4 mùa!?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MuadongHaNoipho, 23/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MuadongHaNoipho

    MuadongHaNoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội-4 mùa!?

    Mọi người vẫn hay hỏi Mùa đông Hà Nội phố sao lại chọn cho mình cái tên lạ thế?Mà lại là mùa đông?
    Trong cả 4 mùa thấy người ta thích:
    -Mùa xuân Hà Nội đi trên đường ngắm cả đất trời đang đổi mình thay áo mới qua một mùa đông rét mướt!
    Hà Nội rực rỡ trong sắc đỏ......những sắc đỏ như chào đón như chúc mừng một năm mới đã sang!Hà Nội xuân đẹp những mùa lễ hội,những đôi tài tử giai nhân dập dìu trong cái mơn mơn chớm đến của sức xuân Hà Nội.
    Xuân tới,lớn hay bé vẫn thấy háo hức cái hương vị ngày Tết.Ngày xưa,khi còn bé lắm,nhớ cái nồi bánh trưng phập phùng bên bếp lửa.Mặc,chẳng được làm cái nào nhưng lòng vẫn như thấy:Không có mình sao có được nồi bánh trưng to và thơm thế.Như thế là sướng nhất!
    Nhưng xuân đến mình thấy lại nhớn thêm một tuổi!Buồn buồn,có năm sinh nhật đúng 30 Tết.Hãnh diện lắm nhưng chẳng được ngồi cùng bạn bè.Ghét xuân lắm!
    -Này nhóc,tao nhìn thấy hoa phượng nở rùi đấy.Đứa bạn ngồi cạnh ôm vai thở dài:Lại sắp hết một năm,thi cử,hết hè lại sang năm mới!Nhưng mình thì chẳng còn ngồi ở đây nữa,mặc dù ghét cái bàn cọt kẹt này ghê.Tự nhiên nhóc thấy mắt mình ươn ướt.
    Có đứa bạn làm thơ mà chỉ nhớ câu cuối
    Mùa hạ,mùa thi,mùa chia ly!
    Ghét nốt mùa hạ!
    -Trống tựa trường,lại có một mùa thu!
    "Em có nhớ Hà Nội mùa thu.....
    Mùa thu là mùa đẹp nhất,mùa cho các thi sĩ làm thơ,mùa của hạnh phúc tình yêu,mùa của những đàn chim bay về với tổ.
    Thơ là thu mà thu là thơ!
    Con bạn thân ngồi ngâm nga và khẳng định cái mùa nó thích,cái mùa nó tôn sùng,mùa của đôi lứa tình yêu là mùa thu!
    Thậm chí nó hùng hồn tuyên bố!Đứa nào không thích mùa thu thì đúng là hâm và ngồi ước:Tao có người yêu sinh vào mùa thu nha!
    Thế mày thích mùa gì?
    Ờ tao....tao thích mùa đông!
    Hả,mày hâm à?Mà sao lại thích mùa đông?
    Tao cũng chẳng biết.Thích thì thích thôi....!
    "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa,cái rét đầu đông......đường Cổ Ngư xưa chậm chậm bước ta về
    Hà Nội mùa này trời không buông nắng phố vắng nghiêng nghiêng hàng cây khô..........còn đây"
    Mùa đông Hà Nội như buồn lắm,cái rét khí Bắc bắt mọi người đi thật nhanh về thật chóng.Người ra đường chỉ muốn phá tan cái đông Hà Nội.
    Biết thế!
    Nhưng một lần thôi ngồi ngắm cái đông Hà Nội,lại thấy đẹp lạ kì!Ai bảo mùa đông không đẹp!
    Ngồi thu mình trong quán nước bên ngỏ nhõ!Chén nước chè xanh còn bốc khói,ngước mắt vô tình nhìn thấy cái khăn quàng của cô gái Tràng An bay bay trong gió!
    Lại ước thời gian ngừng trôi cho ngắm cái cảnh đáng yêu ấy thêm vài giây cũng được!
    Đôi má hồng trong cái lạnh đầu đông.


