1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội _An Giang nối vòng tay lớn đe...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi unsho1984, 25/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cheristyag

    Cheristyag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói vậy cũng như không!! Thôi nói về cốm làng vòng đi. Tui thích ăn cốm lắm...lắm
    cheristyag@hotmail.com
    Cheris...ty
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    để thi tốt nghiệp xong sẽ tìm hiểu rồi nói lại cho các bạn nha!!!còn đang thi nên là bận quá
    chintale
  3. Cheristyag

    Cheristyag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Như vậy phải nói thêm về nghề làm chiếu, dệt vải, các lăng tẩm vua chúa nữa
    cheristyag@hotmail.com
    Cheris...ty
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    oh!my god.....thế thì định không cho tôi thi ĐH à????
    chintale
  5. Cheristyag

    Cheristyag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ôi! vậy là phải chờ tới 11/07/2002 rồi-----------------> dài cổ.
    cheristyag@hotmail.com
    Cheris...ty
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    biết thế chứ làm sao,tui còn thi mà,hi`...bạn không phải thi thì giúp tôi trước đi
    chintale
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nơi đầu tiên mà tôi muốn đưa mấy thành viên trong box tới đó là Hồ Tây....mọi người không hiểu có ai bít nơi này chưa nhỉ???đây là nơi thơ mộng nhất ở HN(nói về quang cảnh dành cho các đôi trai gái đó mà,hí......) và cũng là nơi bẩn không kém ở HN(nếu mà bạn nhìn xuống mặt hồ.....trời ơi....ôi thôi là rác bẩn không thể nào mà chịu nổi).Vậy mà nơi đây vào buổi tối luôn luôn đông đúc và tấp nập ,người người kéo đến mà lại không muốn về.
    Bạn là người miền Nam chắc chắn là chưa bít gì về hoa sữa đúng không???vậy thì tới Hồ tây bạn sẽ được đi trên con đường Thanh niên rực mùi hoa sữa,những bông hoa chỉ nhỏ nhắn thôi nhưng mà thơm dễ sợ luôn,bạn chỉ cần mang một nhành hoa nhỏ về nhà thôi có thể thay cho cả một lọ nước hoa sịt phòng đó(điều này thì em có thể cam đoan với mọi người là như vậy)
    HN không có biển nhưng mà có Hồ Tây là một nơi ngắm cảnh mật trời lặn rất là tuyệt vời đấy......nếu có cơ hội chụp được tấm ảnh ở đây thì thật hay bít mấy fải không các bạn......
    Không chỉ là nơi lí tưởng dành cho các đôi yêu nhau đâu nhé,ở đây mấy người học sinh như chúng tôi cũng hay tới lắm.cứ khi nào được nghỉ học hay có cơ hội đi chơi là bọn tôi toàn rủ nhau lên đây chơi thôi,gọi là cái hồ nhưng mà cũng rộng lắm đấy,bạn mà muốn giống như là Rôbinsơn hay là Mai An Tiêm thì cứ xuống hồ mướn thuyền mà chơi,có hôm bọn tôi chơi tới nỗi rơi cả xuông hồ đó......may mà không có sao chứ không bít làm thế nào........
    phùphù...........em kể một hồi thấy mệt quá,hôm nay dừng tai đây đã vì bây giờ em fải về nữa ạ.Có dịp ra HN nhớ ghé Hồ Tây nhé,cũng gần lăng Bác Hồ lắm đấy ạ.
    MẶT TRỜI MỌC RỒI MẶT TRỜI LẠI LẶN
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hê hê chị của em thành hướng dẫn viên du lịch hả , có cần em giúp đỡ ko , em thì HN chính góc mà năm ngoái ra Hồ Gươm còn lạc đường đấy hi` hi` nhà quê chưa!
    mèo con nghịch ngợm Tiger is number 1!
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    em tiếp tay cho chị đi,nơi tiếp theo định nói tới mấy món ăn mà tụi học trò mình hay ăn đó..hi`...chưa có thời gian viết.....
    MẶT TRỜI MỌC RỒI MẶT TRỜI LẠI LẶN
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Không biết ở AG có nghề dệt vải không nhưng dệt vải là làng nghề của quê tôi đấy!một làng nghề có truyền thống lâu đời với nghề dệt lụa tơ tằm.....chỉ chỉ là một làng nhỏ nằm gần thị xã Hà Đông mà thôi nhưng mà nổi tiếng lắm đấy nhé,đó là làng Vạn Phúc.Vì mới được công nhận là làng nghề nên khi vừa tới cổng làng bạn sẽ nhìn thấy ngay một bảng đón tiếp thật là nồng nhiệt(hì...cái bảng đó ghi cái gì thì tôi đây cũng chẳng nhớ nổi nữa),không khí tấp nập của một khu làng dệt vài sẽ hiện ngay dưới mắt các bạn chỉ sau khi bạn bước qua cái cổng với cái khẩu hiệu dài quằng đó......tiếng máy dệt tách qua tách lại như muốn phá tan bầu không khí im lặng nhưng lại là tiếng quen thuộc của những người dân ở đây,bạn đã bao giờ nhìn thấy con thoi chưa???lúc nó chạy qua chạy lại mà mỗi lần chạy chỉ dệt được một sợi vải thôi đây!!!trông nó chạy với tốc độ hối hả mà thật là vui mắt....chưa hết đâu,tuy đây chỉ là làng nghề nhỏ thôi nhưng mà có rất nhiều khách du lịch tới đó.....ngày nào mà chẳng có vài ba cái ôtô tới làng với bào là tây tàu ta gì đủ cả,vào hết hàng này tới hàng kia để xem xét để lựa vải......nếu bạn là một người hiếu kì muốn biết làm sao để có những tấm vải to như vậy thì cứ đi một vòng quanh làng là biết ngay đó mà vì ở đây nhà nào cũng dệt vải hết,mà mỗi nhà có tới mấy cái khung cửi lận chứ không fải ít đâu.Mỗi tấm vải ra lò là cũng mất khoảng 1 ngày rưỡi gì đó thì fải,bạn muốn mua vải ở đây thì tốt nhất nên quen một người dân bản địa bởi nơi đâu cũng có người tốt kẻ xấu mà,hì...ihihiih......nhưng nói chung thì ở đây người tốt là chủ yếu.Người xấu có ở đây thì thường là người ngoài chứ không fải là dân chính gốc ở đây,họ cũng muốn kinh doang kiếm lời nên tới đây mườn nhà bán hàng thôi mà,nói chung nhưng việc như vậy không thể nào mà tránh khỏi được.
    Ban đêm tiếng máy chạy ở đấy đều đều,bạn cũng có thể cảm giác được từng tiếng chuyển động của con thoi ,cũng hay nhưng mà nếu ở lâu thì bạn chắc không chịu nổi vì nó kêu suốt đêm mà.....bạn thử tưởng tượng một làng như vậy thì làm sao mà chịu nổi nữa chứ,nhưng đối với nhưng người dân ở đây thì lại khác,máy mà chạy đều mà nhiều như vậy thì họ càng thích bởi điều đó báo hiệu rằng công việc đang tiến triển tốt mà,hì.....công nhận những người dân thật có sức chịu đựng kiên cường.
    MẶT TRỜI MỌC RỒI MẶT TRỜI LẠI LẶN

Chia sẻ trang này