    ... Và ta xin nói với người: Mùa đông Hà Nội là của riêng ta và cũng của cả người đấy, tình ơi..
    (Tuỳ bút của Băng Sơn)
  2. summer_HN

    summer_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn viết cùng bạn vài dòng. Tôi đã viết về mùa thu hà nội, hồi còn bé tôi yêu nó nhất. Rồi khi một trận cảm quật ngã tôi, thì tôi yêu mùa hè, vì chỉ có cái nóng mùa hè mới làm cho sức khoẻ của tôi khá hơn. Và lúc đó tôi sợ mùa đông. Cái lạnh của mùa đông luôn làm đầu tôi đau nhức. Nhưng giờ đây tôi yêu bốn mùa ngang nhau.
    Hà nội giờ đây đang là mùa xuân, mùa của tình yêu, cây cối đang đâm chồi nảy lộc. Tôi đã nhớ hoa đào biết bao. Cứ mỗi độ xuân về nỗi nhớ lại ùa về trong lòng. Nó câm lặng đến nặng nề. Và tôi đã lấy hoa anh đào thay cho nỗi nhớ. Khi đứng dưới tán cây hoa anh đào, sắc hồng của hoa tương phản với nền trời xanh thắm, hạnh phúc không tả được. Nhất là bạn chờ đợi nó từ mùa đông, khi cây anh đào chỉ là những cành cây gày guộc mảnh dẻ. Khi bạn không có một niềm an ủi chờ đợi nào hết ngoài việc chờ hoa anh đào nở. Và khi bạn được nhìn thấy hoa nở thì lúc đó hạnh phúc tăng gấp bội.
    Nhưng dường như đâu đó, nỗi nhớ hoa đào vẫn còn lẩn quất. Và ... năm nay tôi đã tìm thấy hoa đào. Thật tình cờ hay là sự bù đắp cho những tháng năm đợi chờ. Tôi đã nhìn thấy hoa đào trong một cửa hàng. Chỉ là những cành nhỏ được bó thành từng bó . Tôi đã có hoa đào trong ngày rằm tháng giêng.
    Vài dòng cảm nghĩ để chia sẻ với các bạn đang xa hà nội.
  3. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì trời đã sang xuân ...
    Đêm nay mưa phùn lắc rắc bay. Tưởng tượng thử xem nếu giờ này mình đi ngoài đường, nhìn những ngọn đèn vàng qua làn mưa. Sẽ chỉ có vài chiếc xe tải chạy trong đêm ẩm ướt. Mùa xuân thế thì quả thật là buồn.
    Nhưng có thật mùa xuân Hà nội buồn không nhỉ? Ngày xưa mình đã từng nghĩ như thế đấy. Buồn và đẹp đến đỗi, nếu thức khuya như thế này, mình sẽ nhớ đến một đêm mưa ở một vùng đất xa xôi của một truyện ngắn từ đầu thế kỷ trước, nơi có những cành cây ướt đẫm quệt vào má người lữ khách của những cuộc gặp gỡ tình cờ chốc lát song để lại dư âm suốt cuộc đời . Những câu chuyện bàng bạc vẻ đẹp hư ảo không thật, lãng mạn đến phi lý. Của một thế kỷ khác và một thế giới khác ...
    Sáng mai, sẽ là một ngày mới. Cái đẹp sẽ hiện hữu thật hơn nhiều. Đường phố sẽ đông đúc và sẽ ngập tràn hoa. Thời tiết cũng làm da các cô gái ửng hồng lên, rộn ràng các cuộc du xuân đầu năm. Tháng ba, hoa bưởi sẽ tràn các hàng bán hoa, tháng tư, sẽ là mùa hoa loa kèn. Vào thời điểm này, nếu bạn dậy sớm, bạn sẽ cảm nhận được cái run rẩy khe khẽ của phút giao mùa, khi mà cái lành lạnh của mùa xuân chưa kịp đi qua, nhưng mùa hè đã vội vã đến với cái sôi sục và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tại sao mình luôn thấy mùa hè gắn với điều gì đó như là cổ tích? Có thể là vì mùa hè là mùa nghỉ ngơi sau cả một đợt thi học kỳ và kết thúc năm đầy vất vả luôn để lại dấu ấn rõ ràng cho lũ học sinh? Và rồi sau đó là cả mấy tháng trời được thoả thích về quê, đọc truyện đến mờ mắt hay lang thang qua các phố dài im vắng của Hà nội những trưa hè nóng bức chói loà sắc nắng và hoa phượng, nơi mà chỉ có tiếng ve ngân? Hay là vì những que kem Tràng Tiền xa xỉ song cũng thật dễ tan? Hay là vì những cơn mưa rào ào ạt đẹp và cũng không thiếu chất lãng mạn với ý tưởng "Đôi tình nhân nào trong lần đi chơi đầu tiên gặp mưa rào sẽ yêu nhau trọn đời" và sự ngốc nghếch của mấy cô bé cứ ngỡ phải đi lang thang trong mưa mới thể hiện được "cá tính" và "nội tâm sâu sắc"? Hay là vì những đêm mùa hè mất điện lang thang đạp xe khắp nơi? Thật khó xác định với mình đẹp nhất là những buổi ngồi bó gối ngắm bình minh khi chân trời còn tím nhạt trên cửa sổ khu tập thể hay những đêm nằm trên sân thượng váng đầu với những vần thơ trong óc, nhìn những chiếc máy bay bay trong đêm mà thấy xáo động một cảm giác mơ hồ nào đó từa tựa như sự cảm nhận nỗi cô đơn thật sự.

    HOPE
  4. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội chuẩn bị hết đông rồi. Em sẽ vẫn đi trên những con đường Hà nội, bình thản chờ mùa mới sang. Lại như thế.
    Anh ạ, mùa đông Hà Nội đẹp như những câu chuyện cổ tích. ở đó, em thấy mình, thấy những ước mơ và suy nghĩ của em. Mùa đông trầm lặng, và gió. Em thấy bình yêu khi đi trong mùa đông. EM thấy chiếc khăn quàng cổ và cái áo khoác to sụ có thể giấu đi một em nhỏ bé và cô đơn. Mùa đông hiền lành. Mùa đông không đổ lỗi cho em, và cũng nhận hết tất cả những lỗi lầm của em. Mùa đông lạnh nhưng chưa bao giờ làm em đau khổ.
    Anh à, mùa đông hết thật rồi. Và em bắt đầu quen với việc không có anh. EM bắt đầu học cách uống caphê và bỏ vào đó những thìa đường theo ý thích. EM bắt đầu học cách ngẩng cao đầu đi trên đường, không có chiếc áo khoác to sụ và cái khăn che kín khuôn mặt.
    Anh à, em bắt đầu học để quên anh.
    Life only travelled once. Today's moment becomes tomorrow's memory.Enjoy every moment good or bad cause the gift of life is precious.
  5. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Em sinh ra vào mùa hoa loa kèn ,vì vậy đấy cũng là một lý do em yeu hoa loa kènđến thế,và vì vậy em yêu mùa hè.Đơn gỉan như nó vẫn thế.Hn của mình vào hè càng ngày càng khác lạ với sự ra đường của vô vàn các loại khẩu trang mà hình như ngày xưa chẳng có.Cũng chẳng trách được vì đó là nhu cầu bảo vệ của mỗi cá nhân cơ mà em vẫn ko thích thế.Mùa hè với em khoái nhất là lên lăng Bác hóng gió hay lên hồ Tây chơi những ngày hè oi ả nóng nực là cơn mưa rào với cái mùi nồng của đất mà em cứ thích hít cho hết sợ mai khi nắng lên là nó tan biến .
    Tình yêu của em bắt đầu vào mùa thu và tên của em cũng có chữ thu tuy ko phải là tên mà chỉ là tên đệm.Bố mẹ em thích nhất là mùa thu HN và em cũng vậy.Em nhớ là năm thứ nhất thứ 6 nào cũng phải học kinh tế chính trị cơ mà lại học vào những ngày thu đẹp vô cùng nên tron gtổng số 14 buổi học của học kì ấy em chỉ đi có 6 buổi thế mà thi vẫn được 8 điểm.Chăc ăn may hay thầy côlại thiên vị con bé lớp trưởng nhanh nhẹn của mình
    Mùa đông và mùa xuân với em đều đẹp cả bởi khi ấy cũng có nhiều dịp đi chơi hơn Noel này valentine này rồi tết tây tết ta này Hn mình vào nhữing ngày ấ y thật đẹp.Nhớ những đêm xem pháo hoa ở Hồ Gươm xung quanh mình tràn ngập tiếng cưòi tron g lòn gthấy bồi hồi khôn tả .Nghĩ lại vẫn thấy được sự gắn bó của mình với Hn có lẽ cũng từ những điều giản dị ấy!!!
    Nothing lasts   forever!!!

Chia sẻ trang này